- Hôm CN trời mưa to thía

Về nhà ốm 1 trận :wink: Nghỉ đc 1 buổi học

Khi nào tổ chức giải típ đấy mấy anh ... Chẳng lẽ lại phải đợi nửa tháng

1 điều đáng bùn là CN vừa rùi là buổi đá với người đầu tiên sau 2 tuần... lần gần nhất đá với người lại chính là hôm CN giải GVN OPEN II .... Thía nên (^.^) đã đoán sẽ rất gian nan... Hôm nay thì đến giải có tới hơn 40 người (dù trời mưa rất to...) (^.^) vô bảng E... gồm 6 người...
- Hôm chủ nhật thiệt chán quá ... 0 quá thảm thê nhưng thế đã là 1 thất bại ... Rút kinh nghiệm từ giải II thì (^.^) đã đá ổn hơn về tâm lý... Tiếc ghê... vào 1 bảng 0 hề khó khăn... ngay trận đầu tiên đá với anh "Hoang Ga" , giải II đã gặp và thắng anh nỳ đc 2-0 rùi thì phải , thế nên (^.^) khá vững vàng khi bít thông tin khai mạc đá với anh nè... Quyết tâm ăn 3 điểm lấy đà tiến lên, thía mà

Tiếc quá..
- Anh HoangGa có vẻ đã chủ động thay đổi lối chơi khi gặp đội hình của (^.^)(điển hình là đã chọn Inter đối với Man của em, nhưng 1 lúc suy nghĩ ... lại chọn Juven !?)) Bít lần trước bại do hỏng cánh , nên anh HoangGa lên kế hoạch đánh trung lộ để đối chọi với số lượng trung tuyến đông đảo quây quang vòng cấm địa của (^.^) Rõ ràng như bắt bài nhau , cả 2 vào trận khá thận trọng ... (^.^) típ tục thành công với chính sách ghi bàn thắng trước rùi co về đánh chặn ... Thía nhưng 1 phút sơ suất để 1 tiền đạo Juventus đục lỗ cặp trung vệ và 2 tiền vệ trụ , 0 hỉu do j (có thể do phong độ 2 trung vệ kém quá

Rio thì xanh nước biển

Silvestre thì xanh lá cây...) nên cầu thủ Juven solo và ghi bàn khá bất ngờ ... Đến nước này (^.^) bít huề với ngừơi mà mình từng đánh bại thì rất khó khăn cho về sau,nên khá cố gắng... Tuy vậy 0 thể cố đc và càng về sau càng cuống , 0 đủ tỉnh táo kết thúc vài tình huống khá ổn... thậm chí suýt bị lật ngược thế cờ... đành chấp nhận 1-1!
- Trận 2 thì (^.^) đối đầu với 1 học sinh còn trẻ ... chắc bằng tuổi (^.^) và tên T.A... Dễ đoán đây là 1 người ngoài , mún tham gia để thử nghiệm trình độ... T.A dùng đội hình khá lạ mắt và bùn cười

toàn bộ hàng thủ 5 người đứng bâu tròn quanh thủ môn !? Với việc này thì dễ hỉu sao (^.^) ghi đc đến 2 bàn , khi mà lực lựơng tấn công của (^.^) chỉ có 2 cầu thủ !? Lí do đơn giản vì (^.^) chủ yếu phát động từ biên...---> T.A quá hổng biên

May mắn là (^.^) đã gặp 1 đối thủ quá yếu... nhưng quả thật trận thắng 0 ngọt ngào và xứng đáng khi (^.^) cũng chịu 1 bàn thua và bị tấn công khá dữ dội lúc về cuối...
2 trận dành 4 điểm ... 0 tồi , nhưng đối thủ 0 mạnh---> (^.^) thực sự 0 thể vui quá đc dù thắng 2-1!!!
- Trận 3 , 1 trận có thể gọi là khó khăn thực sự... Anh đối thủ tên Lộc và khá " xương"... Vào trận với tâm lý khá lo ngại vì chưa hết choáng và mỏi mệt sau 2 trận đầu... (^.^) bị dồn ép khá dữ... tất nhiên bị đưa vào thế chống đỡ là 1 trong những điểm mạnh của đội hình (^.^) ... (^.^) vẫn thường dàn hàng ngang trước vòng cầm và đánh chặn như vậy ...Tuy nhiên , thực sự , mọi việc 0 suôn sẻ lắm... (^.^) mắc lỗi bám người khá nhìu... để đối phương thoải mái quá... May mắn là (^.^) 0 để thủng lưới trước vì thế là coi như giơ tay đầu hàng ... sau 1 hồi ngồi bấm nút "chạy theo..." (^.^) cũng dần ổn định lại đội hình và bắt đầu phát động tấn công quen thuộc... tất nhiên là đã thành công với 1 cơ hội trong số 3-4 pha ăn bàn đc... Với đội hình phản công kiểu nè... 0 thể có chuyện 0 ghi đc bàn nếu có cơ hội , vì như thế là tự sát bởi cơ hội 0 bao giờ nhìu như những đội hình tấn công khác... Thía mà (^.^) cũng bỏ qua khá nhìu cơ hội ngày hôm nay... bùn quá !? May mắn là trận này (^.^) đã chặn tỉ số 1-0 đc đến phút chót và dành thêm 3 điểm nữa... thậm chí cuối trận (^.^) đã thả lỏng ra và buông suôi vì ... mệt và ... chán... Ặc , sau 3 trận , đc 7 điểm... còn chờ j nữa đậy ... thực sự (^.^) đã dành đc 1 số điểm như tính toàn ((^.^) tính là trận 1 phải thắng , trận 2 thắng , trận 3 huề và cũng đc 7 điểm như hiện nay...)
- Thực ra (^.^) đã nghĩ đến vòng sau rùi... khi 2 trận cuối đá cầm chừng là đc thêm 2 điểm... đủ để vô vòng sau... , nhưng trận 4 là gặp Kendo... 1 trong những người (^.^) nghe tên cũng hơi .. run ... vì khá nổi tiếng

... Tuy vậy , 0 hỉu do đá chơi hay đá thật , Kendo đá 0 thực sự quá khủng khiếp... Vào trận (^.^) xác định cầm chừng nên đá chậm và chắc.. để chờ tấn công... nhưng ... ặc ặc .. trận đấu diễn ra chậm như rùa bò... khi lối đá 2 bên đều cầm bóng chắc---> quá nản!!! Trận đấu như 1 cuộc chiến u-40 vậy... Và thực sự khi bị ru ngủ đến thế... (^.^) cũng chả còn tỉnh táo nữa... Thiếu sắc bén trong phản công... và thời gian bóng chết hơi bị nhìu... Đột biến xảy ra khi (^.^) bị đánh từ biên khá bất ngờ.. hàng thủ 0 theo sát và bị hỏng liên tiếp 3 bàn từ biên và phạt góc... Sau trận này thì (^.^) cần dàn lại đội hình thực sự vì khả năng chống biên quá kém... Cuối trận là liên típ những pha thọc cánh khá nhanh của (^.^) nhưng tiếc là (^.^) 0 thực sự sắc sảo trong dứt điểm... và rùi thì cũng chỉ cố mà ghi thêm 1 bàn danh dự ... Thua 3-1 !!!
- Giờ còn giải quyết 1 trận nữa... đối thủ là anh Linh... người thứ 2 sau Kendo tương lai đc vào vòng trong... có lẽ anh Linh là 1 đối thủ khá bất ngờ khi dành chiến thắng 2 trận cuối(bắt buộc phải thắng 2 trận cuối !!!) và bước vô vòng 2... 1 trận hạ HoangGa 4-3, 1 trận hạ (^.^) 1-0..Trận này thì (^.^) 0 còn j để nói , cả trận hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự... Chỉ 1 sơ suất khi hơi buông lỏng 1 giây, anh Linh đã sút khá xa và ghi bàn đc... Bàn thắng này có lẽ là 0 thể nào mà chặn đc rùi... vì (^.^) chỉ lo bố trí hàng thủ căng ngang chờ đối phương sọc vô trung lộ rùi đánh chặn... Đành chấp nhận vậy!!! Về cuối trận , (^.^) cũng tổ chức khá nhìu đừơng bóng sát khung thành đối phương , nhưng 0 hỉu do j mà khâu xử lý cuối thường rất oải và thiếu tỉnh táo... Thui đành chấp nhận về nước sớm(mà cũng chả sớm j nữa khi gần 11 h rùi)
-Kết thúc giải tiếc là có vì cố hơn tý đc... Nói chung dẫu sao sau 2 giải Open thì kinh nghiệm tăng lên khá nhiều... chỉ tiếc vô bảng dài quá... (^.^) 0 đủ sức mà ngồi chiến... tâm lý trong suốt 2 tiếng đồng hồ ... Nhưng có lẽ nếu luyện tập thêm tý nữa thì vô vòng sau là 0 khó... cả 2 giải II và III , đều có thể chen vào sau nếu tỉnh thêm tý nữa... Nhưng 0 sao vì nói thực (và cũng tự an ủi...) là có vào típ thì 0 thể hỉu đá đấm thế nào... vừa mệt và vừa muộn... Giải tổ chức muộn quá... Đến 12h mà chưa xong đến tứ kết... Kiểu này lấn sang chiều thì 0 hỉu những thành viên bận chiều sẽ thế nào ???... Từ sau, cứ khi tham gia giải xong , (^.^) sẽ tự kiểm duyệt lại tất cả ... Nếu ta thuộc lòng đc các diễn biến và hỉu sao ta thất bại .. thì sau này sẽ càng ngày càng tiến bộ hơn mà... Bài vít hơi dài... Sozy!!