baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
hehe, cảm ơn các bác đã comm khá nhiệt tình và bổ ích. Tối qua chat với nó, nó lơ mình để reply gái gú nên hơi não nề... Sáng nay đi học , ngồi chém gió với mấy thằng trong lớp mới nhận ra là mình *** cần nó. Mình là ai chứ? Học sinh giỏi top lớp, học trường đỉnh của tphố, 1 gunzer hiểu biết =]], 1 dota-er tự tin, 1 leader sáng suốt, là 1 thằng con trai biết suy nghĩ, ít ra vẫn còn hơn khối thằng trình lùn, sống *** có gì gọi là giá trị mà cứ thích xl. Bây h` nó quan trọng những thứ khác? KỆ MẸ NÓ, *** đáng để quan tâm !!
Đọc cái bài post đầu tiên thì còn thông cảm cho tí. Riêng về đọc cái này là thôi khỏi rồi, khó chữa.
Thôi buồn buồn vào chửi vài câu : cậu nghĩ cậu là ai thế ? 1 con người trình cao với cái thái độ ngu dốt cứ tưởng ta đây là giỏi lắm à ? Tôi chả cần phải so sánh cậu với 1 ai hết. Cậu bảo là học sinh top lớp à ? Vậy thì chúc mừng, đất nước đã có thêm thằng tự kỷ. Cậu bảo rằng biết suy nghĩ à ? Thế thì tôi thấy giọng văn sặc mùi thum thủm của thằng nhóc chẳng biết nghĩ gì về mình, nhân cách mình ko có thì nói ai cho được
.Chốt lại : Cậu đúng là GAY, và mọi người công nhận điều đó. Happy now ?