- 7/7/05
- 16,185
- 11,917
Có handheld mà xài đt thế kia à tên dị giáoView attachment 729738
đó giờ thê éo bao giờ đụng vào game trên dt
mà con này nó phải gọi là best của best

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có handheld mà xài đt thế kia à tên dị giáoView attachment 729738
đó giờ thê éo bao giờ đụng vào game trên dt
mà con này nó phải gọi là best của best

Con game này nó hướng dẫn rõ lắm. Ai thích try hard hoặc nhập vai tối giản tắt hết hướng dẫn đi thì chơi. Ai thích cầm tay chỉ việc, hoặc là gấp lắm rồi tao cần up sức mạnh để đi vả boss cũng anh em thì vào game bấm vào coi nó hướng dẫn cũng có.Cảm ơn thím nhiều nhé . hoá ra dễ như vậy . hix đúng là gà mờ game này thật. Cảm ơn thím lần nữa nhé
.Có handheld mà xài đt thế kia à tên dị giáo![]()
Vấn đề nó đếch phải chuyện mobile hay pc. Nó nằm ở game, đầy game mobile chơi ok, cũng đầy game cross progress mobile và pc chơi đc. Chẳng qua trước giờ cố tình phủ nhận nó vì cái thói thượng đẳng thôiView attachment 729738
đó giờ thê éo bao giờ đụng vào game trên dt
mà con này nó phải gọi là best của best
Hòm nào dị thày?Hình như nó vừa cho cái hòm 100% ra skin vũ khí hay sao ấy nhỉ, mấy hôm nay thấy nhiều người mở ra vãi. Mình cũng mở được kiếm trong khi chơi đại đao![]()


Phải ko, thấy shill content từ bản Tàu trước đó cả tháng rồi mà?đến tận cái lúc cài game cũng chỉ xem như đây là một game giải trí tạm bợ thôi, mà không ngờ nó làm tốt quá.

Mấy con Boss như Thụy đạo nhân các kiểu là kiểu gì nhể. Nhwu tiên hiệp...
Mà cho hỏi là trong game thì tầm 17 năm trước khu Thanh Hà nó là bị Khiết Đan chiếm, sau đó thì quân Tống lấy lại đc ? Dân bị Khiết Đan chiếm thì chạy về Thanh Hà rồi nuôi chí báo thù lấy lại đất tổ ko làm khổ dân hả![]()
Năm 876, do cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Đường của Vương Tiên Chi, nhà họ Trịnh ở Huỳnh Dương sợ Khai Phong thất thủ. Trịnh nhị Công tử đã dẫn gia quyến rời khỏi thành Khai Phong, trong đó có ít nhất một nhánh hậu duệ của nhà họ Trịnh đã đến trấn Thừa Ân để định cư.
Khu biệt viện ở Tây Phường cũng di dời đi hết. Về sau chỉ có một người tên là Trịnh Lẫm thỉnh thoảng quay về tế tổ.
Khoảng năm 932, trong một lần quay về tế tổ, Trịnh Lẫm vô tình đụng mặt kẻ trộm mộ Thạch Quý Hoài. Vợ của Đinh Phát lúc đó đang mang thai, bị Thạch Quý Hoài đang chạy trốn va phải, dẫn đến động thai. Trịnh Lẫm giúp đưa bà đến y quán, bà qua đời sau khi hạ sinh được 1 bé gái.
Năm 947, Trịnh Lẫm tham gia chiến trường chống lại Khiết Đan và được Đinh Mộ Nhi (con gái của Đinh Phát) cứu sống. Đinh Mộ Nhi sau đó cũng hy sinh trên chiến trường này.
Năm 948, Trịnh Lẫm rèn một thanh Đường đao tên là Đoạn Tội tại chỗ thợ rèn già ở Tây Phường. Sau đó đi về phía Bắc đến Thanh Hà và biệt tăm từ đó (chi này coi như đứt đoạn).
Năm 950, hậu duệ họ Trịnh ở Huỳnh Dương là Trịnh Ngạc lúc này ở trấn Thừa Ân, giữa nạn đói đã tiếp tế lương thực cho Thẩm Nghĩa Luân. Ba người Trịnh Ngạc, Trịnh Nguyễn và Thẩm Nghĩa Luân lập lời thề chung “thiên hạ thường bình, bất tri cơ cận” (thiên hạ luôn thái bình, không biết đến đói kém)
Anh trai Thẩm Nghĩa Luân là Thẩm Nghĩa Nhân cùng Hạ Nhạc Trĩ và tàn binh Hậu Hán do Tạ Uyên Đình chỉ huy bị Quách Uy truy bắt gắt gao, phải trốn lên núi. Thẩm Nghĩa Nhân tin vào quy luật cá lớn nuốt cá bé trong loạn thế, nên khi phát hiện Trịnh Ngạc đang chở lương thực, đã dẫn đầu đám tàn binh Hậu Hán xông vào trạch viện nhà họ Trịnh đốt phá, cướp bóc và tàn sát. Em gái của Trịnh Ngạc là Trịnh Nguyễn cũng thiệt mạng trong thảm kịch này.
Chu Ngư kịp thời cứu được Trịnh Ngạc và giết Thẩm Nghĩa Nhân. Trịnh Ngạc từ đó theo Chu Ngư học y thuật và võ nghệ, cùng những người còn sống sót của nhà họ Trịnh chuyển đến làng Đạt An sinh sống. Bọn cướp cũng từ đó chim khách chiếm tổ định cư tại đất nhà họ Trịnh.
Năm 954, do nghiên cứu Triều Sinh Mộ Lạc Hoa của Tôn Bất Khí mất kiểm soát, độc hàn khuẩn từ dưới lòng đất quét qua vùng Đông Nam Khai Phong, lan đến làng Đạt An, tộc nhân nhà họ Trịnh tiếp tục bị ảnh hưởng.
Bệnh dịch lan rộng đến Bình Dã Nguyên nơi người trấn Thừa Ân canh tác, khiến mùa màng thất bát. Nhị đương gia Hạ Nhạc Trĩ muốn đuổi hết người già, phụ nữ và trẻ em ra khỏi trấn để tiết kiệm lương thực. Hành động này bị Tam đương gia Tạ Uyên Đình phản đối. Tạ Uyên Đình phát động nội loạn, trục xuất Hạ Nhạc Trĩ ra khỏi Bình Dã Nguyên. Tạ Uyên Đình dẫn tàn binh hòa nhập để sống cùng với dân địa phương.
Thẩm Nghĩa Luân lầm tưởng Trịnh Ngạc đã chết trong tai họa Triêu Sinh Mộ Lạc Hoa. Vì không muốn để những nguyện vọng trước kia của họ trở thành công cốc, nên đã rời Khai Phong, sau này thi đỗ và bước lên con đường làm quan.
Năm 960, sau Binh biến Trần Kiều, Triệu Khuông Dận lên ngôi, lập ra nhà Triệu Tống. Thạch Thủ Tín vì nghênh đón Triệu Khuông Dận vào thành nên đã không đến hỗ trợ chống lũ. Gián tiếp gây ra cái chết cho Chu Ngư, cái chết Chu Ngư là một phần khiến tâm lý Trịnh Ngạc sụp đổ.
Thời Hậu Chu quy định ai khai khẩn đất hoang thì mảnh đất sẽ thuộc về người đó, bọn chim khách chiếm tổ ở trấn Thừa Ân đã canh tác ở Bình Dã Nguyên nhiều năm, theo cách nói thời Hậu Chu thì mảnh đất này đã thuộc về trấn Thừa Ân, Triệu Tống lúc này vẫn áp dụng theo quy định thời Hậu Chu, đã chiêu an người ở trấn Thừa Ân, chính thức trao Bình Dã Nguyên cho họ trên danh nghĩa.
Trưởng thôn trấn Thừa Ân là Tạ Uyên Đình, từng hối hận, muốn trả lại một phần đất đai cho nhà họ Trịnh. Nhưng dưới mối huyết thù, nhà họ Trịnh không hài lòng với quyết định này. Trịnh Ngạc cũng không chấp nhận triều đình Triệu Tống hiện tại, bất kể là việc chiêu an trấn Thừa Ân, gián tiếp gây ra cái chết của Chu Ngư, hay việc thu hồi tiền Đường tiền khiến dân chúng tình lầm than.
Năm 962, do triều đình thu mua lương thực, Giang Nam lại đói kém, thêm vào đó Bình Dã Nguyên năm nay chưa thu hoạch, giá lúa mì ở tiệm lúa mì Thừa Ân liên tục tăng cao, gây gánh nặng không nhỏ cho cả thương nhân lẫn bách tính. Thẩm Nghĩa Luân lúc này là Thường Bình sứ, đã dâng sớ lên triều đình thỉnh cầu mở kho cứu trợ. Hy vọng các quận có thể cho vay trước số lương thực quân đội đang dự trữ để dân dùng. Đáng tiếc, đề nghị này tạm thời bị triều đình bác bỏ.
Để chuẩn bị cho kế hoạch Sinh Kim Âu, Đông Khuyết Công tử liên hệ Lạc Thần Hàn Hương Tầm, mời bà ra mặt trợ giúp. Hàn Hương Tầm vì tìm đường lui cho Bất Tiện Tiên nên đã hợp tác. Vì dò la được tin Thường Bình sứ Thẩm Nghĩa Luân đang cố gắng xin mở kho cứu tế dân chúng. Tuy bị Triệu Tống bác bỏ nhưng ý chí vẫn kiên quyết, nhận thấy người này khó có thể bị Công tử lợi dụng, nên Hàn Hương Tầm đã hiến kế và giúp cho Trịnh Ngạc đổi mặt.
Khi Thẩm Nghĩa Luân trên đường Nam tuần trở về kinh đô thì bị Trịnh Ngạc bắt cóc. Chưởng môn Thanh Khê là Tôn Nguyệt từng giao phương thuốc giảm độc Triêu Sinh Mộ Lạc Hoa cho Thẩm Nghĩa Luân, nhờ chuyển giao cho Thái Y Thự để giúp triều đình kiểm soát dịch độc ở ngoại ô Khai Phong. Trịnh Ngạc khi bắt cóc Thẩm Nghĩa Luân đã giữ lại luôn phương thuốc này.
Trịnh Ngạc lúc này đã nhiễm độc Triêu Sinh Mộ Lạc Hoa, là hậu quả của việc tiếp xúc lâu dài trong quá trình nghiên cứu độc tính của loài hoa này dưới lòng đất, nhằm tìm cách hồi sinh em gái Trịnh Nguyễn (biến thành Mộng Khôi). Sau khi thay thế Thẩm Nghĩa Luân, Trịnh Ngạc thông qua Công tử quen biết được Dung Diên ở Kim Minh Trì. Sau đó, do Lý Thủ Tiết chủ đạo, quan binh Kim Minh Trì dần thay thế lính canh Thường Bình Thương ban đầu, khiến Thường Bình Thương rơi vào sự quản lý thực tế của Trịnh Ngạc.
Lúc bấy giờ Khai Phong đại hạn, nhưng Thường Bình Thương trì trệ không chịu phát lương. Chúng ta lấy được lệnh bài giả của Thẩm Nghĩa Luân tại Thu Minh Cư để vào kho điều tra. Tại đây, binh lính canh giữ tiết lộ nguyên nhân không phát lương là do triều đình muốn giữ lương thực để Nam chinh.
Khi vào sâu bên trong kho lương, chúng ta gặp Trần Chi Phong (thuộc hạ cũ của Thẩm Nghĩa Luân) và biết được Trịnh Ngạc đã giam cầm Thẩm Nghĩa Luân tại đây, giả mạo chức vụ để tuồn lương thực ra ngoài. Đồng thời, hắn còn để Triêu Sinh Mộ Lạc Hoa lan ra khắp Khai Phong. Thực ra, Trịnh Ngạc đã viết thư nhắc nhở Đông Khuyết Công tử chuẩn bị sẵn hỏa tiễn để khi có bất trắc bảo toàn người vô tội.
Chúng ta cứu được Thẩm Nghĩa Luân đang bị kẹt trong đám hoa độc và cùng hắn xuống lòng đất chứa bào tử hoa độc, dự định hỏa thiêu gốc rễ để cứu Khai Phong. Lúc này Thẩm Nghĩa Luân vẫn tin rằng hành động của Trịnh Ngạc không phải bản tâm. Tin rằng nếu giải quyết êm đẹp, Trịnh Ngạc sẽ quay đầu.
Tại đây chúng ta gặp được Trịnh Ngạc và Trịnh Nguyễn đã chết đang bị treo trên Triêu Sinh Mộ Lạc Hoa. Trong lúc chúng ta giao đấu với Trịnh Ngạc, Thẩm Nghĩa Luân đã phóng hỏa đốt rễ hoa độc, sau đó bị Trịnh Ngạc giết chết.
Thư của Trịnh Ngạc gửi cho chúng ta ở Thu Minh Cư:
“Kính gửi Thiếu hiệp
Mấy ngày qua sau nhiều lần can gián, đã có được sự cho phép của Quan gia, quân lương được ưu tiên cho dân dùng, cứu trợ những làng mạc nghèo khó như Đạt An, cùng dân nghỉ ngơi bồi dưỡng. Khó khăn của nạn đói rốt cuộc cũng đã được xoa dịu. Lại nghe được tin nghiên cứu của Địch Húc ở làng Linh Hạnh đã có manh mối. Mối họa độc khuẩn cũng sẽ sớm được tiêu trừ. Ta ở Biện Kinh nay chẳng còn lý do gì để nán lại, nhưng vùng Hoài Nam vẫn còn chí nguyện chưa thành. Ta sẽ đến đó, mở kho cứu tế cho dân, tiếp tục thực hiện mong muốn đã cùng nhau thề ước ngày trước. Cũng muốn tiếp tục tìm kiếm đạo lý để cái thiện còn có thể tồn tại trên đời…
Ngày sau nếu gặp, lại cùng hàn huyên.
Thường Bình sứ”
Nữ đẹp mà nam trông cứ kiểu gìNhuộm được nhé
![]()
![]()

Do cái mặt với kiểu tóc nó 3d đ.ĩ đượi quá quáNữ đẹp mà nam trông cứ kiểu gì![]()

When you enter the Jianghu, you never go backGame nào cũng giai trí tạm bợ, lúc trước 1 ngày bay sim 2 chuyến, từ khi có Yên Vân thì ngày bay 1 chuyến, có khi 2-3 ngày không bay chuyến nào chỉ chơi Yên Vân. Cài No Man's Sky định chơi lại rồi cũng vứt đó vùi đầu vào Yên Vân![]()

Quần áo giờ ko nhuộm đc thì mặc tạm thôi

Ra thế ra thế. Cứ thắc mắc thằng Tạ Uyên Đình là thằng đéo nào. Hơi lấn cấn khi gõ chết nó vì nhỡ nó là người tốt, hóa ra là thủ lĩnh của bọn ăn cướplore Trịnh Ngạc có chút liên quan đến con gái của lão già bị dỡ nhà.

Ra thế ra thế. Cứ thắc mắc thằng Tạ Uyên Đình là thằng đéo nào. Hơi lấn cấn khi gõ chết nó vì nhỡ nó là người tốt, hóa ra là thủ lĩnh của bọn ăn cướp![]()
Nó khó (vòng tròn nhỏ chạy nhanh) là vì mình ít tham gia hoạt động xã hội (đánh bài, chơi cờ, câu cá, hái hoa...) hay sao đó phen. Hôm thứ 3 tuần này, mình quay về Thanh Hà clear 1 lượt các trò chơi linh tinh như câu cá, ném lọ.... thì thấy mấy thằng ngày xưa khó vc nay nó mở thành vòng tròn to đùng, di chuyển chậm rề rề. Win dễ dàng luôn.Có mỗi cái trò uống rựu ném tên là ko chơi dc, khó xoay vl.
Với trò đánh bài tứ sắc, ko hiểu gì cả, vô đánh làm nhiệm vụ win mà ko hiểu sao win![]()