- 2/6/08
- 12,983
- 14,177
I didn't expect this
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
I didn't expect this
![]()
Bạn nên xem xét lại cách dùng từ và dẫn chứng rất dễ gây hiểu nhầm.Vì Nino ngay từ đầu đến giờ luôn có tính cách ngay thẳng, nghĩ gì làm đó?
![]()
Trong khi cái tính cáchnổi loạnmất kiểm soát của Ichika mới là điều làm Ichika khác biệt so với hình ảnh người chị dịu dàng, tinh tế vốn đã xuất hiện từ trước đến giờ?
Thế mình phiền bạn đánh giá & nhận xét 2 panel dưới đây
Arc lửa trại
![]()
Arc kì thi cuối
![]()
Mình thật sự muốn hỏi là liệu bạn có nhận ra điều gì khác biệt không? Và bạn có biết "out of character" mang ý nghĩa gì không?
Hành xử của Nino chưa bao giờ out of character, trong khi nếu bạn cho rằng Ichika vẫn hành xử như từ đầu đến giờ thì đấy là vấn đề đấy.
Sai nhé, Ichika chưa đủ quyết tâm để đặt chuyện tình cảm TRÊN chuyện hạnh phúc gia đình mà ở đây là hạnh phúc của Miku. Chính điều này đang tạo ra mâu thuẫn trong con người Ichika và đang là drama chính của cái arc này. Mà tóm lại là bạn thừa nhận Ichika đã có thích F rồi thì tốt.
Và cái bạn sai ở đây là khi lầm tưởng tính cách của Nino cũng như Ichika và mang cả 2 vào cùng hệ quy chiếu chung để áp đặt "Ichika hành xử như vầy nghĩa là Nino cũng phải hành xử như thế".Bạn nên xem xét lại cách dùng từ và dẫn chứng rất dễ gây hiểu nhầm.
- Ichika không có tính cách nổi loạn/mất kiểm soát, mà là hành vi mất kiểm soát. Người có tính cách nổi loạn ở đây là Nino.
- Bạn lại lôi cái mắt sắc lẻm đó ra, khung đó không hàm ý gì nổi loạn/mất kiểm soát/out of character. Và cũng không cùng hệ quy chiếu để so sánh với cái khung hình đêm lửa trại: đối diện điểm số, thành quả cho nỗ lực và đối diện với F, một mớ hầm bà làng tình cảm rối tinh rối mùi.
Vì sao mình muốn so sánh Ichika với Nino để làm bật lên cái sai của bạn khi focus cực đoan vào Ichika:
- Đều có tình cảm với F, đều biết Miku cũng thế. Nhưng 1 chưa biết đối xử sao với tình cảm đó, và đối diện với Miku => chưa xác định. 2 đã xác định và tấn công thổ lộ luôn đúng như tính cách.
- Đều không thay đổi gì về tính cách khi hành xử vẫn là hệ quả: 1 sắc xảo caring tinh tế=> lo được lo mất thì tình cảm rối như canh hẹ, hành vi mâu thuẫn, 2 bản năng thẳng thắn => tiến luôn khỏi lùi khỏi nhìn xung quanh.
Thế là, bạn nhìn Ichika có thay đổi về hành xử so với tính cách, mình nhìn thì phải hành xử như thế mới đúng là Ichika. Thế thì out of character ở đâu?
Và bạn có biết cách dùng câu từ của bạn đặc biệt gây sự hiểu lầm nghiêm trọng?Bạn nên xem xét lại cách dùng từ và dẫn chứng rất dễ gây hiểu nhầm.
Nặng nề quá.
1. Ichika không có tính nổi loạn, đơn giản là chưa xác định được tình cảm nên không có định hướng, dẫn tới hành vi mâu thuẫn.
Còn ý xác định tình cảm ở đây mình nặng về chữ xác định, tức là Ichika chưa đủ quyết tâm để coi tình cảm đó là mục tiêu theo đuổi, vẫn lừng khừng nửa nửa giữa giữa.
Và cái bạn sai ở đây là khi lầm tưởng tính cách của Nino cũng như Ichika và mang cả 2 vào cùng hệ quy chiếu chung để áp đặt "Ichika hành xử như vầy nghĩa là Nino cũng phải hành xử như thế".
Ờ, 1 chưa biết đối xử sao với tình cảm đó, chưa biết cách đối diện với Miku nhưng đã có những hành động mà mình nghĩ Miku cũng không hề muốn -> tính cách NỔI LOẠN vì tình yêu.
Đây là hành động nổi loạn và Miku không hề thích điều này, vì ngay từ đầu Ichika đã thể hiện vị trí ủng hộ cho Miku. Mất kiểm soát hành vi, làm loạn, làm phản giao kèo vs Miku ... đều là những tính từ, động từ có thể dùng để miêu tả Ichika. OUT OF CHARACTER là khi Ichika có những hành vi như thế này.
Bạn bị dính chết vụ gán tính cách nổi loạn/mất kiểm soát cho Ichika, điều hoàn toàn sai. Trái lại em ấy là người kiểm soát cảm xúc tốt nhất trong tất cả. So với Nino người sẵn sàng làm mọi thứ theo bản năng, thậm chí bỏ nhà ra ngoài ở bạn lại coi là tính ngay thẳng?!? Tính cách không phải thứ thay đổi được một sớm một chiều, hành vi thì có. Chỗ bôi đỏ bạn viết đúng đó, nhưng còn lâu mới thay đổi được tính cách. Trái lại nó cảng thể hiện cái sự cầu toàn của Ichika, cái gì cũng muốn thành ra loạn và mâu thuẫn.Và cái bạn sai ở đây là khi lầm tưởng tính cách của Nino cũng như Ichika và mang cả 2 vào cùng hệ quy chiếu chung để áp đặt "Ichika hành xử như vầy nghĩa là Nino cũng phải hành xử như thế".
Ờ, 1 chưa biết đối xử sao với tình cảm đó, chưa biết cách đối diện với Miku nhưng đã có những hành động mà mình nghĩ Miku cũng không hề muốn -> tính cách NỔI LOẠN vì tình yêu.
Đây là hành động nổi loạn và Miku không hề thích điều này, vì ngay từ đầu Ichika đã thể hiện vị trí ủng hộ cho Miku. Mất kiểm soát hành vi, làm loạn, làm phản giao kèo vs Miku ... đều là những tính từ, động từ có thể dùng để miêu tả Ichika. OUT OF CHARACTER là khi Ichika có những hành vi như thế này.
Ý này cũng vậy, logic là chưa xác định/định hướng thì toàn bộ hành vi sẽ mâu thuẫn với nhau. Bạn hiểu chưa tới nên nghĩ 2 ý đó khác, thực ra ý sau là bổ sung cho ý đầu, vì chưa đủ quyết tâm với tình yêu nên vẫn bị chi phối bởi các thứ như gia đình, chị em v..v dẫn tới không xác định được tình cảm với F là tiến tới hay buông bỏ. Người caring nhất, tinh tế nhất, cầu toàn nhất chắc chắn phải bị cái này rồi.Và bạn có biết cách dùng câu từ của bạn đặc biệt gây sự hiểu lầm nghiêm trọng?
↑
Nặng nề quá.
1. Ichika không có tính nổi loạn, đơn giản là chưa xác định được tình cảm nên không có định hướng, dẫn tới hành vi mâu thuẫn.
↑
Còn ý xác định tình cảm ở đây mình nặng về chữ xác định, tức là Ichika chưa đủ quyết tâm để coi tình cảm đó là mục tiêu theo đuổi, vẫn lừng khừng nửa nửa giữa giữa.
"Chưa xác định được tình cảm, ko có định hướng" vs "chưa đủ quyết tâm để coi là mục tiêu theo đuổi" là 2 lập luận mang 2 ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Vì lập luân thứ 2 là đã xác định được hướng rồi nhưng chưa dám đi.
Uhm, nếu bạn có đọc bài mình phân tích về Ichika thì mình cũng đã nói Ichika là một người cầu toàn, và hình ảnh "người chị hoàn hảo" chỉ là vỏ bọc che đậy đi trái tim nhạy cảm của ẻm.Mình bắt đầu thấy cuộc tranh luận này rồi sẽ sa lầy vô khả năng tiếng Việt, vì yếu tố đó đang ngày một lớn.
Luận điểm của bạn:
Bạn bị dính chết vụ gán tính cách nổi loạn/mất kiểm soát cho Ichika, điều hoàn toàn sai. Trái lại em ấy là người kiểm soát cảm xúc tốt nhất trong tất cả. So với Nino người sẵn sàng làm mọi thứ theo bản năng, thậm chí bỏ nhà ra ngoài ở bạn lại coi là tính ngay thẳng?!? Tính cách không phải thứ thay đổi được một sớm một chiều, hành vi thì có. Chỗ bôi đỏ bạn viết đúng đó, nhưng còn lâu mới thay đổi được tính cách. Trái lại nó cảng thể hiện cái sự cầu toàn của Ichika, cái gì cũng muốn thành ra loạn và mâu thuẫn.
Vì vậy mình mới hỏi bạn đánh giá Nino thế nào, câu trả lời là ngay thẳng, không nổi loạn. Ok fine, quan điểm khác biệt chấm dứt tranh luận.
Yên tâm mình hiểu rõ out of character là gì, và khi bạn bảoÝ này cũng vậy, logic là chưa xác định/định hướng thì toàn bộ hành vi sẽ mâu thuẫn với nhau. Bạn hiểu chưa tới nên nghĩ 2 ý đó khác, thực ra ý sau là bổ sung cho ý đầu, vì chưa đủ quyết tâm với tình yêu nên vẫn bị chi phối bởi các thứ như gia đình, chị em v..v dẫn tới không xác định được tình cảm với F là tiến tới hay buông bỏ. Người caring nhất, tinh tế nhất, cầu toàn nhất chắc chắn phải bị cái này rồi.
Bạn chắc chắn mình hiểu out of character là gì chứ?
"đơn giản là chưa xác định được tình cảm nên không có định hướng, dẫn tới hành vi mâu thuẫn."

Ichikachiku mika miku nina nino coco jambo

Tranh luận tập trung thế này đỡ loãng hơn. Đoạn bôi đậm bạn nói đúng đó, trừ việc chả ai bị lừa ở đây cả :p. Mình đã nói rõ ngay từ đầu, dần lún sâu vào tình yêu nên hành vi mất kiểm soát (bản năng vượt lên lý trí). Và xin đừng lôi Itsuki vào, so sánh giữa Ichika và Nino thôi để thấy rõ nổi loạn là thế nào. Kết thúc vấn đề này nhé.Uhm, nếu bạn có đọc bài mình phân tích về Ichika thì mình cũng đã nói Ichika là một người cầu toàn, và hình ảnh "người chị hoàn hảo" chỉ là vỏ bọc che đậy đi trái tim nhạy cảm của ẻm.
Kiểm soát cảm xúc tốt nhất chỉ khi có sự xuất hiện của 4 đứa em còn lại, vì đấy là vỏ bọc của Ichika và bạn đang bị đánh lừa. Khi có dịp ở riêng với F, đã mấy lần Ichika hành xử vượt mức "kiểm soát tốt" rồi đấy. Spoil chap mới nhất (đoạn Ichika ôm F từ phía sau trong nhân dạng Itsuki) chứng minh điều này. Ẻm kiểm soát tốt là do lý trí, nhưng khi con tim bị kìm nén mà bộc phát hành động không kiểm soát nổi, đó là hành động bản năng vượt lý trí vì tình yêu.
À ừ, Nino bỏ nhà đi, thế còn Itsuki cũng bỏ nhà ra ở ngoài và còn chạy qua nhà F ở ké thì gọi là gì? Nổi loạn được không?
Yên tâm mình hiểu rõ out of character là gì, và khi bạn bảo
thì mình không biết liệu bạn có nhận ra Ichika đã trót yêu Fuutarou rồi không, hay là vẫn còn không biết mình liệu có yêu F không mà dẫn đến mâu thuẫn hành vi. Nếu bạn đã nhận ra về mặt tình cảm Ichika đã xác định là yêu rồi thì tốt, vì chính tình yêu của Ichika dành cho Fuutarou mới là yếu tố chủ đạo tạo ra hành vi mâu thuẫn, vì nó trực tiếp va chạm với những mong muốn/mục đích khác về gia đình và các chị em.
Mình đã giải thích ở post trên rồi, scroll lên mà xem. Nói chút về chuyện định hướng ko rõ ràng dẫn đến mâu thuẫn, vì mình lại thấy cái quan niệm về chuyện định hướng của bạn mới bị lạc. Và ok kết thúc tại đây, vì bạn là người lôi Nino vào trước khi đang bàn riêng về Ichika, mình ko phải là người lái vấn đề đầu tiên.Tranh luận tập trung thế này đỡ loãng hơn. Đoạn bôi đậm bạn nói đúng đó, trừ việc chả ai bị lừa ở đây cả :p. Mình đã nói rõ ngay từ đầu, dần lún sâu vào tình yêu nên hành vi mất kiểm soát (bản năng vượt lên lý trí). Và xin đừng lôi Itsuki vào, so sánh giữa Ichika và Nino thôi để thấy rõ nổi loạn là thế nào. Kết thúc vấn đề này nhé.
Mình hỏi bạn có chắc là bạn hiểu cái cụm tiếng Anh kia không vì thấy quan điểm của bạn lệch lạc quá. Hình tượng Ichika mọi người bàn chán rồi, và rõ ràng mình thấy những hành động này nó chả mâu thuẫn gì với tính cách của em ấy cả, thậm chí cả 5 em chưa em nào thay đổi ấy chứ.... Nếu đây cũng là quan điểm cá nhân thì tiếp tục Ok fine dừng tranh luận.
Rất tố, rất logic.Mình đã giải thích ở post trên rồi, scroll lên mà xem. Nói chút về chuyện định hướng ko rõ ràng dẫn đến mâu thuẫn, vì mình lại thấy cái quan niệm về chuyện định hướng của bạn mới bị lạc. Và ok kết thúc tại đây, vì bạn là người lôi Nino vào trước khi đang bàn riêng về Ichika, mình ko phải là người lái vấn đề đầu tiên.
Ichika có công việc, quyết tâm làm diễn viên và đã thành công. Ichika quyết định ở lại trường vì Fuutarou. Ichika đã có định hướng rất rõ ràng về nghề nghiệp, trường học, về quyết định sẵn sàng hỗ trợ Miku trong chuyện tình cảm với Fuutarou.
Cho đến khi Ichika xác định ra rằng cô cũng đã trót yêu Fuutarou.
Vấn đề quan trọng ở đây, Ichika đã có "định hướng" rằng sẽ ủng hộ Miku, nhưng lại xác định và biết rõ trái tim cô đang yêu Fuutarou.
Chính điều này đang tạo ra mâu thuẫn vì "Ichika yêu Fuutarou" sẽ không thỏa mãn định hướng "ủng hộ Miku trong chuyện tình cảm".
Quyết tâm thì Ichika thừa có, nhưng cô không biết giữa chuyện "hạnh phúc cá nhân" và chuyện "hy sinh vì hạnh phúc gia đình của mấy đứa em", cái nào quan trọng hơn.
Những điều tạo nên mâu thuẫn là rất rõ ràng, những hướng đi cũng đã được định sẵn ngay từ ban đầu để giao nhau, dẫn đến mâu thuẫn. Đây là 2 hướng đi đang nhắm đến 2 đích đến trái ngược nhau, và chỉ đc chọn 1.
Bạn nói Ichika ko có sự định hướng rõ ràng, từ đó dẫn đến mâu thuẫn!?Rất tố, rất logic.
Như vậy Ichika đang ở giữa ngã 3 chưa định hướng được phải làm gì. Không có gì mâu thuẫn với điều mình nói.
Ichika trở nên ích kỷ hơn vì tình yêu, đấy là sự thay đổi và phát triển trong tính cách. Thay vì nhún nhường, cảm thông cho Miku, chap test cuối kì, Ichika chơi luôn mặt lạnh và không biểu hiện remorse ở pannel dẫn chứng phía dưới. "YAY"Thế tính cách thay đổi đâu?
Bạn nói Ichika ko có sự định hướng rõ ràng, từ đó dẫn đến mâu thuẫn!?
Mình nói Ichika đã có sự định hướng ngay từ ban đầu, nhưng đang đi thì mới khám pha ra hướng cô đã chọn sẽ va chạm với hạnh phúc cá nhân, từ đó dẫn đến mâu thuẫn.
Vd, cái hướng mà Ichika đã chọn là ủng hộ Miku trong chuyện tình cảm, sao bạn lại bảo Ichika chưa định hướng được phải làm gì dù đây là hướng ẻm đã chọn ngay từ đầu?
Nếu bạn vẫn cố tình không chịu hiểu thì mình dừng.
Ichika trở nên ích kỷ hơn vì tình yêu, đấy là sự thay đổi và phát triển trong tính cách. Thay vì nhún nhường, cảm thông cho Miku, chap test cuối kì, Ichika chơi luôn mặt lạnh và không biểu hiện remorse ở pannel dẫn chứng phía dưới. "YAY"
![]()
vs
"YAY"![]()
Mà chắc bạn cũng ko chịu hiểu/chấp nhận.
uầy, đừng có nhét chữ vào mồm mình. Tính cách nổi loạn là tính cách bộc phát nhất thời từ con tim do không kiểm soát được lý trí và hành vi. Đó là một phần trong sự phát triển nhân vật của Ichika và ẻm sẽ phải đối mặt với nó trong arc chứ không có giấu nhẹm đi hoặc trốn chạy nữa như Ichika đã từng làm. Mâu thuẫn diễn ra giữa mặt tốt và xấu, giữa lòng rộng lượng, chịu hy sinh và lòng ích kỷ vì tình yêu thôi thúc.Thì nói đó, sa lầy vô tiếng Việt, xanh và đỏ đó.
Tóm lại ý bạn là Ichika có định hướng từ đầu, đang đi khám phá ra hướng đó mâu thuẫn. Vì tình yêu nên thay đổi và phát triển tính cách, từ caring nhún nhường cảm thông quay sang mặt lạnh, nổi loạn, gian xảo.
Dừng tranh luận nốt bạn nhé.