- 13/12/08
- 3,632
- 1,350
- Thread starter
- #561
Chuẩn rồi, Migi Ukyo sống có nội tâm, tự bươn chải, quán xuyến công việc tốt.Bộ harem đầu tiên ta đọc là Ranma 1/2 thích e Ukyo bán bánh nướng v l mặc dù e chả có hy vọng gì win :(
Main trong truyện thường tầm 18 khó nói lắm có khi nó thích 1 con bé yêu đương cho sướng chứ chắc gì đã hướng tới hình mẫu waifu sống cả đời nên mấy con tsundere hãm loz hay win
Nói về hình mẫu waifu thì Onodera mới là fail, nấu ăn rõ đẹp rồi nuốt không nổi, Chitoge mặc dù món ăn trông rất kinh khủng nhưng thằng Raku chưa bao giờ phải chê cả. Chitoge có tsun một chút, nhưng tỏ ra là người tháo vát và bản lĩnh, có người cần vợ là người chia sẻ và chống đỡ, không phải bánh bèo động tí là nhão raNếu mà truyện harem hướng tới hình tượng waifu sống cả đời thì Chitoge ko bao giờ thắng được Onodera trong Nisekoi cả
Còn truyện này giả sử hướng tới cái đó thì best phải là Nino, người phụ nữ của gia đình, dành trọn tình cảm cho gia đình, chứ Ichika mang đến cảm giác có thể cho thằng chồng ăn sừng bất kì lúc nào, cái arc đi với lão đạo diễn còn tưởng ẻm đi đóng phim xxx
// Nhưng dù sao thì... mãi yêu Yotsuba![]()









