- 26/5/09
- 9,211
- 7,179
đội nào cũng có từ 2-3 thằng gánh team nên so với tụi Hiro cũng như nhau thôi, như đội thằng lùn như Jindo hay đội mới của Taburo các thằng khủng đều nằm ở 3 tuyến, và trong bộ này ở phần 1 tất cả các đội bóng đều xoay quanh những cá nhân này chứ chả có vẹo gì gọi là chiến thuật cả. Qua phần 2 lên cấp 3 rồi tác giả mới neft hết lại đề cao chiến thuật với hoạt động của team nên so ở phần 1 thì có thể thấy tụi Hiro so với mấy đội còn lại chả có gì nổi trội cảmấy đội kia mới gọi là phụ thuộc cá nhân, đội Hiro ít ra còn có thêm thằng tóc dài với đến trận CK thì có thằng thủ môn bá đạo.
Thiệt tình 2 team tứ kết bán kết đồng đều thấy nó rất mạnh, chứ team Hiro phải nhường đất diễn cho Chika nên cả trận chung kết mất thế trận đá như kèo dưới vậy, đkvđ mà cùi vl luôn.

