nói về thật thì Tác giả và kenichi cũng bảo không ai tin họ có thật , có thể có nhưng không ai biết
chỉ không hiểu về sát khí trong một số truyện khác như yaiba thì thường khuyên bỏ sát khi đi như thế đối thủ sẽ không cảm nhận được mình kĩ thuật sẽ lên tâm mới , còn trong kenichi lại tùy lúc thi thoảng bảo bỏ để không phải giết người và cũng đề cập đến chuyện không có sát khí thì đối phương cũng không cảm nhận được nhưng đa số là đều luyện để dùng mắt uy hiếp đối thủ
còn bộ kengan đọc 1 2 chập và nội dung có vẻ đen tối ( trong kenichi cũng đen tối nhưng nó thoải mái hơn ) 1 2 chap đầu cũng nói sức mạnh cơ bắp khác sức mạnh thật sự và tự nhiên lại liên quan đến xyz nói chung là mình không hợp kiểu vẽ này