█ WINTER 2020 █ Dragon Room ► Dragon Ball Super: Super Hero (2022)

Bạn thích phiên bản Dragon Ball Super nào?

  • Anime

    Votes: 16 9.9%
  • Manga

    Votes: 60 37.3%
  • Thích cả hai

    Votes: 16 9.9%
  • Không thích cả hai

    Votes: 69 42.9%

  • Total voters
    161
Mình hiểu cái bức xúc của anh em.

Cái thái độ của Rau sẽ chả ai phản đối nếu đây là bố con nhà cu hoặc bôcólỗ, nhưng đậy lại là Rau, một thằng luôn rất tỉnh và đẹp giai, ngộ tính cao nhất trong đám nv chính, một thằng không bị điên khi hoá khỉ, lợi dụng babidi để có sức mạnh đánh với Ku và không bị babi kiểm soát tâm trí. 2 điều trên chứng tỏ Rau có định lực và đầu óc tính toán về sức mạnh của bản thân và kiểm soát nó cực tốt, thế nên cái thái độ như kiểu giai tân thấy bướm như vừa rồi rất bất hợp lý.
Nhưng thôi xu hướng bây giờ là cắt bớt não của nv mà.
 
Cái này giống kiểu tăng hiệu suất sử dụng hơn chứ ko phải là tăng chất lượng
Chất lượng ki tăng thì hiệu suất mới tăng được chứ. Chất lượng công năng tạo ra tăng thì hiệu suất mới tăng chứ còn cách nào tăng hiệu suất nữa đâu.
 
Mình hiểu cái bức xúc của anh em.

Cái thái độ của Rau sẽ chả ai phản đối nếu đây là bố con nhà cu hoặc bôcólỗ, nhưng đậy lại là Rau, một thằng luôn rất tỉnh và đẹp giai, ngộ tính cao nhất trong đám nv chính, một thằng không bị điên khi hoá khỉ, lợi dụng babidi để có sức mạnh đánh với Ku và không bị babi kiểm soát tâm trí. 2 điều trên chứng tỏ Rau có định lực và đầu óc tính toán về sức mạnh của bản thân và kiểm soát nó cực tốt, thế nên cái thái độ như kiểu giai tân thấy bướm như vừa rồi rất bất hợp lý.
Nhưng thôi xu hướng bây giờ là cắt bớt não của nv mà.
Vì trước giờ Vegeta nó chưa train theo cái kiểu "tâm linh" này cả nên Vegeta nó bất ngờ về tính hiệu quả.
Có thể tay Toyo vẽ cảm xúc hơi quá như @Trùm online nói nên thấy nó "bị khớp" chứ ta thấy cảm xúc này nó xảy ra trong bi rồng nhiều rồi.
Ngày xưa Goku train với thần mèo cũng thế, nó mạnh lên mà nó còn không biết nữa là. Phải nhờ thần mèo giải thích nó mới biết là mình đã mạnh lên rất nhiều dù mới train "mèo bắt chuột" có vài ngày.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chất lượng ki tăng thì hiệu suất mới tăng được chứ. Chất lượng công năng tạo ra tăng thì hiệu suất mới tăng chứ còn cách nào tăng hiệu suất nữa đâu.
Ko hẳn, chất lượng ki tăng hoặc cách vận dụng ki hiệu quả đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng của skill

Trước giờ thằng vetgeta chỉ theo đuổi việc chuyển form điều này khiến số lượng ki và chất lượng ki tăng ( từ form thường có ki thường lên god form có god ki) còn giờ sau khi train tinh thần thì nó tăng thêm là vận dụng ki hiệu quả hơn
 
Vì trước giờ Vegeta nó chưa train theo cái kiểu "tâm linh" này cả nên Vegeta nó bất ngờ về tính hiệu quả.
Có thể tay Toyo vẽ cảm xúc hơi quá như @Trùm online nói nên thấy nó "vô lý" chứ ta thấy cảm xúc này nó xảy ra trong bi rồng nhiều rồi.
Ngày xưa Goku train với thần mèo cũng thế, nó mạnh lên mà nó còn không biết nữa là. Phải nhờ thần mèo giải thích nó mới biết là mình đã mạnh lên rất nhiều dù mới train "mèo bắt chuột" có vài ngày.
Dùng từ train tâm linh trong DBS thì chưa đúng lắm.
"Tâm linh là một thuật ngữ bao hàm về trí tuệ, ý thức, tinh thần, linh hồn của một sinh vật..."
Mấy thứ trí tuệ, ý thức, tinh thần...của Rau luôn mạnh nhất DBS rồi, Rau luôn kết hợp trí tuệ, ý thức, tinh thần vào đánh nhau khắp vũ trụ từ lúc mới lớn qua ngàn trận chiến. Còn liên quan sức mạnh từ linh hồn thì DBS này ko nói sâu...
Dùng trí tuệ, ý thức, tinh thần kinh qua ngàn trận chiến khắp đa vũ trụ mà giờ phải nhờ bọn " không có kinh nghiệm" dạy lại...
 
Tôi chả biết trong mắt mọi người vegeta như thế nào?! 1 thằng ngáo ư ?!
Rau lần đầu đến trái đất, chỉ 1 thời gian rất ngắn, chỉ đánh đấm 1 tí, học luôn 2 kỹ năng về ki là dò ki và ẩn ki, mà chả cần ai phải dạy.
2 thứ này không thể show ra như cách sử dụng kỹ năng chưởng, vậy mà rau vẫn ngộ ra học được. So với 2 cái này, điểu khiển ki chỉ là kỹ năng căn bản sơ cấp.
Trong thế giới dragon ball, việc bạn thăng tiến sức mạnh là chuyện như cơm bữa, chả có gì để mà phải ngạc nhiên ở đây cả.
Krillin được power up từ trưởng lão namek.
Picolo hợp thể với siêu chiến binh namek, picolo hợp thể với thượng đế, có bị ngạc nhiên không điều khiển nổi ki không.
Gohan hết lần này đến lần khác tăng sức mạnh có bị như thế không.
Bọn nó khi mạnh lên đều nhận ra sức mạnh của mình hết, chứ không đến mức không điều khiển nổi đâu :))
Trên hết lũ goku hay rau thì việc tăng sức mạnh là thứ hàng ngày ăn cơm rồi, up ssj, ssj2, ssjgod, sssjblue. Chắc mỗi lần như thế đều không điều khiển nổi ki, bất ngờ luôn nhỉ =))
chap-152-042.jpg

Goku sau khi uống siêu thần thủy.
Hóa ra rau còn thua 1 đứa con nít =))
Up ssj xong cũng phải tập chết mẹ luôn mới giữ ổn định, ko bị phát ki ko kiểm soát nổi, lên blue cũng thế, thử đag chạy pkn xong qua pkl vít ga 1 phát xem có mắt chữ A mồm chữ O ko.
À thêm cái khái niệm chất lượng ki thì lại giống tụi tiên hiệp tàu rồi
 
Mình không tham gia tranh luận, nhưng nhớ lại thì trước giờ Rau chưa bao giờ tỏ ra ngạc nhiên khi ra đòn giống như thế này cả =))
Cái kiểu ngạc nhiên nai tơ ngu độn thế này là đặc sản của thằng cha Toyotarou rồi, nhân vật nào cũng áp dụng 1 cách bừa bãi như copy paste ấy =))
 
Up ssj xong cũng phải tập chết mẹ luôn mới giữ ổn định, ko bị phát ki ko kiểm soát nổi, lên blue cũng thế, thử đag chạy pkn xong qua pkl vít ga 1 phát xem có mắt chữ A mồm chữ O ko.
À thêm cái khái niệm chất lượng ki thì lại giống tụi tiên hiệp tàu rồi
từ lúc chế ra god ki là đã sinh ra khái niệm chất lượng ki rồi :3cool_nosebleed:
 
vẽ xấu éo có tội lắm, tội nặng nhất của hắn là nghèo nàn ý tưởng, có mấy pose làm hoài, ụ mẹ nhìn dô thấy nhục dùm, ko bik ông tori nhìn thấy có tức ko chứ ng xem thấy tức lắm r ý
 
Chuẩn nè, toyo vẽ chán vê lờ
 
Vegeta bây giờ khác Vegeta ngày xưa rất nhiều rồi.
Vegeta ngày xưa cố chấp, bảo thủ, tự hào sức mạnh bản thân, tự tập luyện tự tăng tiến 1 mình.
Vegeta bây giờ sẵn sàng hợp tác, chịu sự chỉ bảo của người khác để mạnh hơn, thậm chí là từ một chủng tộc yếu đuối.
Đặc biệt là sau khi đối đầu với Moro, hắn nhận ra nếu chỉ có mỗi sức mạnh vật lý như trước đây thì không bao giờ thắng nổi (đối đầu với Jiren cũng lờ mờ nhận ra rồi), phải theo con đường khác. Sẵn sàng học những thứ hắn cho là "stupid tricks" mà trước đây hắn rất ghét.

bdXusEe.png

uRwYzFG.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Ku và Rau được dẫn dắt phát triển 2 con đường riêng thôi mà, bất ngờ cũng đâu có gì lạ. Ku học UI master né đòn, tối ưu hóa sức mạnh và thất thoát năng lượng. Rau định hướng master điều khiển Ki, cố găng gia tăng chất lượng và số lượng Ki, nếu thêm cả quả tự phục hồi nữa thì cũng bá đạo.
Không thể nói cảm nhận ki, ẩn ki là cao cấp điều kiển ki được, rõ ràng 2 cái đó chẳng thể so được với dịch chuyển tức thời.
 
Thì Rau đúng là chính chắn bớt trẩu hơn trước mà, đến mức lần đầu gặp Beerus lại chả múa may quay cuồng =))
 
Sang phần Super có mà tác giả quên mất tính cách vốn có của Rau nên xây dựng kiểu vậy chứ bớt trẩu gì :))

Rau nó là hoàng tử tộc Saiyan, bẩm sinh nó đã đặt cái sự kiêu hãnh lên tất cả, lên trên cả sĩ diện bản thân, thậm chí lớn đến mức kháng được cả bùa phép của Babidi. Mà Rau nó đâu có mạnh gì về sức mạnh tinh thần, để kháng được bùa phép bậc thầy Babidi thì cách giải thích tốt nhất là cần chấp niệm ngoan cố cực kỳ lớn của Rau. Duy nhất 2 lần Rau tự gạt niềm kiêu hãnh qua 1 bên là khi tuyệt vọng cùng cực lúc bị Freeze giết và lúc câu thời gian Buu cho Goku, cả 2 lần đều ở thế đường cùng không lối thoát.
Sang đến bộ Super thì rau bị nerf khá là nhiều về tính cách, sông núi dễ đổi bản tính khó dời. Dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cái sự cố chấp lẫn kiêu hãnh Rau nó không thể thay đổi được.

Tóm lại là ở phần super này, Rau bị build thành 1 thằng không phải là chính nó nữa :))
 
Sang phần Super có mà tác giả quên mất tính cách vốn có của Rau nên xây dựng kiểu vậy chứ bớt trẩu gì :))

Rau nó là hoàng tử tộc Saiyan, bẩm sinh nó đã đặt cái sự kiêu hãnh lên tất cả, lên trên cả sĩ diện bản thân, thậm chí lớn đến mức kháng được cả bùa phép của Babidi. Mà Rau nó đâu có mạnh gì về sức mạnh tinh thần, để kháng được bùa phép bậc thầy Babidi thì cách giải thích tốt nhất là cần chấp niệm ngoan cố cực kỳ lớn của Rau. Duy nhất 2 lần Rau tự gạt niềm kiêu hãnh qua 1 bên là khi tuyệt vọng cùng cực lúc bị Freeze giết và lúc câu thời gian Buu cho Goku, cả 2 lần đều ở thế đường cùng không lối thoát.
Sang đến bộ Super thì rau bị nerf khá là nhiều về tính cách, sông núi dễ đổi bản tính khó dời. Dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cái sự cố chấp lẫn kiêu hãnh Rau nó không thể thay đổi được.

Tóm lại là ở phần super này, Rau bị build thành 1 thằng không phải là chính nó nữa :))

Nói thế thì hai page này bỏ đi luôn rồi. Rau đã bắt đầu thay đổi về suy nghĩ và cách nhìn từ lúc đang xem Goku đánh nhau với Kid Buu rồi.

 
Nói thế thì hai page này bỏ đi luôn rồi. Rau đã bắt đầu thay đổi về suy nghĩ và cách nhìn từ lúc đang xem Goku đánh nhau với Kid Buu rồi.
Thì đây là lần thứ 2 đã kể ở trên rồi còn gì.
 
Thì đây là lần thứ 2 đã kể ở trên rồi còn gì.
Bản chất của 2 lần nó khác nhau,

Lần 1 đơn giản chỉ là là đằng nào tao cũng chết, thằng ml kia nó sẽ trả thù cho tao.

Còn lần 2 là nhận ra được lý do vì sao thằng rival của mình lúc nào nó cũng vượt trước mình, từ bỏ việc chiến đấu cho niềm kiêu hãnh của bản thân, chuyển sang vì người khác. Từ lúc thằng Rau từ bỏ việc chiến đấu vì niềm kiêu hãnh đó thì nó có sự thay đổi rồi. Ngoài ra, lúc này với rau vẫn chưa phải là đường cùng, vẫn tự tin Goku SSJ3 full power đập Buu ra bã.
13.jpg
 
Cái thay đổi lớn nhất ở vegeta chắc phải nói đến là tình cảm với bulma. Bọn saiyan này ta nhớ dc miêu tả là éo care đến tình yêu nam nữ như chủng tộc khác dạng như human, thế mà sống ở trái đất dc mấy chục năm xong vegeta thành người đàn ông của gia đình luôn=))
 
Back
Top