[WIP]Offline Ubisoft server cho ACII

Game này cái hay của nó là oánh nhau mà cậu, thuê bọn kia ai chả làm dc, quan trọng là vào tự chém giết thỏa thik rồi đường hoàng vô lượm codex đi ra thú hơn là quẳng tí tiền thuê bọn kia thôi.

Thuê bọn kia dụ nó ra, đường hoàng vào lấy xong đi ra vui hơn nhiều :-?

Hơn nữa nếu Hidden Blade chuẩn thì chết 2 em, nhanh hơn thì thêm 2 em, gọn lẹ, mà chả hiểu cậu post bài ấy là đang chơi Assassin's Creed hay Rambo's Creed thế...
 
Đúng là 2 lần hidden blade là xong 4 em gọn nhẹ nhưng cũng ko phải dễ, thường thì bọn lính nó xô mình ra trước khi mình kịp động thủ.
 
Bật sẵn Hidden Blade rồi chạy từ xa đến là chắc chắn 2 thằng chết, thường thì nhảy vào hit chết 2 thằng là 2 thằng kia nó rút hàng ra liền
 
Bật sẵn Hidden Blade rồi chạy từ xa đến là chắc chắn 2 thằng chết, thường thì nhảy vào hit chết 2 thằng là 2 thằng kia nó rút hàng ra liền
lúc đấy fast walk rồi sọt cả 2 cũng đâu muộn, nó mới rút chuẩn bị chứ chưa tấn công đâu :))
 
Có lần mình xài Hidden Blade kill 6 thằng 1 lượt đấy (cái màn cứu mấy thằng bị nhốt trong chuồng), ban đâu 1 hit 2 thằng, lính nó bu lại thì thêm 1 hit 2 thằng nữa, sau đó tuy lính nó rút hàng ra hết rồi mà ko hiểu sai đi từ từ áp sát lại thì 1 hit 1 thằng dc 2 lần nữa, tất cả diễn ra trong khoảng 10-12s :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu muốn chắc ăn thì quăng smoke ra rồi hit hết cả lũ cho gọn
 
Sao mọi người làm to chuyện thế nhỉ lính trong AC2 phải nói là ngu, cho dù có 4 thằng đứng canh cửa mình chỉ cần lại gần dùng hidden blade chích vài phát là xong. Mà bọn lính này cũng phải nói là thật ngớ ngẫn nó thấy bồ mình bị dâm chết mà chỉ rút kiếm ra đứng nhìn chờ mình lại tiễn nó đi :(
 
Không phải là ngu mà bị ubisuck cho cố tình...thấy bạn mình vừa chết mà xông vào chém luôn thì chắc là vô cảm rồi , phải mất mấy giây định lại thần hồn chứ =)) ,với lại tụi nó tấn công theo cơ chế 1 vs 1 nên thấy ngu chứ chẳng nhẽ 1 đống lính cùng xông vào chém 1 lúc thì 5 giây là Game Over rồi ;))
 
Mình muốn AC3 sau này giống thật hơn đánh nhau cả đám bây vào đánh 1 lúc, 1 mình Ezio đỡ 1 đống kiếm giống trong phim đánh thế mới đã
 
Không phải là ngu mà bị ubisuck cho cố tình...thấy bạn mình vừa chết mà xông vào chém luôn thì chắc là vô cảm rồi , phải mất mấy giây định lại thần hồn chứ =)) ,với lại tụi nó tấn công theo cơ chế 1 vs 1 nên thấy ngu chứ chẳng nhẽ 1 đống lính cùng xông vào chém 1 lúc thì 5 giây là Game Over rồi ;))
hi vọng sang phần 3 phản ứng sẽ thật hơn, thằng thì bàng hoàng kêu thét lên và nhận 1 dao, thằng thì bỏ chạy vì hèn nhát, đại loại thế:x....
 
Chiến đấu khá dễ vì bọn lích đông nhưng quân tử tàu (giống pop), chứ nó lao hết vào chém thì Ezio múa bằng niềm tin

nếu đã quăng smoke thì cứ throwing knives lẹ hơn ko :-? .
Ý là kill tất cả bằng "Hidden Blade" nên smoke là lựa chọn an toàn ^^]
 
Chả hiểu sao, sau khi chơi Splinter Cell Conviction 1 thời gian bây giờ vào lại AC2 mất hết save mặc dù trong folder Skidrow vẫn còn save game :((
 
Chiến đấu khá dễ vì bọn lích đông nhưng quân tử tàu (giống pop), chứ nó lao hết vào chém thì Ezio múa bằng niềm tin
POP1 bọn nó chả tàu tí nào, 1 lũ cùng băm, đứng block mà mướt mồ hôi. AC2 mà nó làm kiểu tấn công của NPC giống POP1 thì Ezio cứ phải gọi là lấy tẩu làm thượng sách
 
Ubi kì này làm game dễ quá. Phần sau nên có điều chỉnh để phù hợp cho cả dân soft + hardcore. Thích cho lính khôn + mạnh hơn tí để đánh nhau đã tay là 1 phần còn lại là để nâng cao trình chạy trốn + sát thủ, chứ hiện tại game chơi dễ quá làm về sau hơi nhàm.
 
ÁC2 có mấy spuence hả các anh, em đánh từng tí từng tí một mới đến squence 4 :D
 
14 Sequence và đoạn Epilogue cuối nữa .
 
Mọi người cho mình xin link down black edition , tìm mấy page trước mà ko thấy :| Với lại crack skidrow có xài được cho black edition ko ?
 
Chỉnh sửa cuối:
kết game chất quá nhỉ =))
Các cậu có cách nào sử dụng Poison hiệu quả ko nhỉ...
 
Back
Top