- 10/4/06
- 7,633
- 7,081
Nhân vật chính ta tạo zú cũng ko hề béZú to real nó zậy![]()

Sợi dây nịt đè xuống nó mới vậy, yêu cầu đuổi việc thằng thiết kế để sợi dây ở chỗ đó.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhân vật chính ta tạo zú cũng ko hề béZú to real nó zậy![]()

Thế thôi, trong tuyến truyện 3Q thì Trác phệ chỉ xuất hiện giai đoạn 18 sứ quân là đi luôn, game có vài chục màn chơi trải dài mấy chục năm thì Trác phệ đc 1 chap là đúng rồi. Lữ Bố cũng chỉ 3 chap.Plot twist thì hay nhưng chuyển thể sơ sài vkl, đổng trác xuất hiện rồi chết trong 1 màn![]()

Mặc dù khởi nghiệp chậm hơn các bác khá nhiều nhưng thôi, dù sao cũng đc chơi rồi!Đến hôm nay chắc nhiều bác đã phá đảo cả NG+, thì mình mới đc động vào game
Mặc dù đã pre-order từ lâu trên Steam, nhưng đến khi ra demo thì mở lên là game đóng ngay lập tức, đến ngày ra mắt chính thức vẫn vậy
Lượn lờ nhiều nơi tìm giải pháp, thấy nhiều bác bảo cài VP9, mình cũng thử, nhưng windows lại báo phiên bản ko phù hợp để cài, thế là mình lại phải tìm cách update win
Đầu tiên nó bắt phải để trống 8GB ổ cứng chứa win. Mình dọn sơ sơ và bắt đầu chạy update. Sau khi trình update chạy 1 lúc, nó báo là phải gỡ phần mềm VirtualBox đi mới cho update. Nhưng cái củ chuối là: mình đã gỡ VirtualBox từ lâu rồi, nó ko còn nằm trong danh mục các ứng dụng đc cài trên máy nữa, nhưng cái trình update nó vẫn dừng ở đây. Vậy là bó tay.
Mấy hôm sau mình mới tìm đc cách tra xem cái gì còn sót lại của VirtualBox để xóa, và may là tìm đc video hướng dẫn, gãi đúng chỗ ngứa! Trình update tiếp tục chạy.
Bước cuối, nó đòi mình dọn thêm gần 3Gb ổ cứng nữa! Cái lùm mía! Ngồi dọn 3Gb ổ cứng chứa win là 1 cực hình, vì cài trong win đa phần là các phần mềm quan trọng, biết xóa cái gì bây giờ? Rốt cục là phải hy sinh 1 số app để lấy ổ cứng cho update hoàn thiện nốt. 1 giờ sáng, ngồi nhìn cái update chạy từng %, lòng thấp thỏm. Đến khi update hoàn tất, hồi hộp mở Steam lên và bấm vào Wo Long. Cái thông báo lỗi lần trước ko xuất hiện nữa, màn hình game hiện lên! Chu choa sao thấy lòng nó sướng!Mặc dù khởi nghiệp chậm hơn các bác khá nhiều nhưng thôi, dù sao cũng đc chơi rồi!
Cảm nhận đầu tiên là nhịp đánh hơi khác Nioh, mình chưa nắm bắt để quen đc. Đoạn gặp con hổ đầu tiên bị chết liên tục, và mãi mới hạ đc nó 1 lần do nó chỉ tập trung đánh thằng mù đi cùng. Đến chỗ đánh Trương Lương thì thấy phase 1 khá dễ, nhưng phase 2 khác bọt hẳn. Mới thử chết tầm 6-7 lần thôi nên chưa bắt bài đc nó, hy vọng tối nay sẽ lật kèo đc. Nioh còn vượt qua đc cả 2 phần, chẳng lẽ lại chịu thua con game này :v
Phase 2 kéo ra xa, dụ nó ra đòn kéo dài cánh tay thì parry 3 phát là gọi rồng ra xử nó là đượcĐến hôm nay chắc nhiều bác đã phá đảo cả NG+, thì mình mới đc động vào game
Mặc dù đã pre-order từ lâu trên Steam, nhưng đến khi ra demo thì mở lên là game đóng ngay lập tức, đến ngày ra mắt chính thức vẫn vậy
Lượn lờ nhiều nơi tìm giải pháp, thấy nhiều bác bảo cài VP9, mình cũng thử, nhưng windows lại báo phiên bản ko phù hợp để cài, thế là mình lại phải tìm cách update win
Đầu tiên nó bắt phải để trống 8GB ổ cứng chứa win. Mình dọn sơ sơ và bắt đầu chạy update. Sau khi trình update chạy 1 lúc, nó báo là phải gỡ phần mềm VirtualBox đi mới cho update. Nhưng cái củ chuối là: mình đã gỡ VirtualBox từ lâu rồi, nó ko còn nằm trong danh mục các ứng dụng đc cài trên máy nữa, nhưng cái trình update nó vẫn dừng ở đây. Vậy là bó tay.
Mấy hôm sau mình mới tìm đc cách tra xem cái gì còn sót lại của VirtualBox để xóa, và may là tìm đc video hướng dẫn, gãi đúng chỗ ngứa! Trình update tiếp tục chạy.
Bước cuối, nó đòi mình dọn thêm gần 3Gb ổ cứng nữa! Cái lùm mía! Ngồi dọn 3Gb ổ cứng chứa win là 1 cực hình, vì cài trong win đa phần là các phần mềm quan trọng, biết xóa cái gì bây giờ? Rốt cục là phải hy sinh 1 số app để lấy ổ cứng cho update hoàn thiện nốt. 1 giờ sáng, ngồi nhìn cái update chạy từng %, lòng thấp thỏm. Đến khi update hoàn tất, hồi hộp mở Steam lên và bấm vào Wo Long. Cái thông báo lỗi lần trước ko xuất hiện nữa, màn hình game hiện lên! Chu choa sao thấy lòng nó sướng!Mặc dù khởi nghiệp chậm hơn các bác khá nhiều nhưng thôi, dù sao cũng đc chơi rồi!
Cảm nhận đầu tiên là nhịp đánh hơi khác Nioh, mình chưa nắm bắt để quen đc. Đoạn gặp con hổ đầu tiên bị chết liên tục, và mãi mới hạ đc nó 1 lần do nó chỉ tập trung đánh thằng mù đi cùng. Đến chỗ đánh Trương Lương thì thấy phase 1 khá dễ, nhưng phase 2 khác bọt hẳn. Mới thử chết tầm 6-7 lần thôi nên chưa bắt bài đc nó, hy vọng tối nay sẽ lật kèo đc. Nioh còn vượt qua đc cả 2 phần, chẳng lẽ lại chịu thua con game này :v


Như con sekiro qua NG+ là mình toàn đi boss rushmấu chốt k phải ai cũng giỏi dèflect. T dèflect ngu nên phải cày đồ để bù lại, chơi game giỏi quá có khi cũng là một thiệt thòi ấy chứMò qua youtube là dở rầu, game ngoài combat ra thì mò map cắm cờ là thú vui rồi, farm đồ cuối cùng thì cũng chỉ cho vui, stat tủng các kiểu vẫn không bằng deflect chiêu địch, boss có là Ng hay Ng+ thì cũng deflect chết tụi nó cả. rush ng+ cũng chả khác gì so với việc chơi đi chơi lại ở Ng nhiều lần rồi.
)))các hạ thật là yếu đúiĐến hôm nay chắc nhiều bác đã phá đảo cả NG+, thì mình mới đc động vào game
Mặc dù đã pre-order từ lâu trên Steam, nhưng đến khi ra demo thì mở lên là game đóng ngay lập tức, đến ngày ra mắt chính thức vẫn vậy
Lượn lờ nhiều nơi tìm giải pháp, thấy nhiều bác bảo cài VP9, mình cũng thử, nhưng windows lại báo phiên bản ko phù hợp để cài, thế là mình lại phải tìm cách update win
Đầu tiên nó bắt phải để trống 8GB ổ cứng chứa win. Mình dọn sơ sơ và bắt đầu chạy update. Sau khi trình update chạy 1 lúc, nó báo là phải gỡ phần mềm VirtualBox đi mới cho update. Nhưng cái củ chuối là: mình đã gỡ VirtualBox từ lâu rồi, nó ko còn nằm trong danh mục các ứng dụng đc cài trên máy nữa, nhưng cái trình update nó vẫn dừng ở đây. Vậy là bó tay.
Mấy hôm sau mình mới tìm đc cách tra xem cái gì còn sót lại của VirtualBox để xóa, và may là tìm đc video hướng dẫn, gãi đúng chỗ ngứa! Trình update tiếp tục chạy.
Bước cuối, nó đòi mình dọn thêm gần 3Gb ổ cứng nữa! Cái lùm mía! Ngồi dọn 3Gb ổ cứng chứa win là 1 cực hình, vì cài trong win đa phần là các phần mềm quan trọng, biết xóa cái gì bây giờ? Rốt cục là phải hy sinh 1 số app để lấy ổ cứng cho update hoàn thiện nốt. 1 giờ sáng, ngồi nhìn cái update chạy từng %, lòng thấp thỏm. Đến khi update hoàn tất, hồi hộp mở Steam lên và bấm vào Wo Long. Cái thông báo lỗi lần trước ko xuất hiện nữa, màn hình game hiện lên! Chu choa sao thấy lòng nó sướng!Mặc dù khởi nghiệp chậm hơn các bác khá nhiều nhưng thôi, dù sao cũng đc chơi rồi!
Cảm nhận đầu tiên là nhịp đánh hơi khác Nioh, mình chưa nắm bắt để quen đc. Đoạn gặp con hổ đầu tiên bị chết liên tục, và mãi mới hạ đc nó 1 lần do nó chỉ tập trung đánh thằng mù đi cùng. Đến chỗ đánh Trương Lương thì thấy phase 1 khá dễ, nhưng phase 2 khác bọt hẳn. Mới thử chết tầm 6-7 lần thôi nên chưa bắt bài đc nó, hy vọng tối nay sẽ lật kèo đc. Nioh còn vượt qua đc cả 2 phần, chẳng lẽ lại chịu thua con game này :v

Đến dungct còn deflect chuẩn chỉ mấy đòn đỏ của boss, thì không có gì là giỏi hay dở đâu, chỉ là cảm giác tưởng là khó nhưng thực ra nó là dễ thôimấu chốt k phải ai cũng giỏi dèflect. T dèflect ngu nên phải cày đồ để bù lại, chơi game giỏi quá có khi cũng là một thiệt thòi ấy chứ)))

mấu chốt k phải ai cũng giỏi dèflect. T dèflect ngu nên phải cày đồ để bù lại, chơi game giỏi quá có khi cũng là một thiệt thòi ấy chứ)))

Quen soul game là lúc nó vung xuống toàn lệchtập tí quen thôi, game này cái timing nó hơi quái, nói dễ thì dễ mà khó chịu thì cũng khó chịu. Deflect nó thường tính là khi địch vừa vung vũ khí lên chứ éo phải khi vũ khí vừa chạm người mình, thành ra ai quen mùi deflect giống Sekiro thì phải làm quen lại![]()
