Đã ra chap mới trên mangafox
Có vẻ là người thường không thể đủ ý chí để chống lại máu sói
Transform thành con thổ tả gì ko biết 
Có vẻ là người thường không thể đủ ý chí để chống lại máu sói
Transform thành con thổ tả gì ko biết 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Transform thành con thổ tả gì ko biết 
Nếu xét trên góc độ của Inu phân tích thì nó là người 100%hình như thằng mafia cũng *** phải là người ......


nó ko phải là người đâu , 1 chủng tộc kẻ thù của người sói , vấn đề là năng lực của nó chưa được đánh thức
chap sau chém đứt đầu thằng chiba mà zzzz
? nhớ lúc thằng Inu phân tích thì thằng này ăn đạn vẫn chết như thường, chẳng qua là may mắn ko trúng chỗ hiểm, cỡ nó thì lúc Inu hóa sói quơ tay 1 phát là tèo.
Làm ơn nhét nó vào đúng chỗ với 

. Truyện này làm bối cảnh cũng không ổn thật. Dou Haguro mới 14t thôi đấy.![]()
.
Hóa ra anh mafia ăn may, đánh đúng lúc mặt trăng bị khuất, cơ thể Chiba không còn bất hoại, thêm nữa nó lại không thể điều khiển được sức mạnh của máu ma sói. Đúng là haguro đạt max luck rùi...
cũng lâu rồi mới thấy thằng này cool lại, và đã điều khiển được cảm xúc chứ không vừa điên vừa dại như trước...
? Trước thằng phóng viên chả bảo cái bọn được nhận máu sói thì ko bị ảnh hưởng từ mặt trăng như bọn thuần chủng rồi còn gì 

Mấy chap sau sẽ lai dc thấy cặp boobs siêu khủng của bà cô giáo rồi.
Có chỗ nào nói chính xác tuổi của Haguro với Inu ko nhỉ ? 2 chú này đi học cho có thôi, ko thể tính theo cấp lớp mà suy ra tuổi dc.

Ăn may kiểu gì thế? Trước thằng phóng viên chả bảo cái bọn được nhận máu sói thì ko bị ảnh hưởng từ mặt trăng như bọn thuần chủng rồi còn gì
Bây giờ thì Ham guro nó mất hết mịa nó cảm xúc rồi chứ còn ở đấy mà điều khiển![]()
Thằng Haguro nhìn cứ như là 2 mươi mấy 3 mươi ấy chứ, mặt già chátHình như là có. Lúc mấy ông thầy bà cô, hay bọn anh em sinh đôi gì đó có nói. Haguro mới 14 tuổi nhưng sức mạnh ngoại hình đã kinh hồn như thế. Nhưng dựa vào cấp lớp thôi cũng đủ để suy rồi. Lớp 8 thì bạn nghĩ bọn học trò có thể phát triển được tới đâu?![]()

Ko gọi là ăn may thì là gì, lúc đầu thằng Chiba mà ko chủ quan giỡn chơi với Haguro thì nó dư sức 1 hit tiễn ảnh về trời (sức mạnh và khả năng phục hồi của Chiba lúc đó thì Haguro đỡ = răng).
Chap sau anh nhà báo có nói trước sau gì thằng Chiba cũng sẽ chết, càng sử dụng sức mạnh càng mau chết. Lúc đánh nhau với Haguro khúc cuối thằng Chiba đã bị mất khả năng phục hồi + mất kiểm soát ~~~> ngồi yên cho Haguro chém.
Ăn may phải là kiểu vung bừa thanh kiếm tự dưng chọt đúng chỗ hiểm làm Chiba lăn đùng ra khóc ấy 

Thằng Haguro tưởng hạ dc Chiba thì ngon rồi đòi đấu với Inu thì hoàn toàn ko có cửa, Inu bình thường cũng mạnh vãi rồi (có thể dùng 2 ngón tay gấp đồng xu làm 4 ), khả năng phục hồi thì ko giới hạn (mặt trăng thì chỉ làm cho người sói hiện nguyên hình chứ ko ảnh hưởng tới khả năng phục hồi), chỉ còn cách bắt bà cô giáo làm con tin rồi đòi uống máu Inu thôi.
Trăng non thì người sói cũng chả khác người thường đâu 