Mới đi xem bửa trước, em GG đẹp vãi lệ con vợ đi cùng cũng tắm tắc khen, diễn xuất hợp lí đúng kiểu gái quê ngây thơ trong trắng, phần đầu hơi lê thê, hài tinh tế, phim chỉ hay từ đoạn WW ra trận múc tụi Đức lần đầu, nhạc phê vãi nồi, boss cuối ngon trừ quả face dâm tiện vc , trận cuối đánh đấm tốt, hơn con BvS nhưng còn kém MoS, trừ vài điểm làm tụi Đức quá ngu ra thì phim xem giải trí ổn, 8/10
Thằng Marvel để bên DC làm sah nữ đầu tiên là fail nặng rồi
Ngẫm nghĩ lại thấy giáp Ares cũng khá, giáp đâu cứ phải tỉ mỉ chau chuốt mới đẹp , đồng nát có cái đẹp của đồng nát. Đoạn nó mặc giáp rạch mặt ngầu thế mà các ông cứ chê. Chỉ có đoạn rớt mũ trong lame vl ra.
tạo hình của ares trước khi lộ thân phận thì ok, phong cách quý xờ tộc anh đại lợi, nhưng mặc giáp rồi vẫn nhan sắc của ông già làm mất hứng, em đẹp thì anh cũng phải đẹp cho xứng chứ
Mới đi xem bửa trước, em GG đẹp vãi lệ con vợ đi cùng cũng tắm tắc khen, diễn xuất hợp lí đúng kiểu gái quê ngây thơ trong trắng, phần đầu hơi lê thê, hài tinh tế, phim chỉ hay từ đoạn WW ra trận múc tụi Đức lần đầu, nhạc phê vãi nồi, boss cuối ngon trừ quả face dâm tiện vc , trận cuối đánh đấm tốt, hơn con BvS nhưng còn kém MoS, trừ vài điểm làm tụi Đức quá ngu ra thì phim xem giải trí ổn, 8/10
Thằng Marvel để bên DC làm sah nữ đầu tiên là fail nặng rồi
Phim xem thấy khá nhưng mà hơi thẳng tuốt, không có cảnh nào ấn tượng. Thông điệp truyền tải deep chứ không dark.
Nghe đồn chị đẹp với đề tài chiến tranh và thần thánh vốn dark, deep nên đi coi phim nầy mình soi khá kỹ.
Coi xong để lại khá nhiều suy nghĩ.
- Về phim
Khúc trên đảo:
- theo lời kể thì zeus là thần tạo ra loài người thật ?
- cái tộc amazon cảm giác chả khác gì con người nhưng lại quá tự cao.
- theo hình thì dưới biển đi lên, không biết có họ hàng gì với đám anh aqua không ?
- cây godkiller con nào chém gió ra vậy ?
Đến Anh và no man lands:
- lúc còn ở Anh thấy không khí chuẩn bị cho chiến tranh khá là soi nổi làm ta trông đợi một chiến trường hoành tráng nơi mà cái tính tình hiếu chiến, ngây thơ của công chúa diana bị đập nát. Nhưng không em vẩn vậy, vẩn vác cái mặt ngây thơ và lý tưởng "chói lóa" ra chiến trường.
- Lúc em xông qua phòng tuyến của quân đức thật tình ta thấy thương cho số phận của bọn nó nói riêng và con người nói chung, free user vs pay user ( hình ảnh batman trong bvs chợt lướt qua trong đầu ) :(.
- từng cảnh diana tiêu diệt quân đức đối với người khác có thể là sự thể hiện sức mạnh và sự quả cảm của em nhưng đối với ta thì đó không khác gì một cuộc "tàn sát" của một con quái vật máu lạnh, Vì theo phim thì đó là cuộc chiến đầu tiên của em, là lần đầu tiên em giết người......nhưng em lại cười. Phải chăn do em có niềm tin sắt đá nào đó hay cách huấn luyện đặc biệt gì trên đảo khiến giết người không gớm tay như vậy ? ......... Hoặc có thể đó là do bản chất của em, nữ thần chiến tranh.
- Đoạn anh steve và đồng bọn xông lên với diana khá gượng, bình thường chắc thành tổ ông cm nó rồi.
- tình cảm của 2 người phát triến nhanh quá, chưa gì mà em nó đả thả thính cho chịch không chút ngại ngần.
Combat cuối:
- Tạo hình và phong thái của ares quá ngầu, thốt ra câu nào là chất câu đấy. Nhìn bộ giáp ngầu vl, bẩn bẩn vậy mới đúng chất thần chiến tranh chứ.
- khúc ares nói ra thấn thế thật của diana làm mình cảm thấy có mùi khắm bựa của lão zeus đâu đó. Có khi nào đám amazon được tạo ra chỉ để làm đông công nhân nghành cho lão không ? Chuyên để hai anh em tàn sát nhau liệu có do lão sắp đặt ?
- đoạn cuối sức mạnh tình yếu tuy có hơi sến nhưng không hề xàm, cái xàm là tự nhiên tụi lính làm hòa rồi ôm nhau là thế đéo nào. đả cố giải thích là chiến tranh là do bản chất của con người mà khúc nầy lại làm như thể vừa thoát khỏi sự điều khiển của ares ấy, lố quá thể.
- cuối cùng diana củng học được một bài học, tuy có phần đơn giản nhưng với một vị thần như em thì bài học đầu tiên về con người như vậy chắc củng vừa đủ
Nhìn chung là một phim an toàn của DC, đơn giản hóa nội dung một chút để gần hơn với khán giả đại chúng. Diển xuất bt, action bt, cg thô, gal củng bt nốt. Chắc cho 7đ là vừa
Nói thật mặc dù là fan của DC đấy nhưng mấy phim dạo này kể từ SS thì ko dám đặt hy vọng gì nữa cả. Phim làm kiểu WW ăn khách thì cũng vì kịch bản an toàn, dễ hiểu.
Riêng tui thì thấy lồng ghép chuyện tình của 2 đứa vào cuối phim & niềm tin của chị Đại đối với nhân loại vào cuối phim có vẻ kiêng cưỡng hay sao ấy. Rồi chàng sau khi tỏ tình thì lượn máy bay lên trời để rồi tự hoại tan xác với đám thuốc nổ để khích lệ tinh thần chiến đấu chị Đại, blah blah.
Có 4 phim chứ mấy, chờ JL sml nữa là 5 . Chắc Z có người thân trong đội ngũ cán bộ r. Hôm qua mới biết lão chơi Vero vì app đấy do bạn lão sở hữu, k thằng nào làm càn đc
Lúc kể chuyện lịch sử cho bé Diana nghe thì có 2 người kể, đầu tiên là mẹ, còn khúc đạo quân do mẹ cầm đầu thì do bà dì kể, bả chêm thêm về godkiller nhưng nói ẩn dụ đó là một vũ khí của Zeus để lại để khắc chế Ares. Sau này con bé hỏi lại bà mẹ thì bả ngớ ra "đứa nào rảnh đi kể cho nó nghe vậy >"< " rồi nhanh trí dắt bé tới armory, bé nó chỉ cây nào là godkiller thì là cây đó thôi, bả đâu quan tâm.
Có 4 phim chứ mấy, chờ JL sml nữa là 5 . Chắc Z có người thân trong đội ngũ cán bộ r. Hôm qua mới biết lão chơi Vero vì app đấy do bạn lão sở hữu, k thằng nào làm càn đc
4 phim mà o xót hở cậu :v hồi Watchmen với Sucker Punch ra cg phải công nhận sao WB kiên nhẫn với Lord thặc, lỗ liên tiếp vẫn cho làm Man of Steel, MoS bị critics chê vẫn tiếp tục BvS, BvS còn bị chửi kinh hơn nữa vẫn o sợ, JL cứ thẳng tiến, như thể toàn bộ HĐQT của WB bị tư tưởng dark deep của Lord mê hoặc đến nỗi quên cả nỗi lo tiền bạc
4 phim mà o xót hở cậu :v hồi Watchmen với Sucker Punch ra cg phải công nhận sao WB kiên nhẫn với Lord thặc, lỗ liên tiếp vẫn cho làm Man of Steel, MoS bị critics chê vẫn tiếp tục BvS, BvS còn bị chửi kinh hơn nữa vẫn o sợ, JL cứ thẳng tiến, như thể toàn bộ HĐQT của WB bị tư tưởng dark deep của Lord mê hoặc đến nỗi quên cả nỗi lo tiền bạc
Zack đã là gì, năm trước ben ú làm lỗ 1 đống, thêm mấy phim đầu tư khủng nhưng lỗ sml như tarzan hay king arthur. phong cách ném tiền cho các con hàng chơi bời đéo lẫn đi đâu đc của chính uỷ WB