Wonka (15/12/2023)

mấy phần willy wonka là đều chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi, người âu mỹ đa phần đều nghe đọc khi bé, nên là thấy hay dù đã lớn.

còn dân châu á không biết nên ko thấy hay bằng, vậy thôi.
Một trong những truyện thiếu nhi nổi tiếng nhất Âu Mỹ là Kẹp hạt dẻ, được chuyển thể thành vở ballet cũng nổi k0 kém, thậm chí hơn khi các nước châu Á kể cả VN đều dựng vở này rồi. Nhưng Kẹp hạt dẻ lên phim lần nào là flop lòi lol lần đó k0 hiểu sao pu_kek1.
 
mới xem lúc sáng thấy cũng ok, hình ảnh đẹp, có mấy khúc CGI hơi fake đặc biệt là làm đám oompa loompa thấy creepy, đám này ở phần nhà máy của Charlie thấy tạo hình ok hơn, đây CGI gắn đầu Hugh Grant vào trông k thể giả trân hơn

phim musical nên đương nhiên là hát nhiều nhưng mình thấy ổn, nhạc cũng hay, nhẹ nhàng. nếu là xem 1 phim nói về ước mơ, điều ước thì phim này đáng xem hơn wish nên nếu kiểu gia đình đi xem rất ổn

diễn xuất dàn main đều ok, mấy diễn viên da màu thì ngoài Michael Key còn lại k biết ai cả, cũng chưa xem phần cũ nên k biết có đổi màu hay gì không. Nhìn chung thì phim xem cũng vui, k bị hài nhảm kiểu lố bịch, phim cũng hơi dị một chút nên trẻ con xem sẽ thích, còn lại thì không có gì quá xuất sắc cả, mấy phân đoạn làm kẹo hay phát minh kẹo mới gì thấy còn ít, kiểu k show chi tiết cho lắm
Tạo hình giống phim đầu tiên. Còn đám oompa đọc trên youtube bản gốc tác giả cho là dân da đen nên wonka nhầm với màu chocolate nhưng tụi nxb kêu sửa lại
 
Phim kể về Wonka thời trẻ, cách xây dựng cũng khác với bản của Depp.
Bản này đúng kiểu phim thần tiên cho trẻ em vào ngày Giáng Sinh, không khí vui vẻ, tươi sáng, tạo hình đẹp, màu sắc, nhiều thứ thích mắt, nội dung vừa đủ. Nếu áp logic người lớn vào thì nhiều chỗ thấy plot hole, nhưng thôi phim theo kiểu cổ tích nên cũng bỏ qua được. Hơi tiếc là không bật được vụ chocolate, vì sô cô la trong phim toàn kiểu tạo hình thần kỳ, nhiều màu như kẹo, nhưng mình muốn xem chocolate màu nâu truyền thống với các tạo hình hơn.
Không xuất sắc nhưng dễ xem, vui vẻ, healing, đi xem cùng gia đình là hợp nhất, đi cùng bạn bè, người yêu ngày lễ cũng hợp.
 
Phim kể về Wonka thời trẻ, cách xây dựng cũng khác với bản của Depp.
Bản này đúng kiểu phim thần tiên cho trẻ em vào ngày Giáng Sinh, không khí vui vẻ, tươi sáng, tạo hình đẹp, màu sắc, nhiều thứ thích mắt, nội dung vừa đủ. Nếu áp logic người lớn vào thì nhiều chỗ thấy plot hole, nhưng thôi phim theo kiểu cổ tích nên cũng bỏ qua được. Hơi tiếc là không bật được vụ chocolate, vì sô cô la trong phim toàn kiểu tạo hình thần kỳ, nhiều màu như kẹo, nhưng mình muốn xem chocolate màu nâu truyền thống với các tạo hình hơn.
Không xuất sắc nhưng dễ xem, vui vẻ, healing, đi xem cùng gia đình là hợp nhất, đi cùng bạn bè, người yêu ngày lễ cũng hợp.
thế còn nếu độc thân xinh đẹp chưa chồng thì xao!sad
 
hôm qua tính làm 1 lèo phim này với cái phim của ghibli mà coi cái kia nản quá mất hứng xem phim này luôn....mong là tuần sau vẫn còn suất đẹp
 
Phim coi dễ thương phết, dắt nữ đi rất hợp, hôm qua coi suất tối mà rạp còn ngồi tới hết credits để nghe hết bài mới chịu về :))
 
Back
Top