Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hiệu số +5, thì 99 % nhất bảng rồicroatia cũng chưa chắc 100% đầu bảng nên chắc cũng không thả hẳn cho iceland đâu
mà cái này giờ khó phết 
bóng đá mà, ai biết trước được, lỡ argen thua trước 1-2 quả rồi thown game luôn thì saohiệu số +5, thì 99 % nhất bảng rồi

bảng này tính ra hay vl, cả 4 thằng đều còn quyền tự quyết![]()


Lí thuyết thì ai chả biết. Thực tế thì ai xem trực tiếp mà chả thấy Argentina thế nào. Bạc nhược cỡ đó mà kêu thực tế còn cơ hội, thế thì không ảo tưởng thì là con mẹ gì? Coi đá banh qua highlight à?
Chẳng ví dụ nào của mày lại thuộc cái hạng bạc nhược như Argentina lúc này. Ảo tưởng để hi vọng thì cứ nhận, chả ai chê cười, đằng này cứ lên gân kiểu hiểu biết lắm. Cái đầu mày chỉ biết đội nón?lol nói như chú mới là coi qua highlight ấy, như thằng bồ vòng bảng euro thằng nào nghĩ nó vô địch, nhất là ck đá với thằng pháp trước trận đc đánh giá cao hơn hẳn lại chơi sân nhà, hay chính barca của si thuế hồi mùa 2015 vật vờ nửa mùa ai nghĩ nó ăn 3, tự nhận biết coi đá banh mà phát biểu như l`
2 thằng nó hòa cmnr thì tính saoủa cái này không tính đấu đầu hả


Đá xong có kết quả mới nói thì nói làm gì. Trận iceland hôm nay nhìn thế trận h1 còn chưa dám nói. Nếu thông thái thì hẵng nói trước trận điHLV với cầu thủ Argentina chắc giờ đang tự chửi mình ngu vì throw game sau khi thua 2 quả. Nhiều khi cái bàn đó lại quyết định số phận về sau thì hài.
Mà ko hiểu sao trận này nhiều người nghĩ Iceland ăn rất đơn giản. Bọn Nigeria trận đầu nó chỉ thua Croatia vì 2 quả nhảm nhí thôi chứ thế trận nó ko hề lép vế.
Chẳng ví dụ nào của mày lại thuộc cái hạng bạc nhược như Argentina lúc này. Ảo tưởng để hi vọng thì cứ nhận, chả ai chê cười, đằng này cứ lên gân kiểu hiểu biết lắm. Cái đầu mày chỉ biết đội nón?
tao thì ko phải chuyên gia kiêm nhà tiên tri như mày rồi, nên bóng chưa lăn tao đéo dám khẳng định cái mẹ gì là chắc chắn cả
à mà tao cũng đéo phải fan si thuế đâu mà ảo tưởng cho nó