World Cup - Russia 2018 - Ngọa hổ tàng long

Đội nào sẽ lên đỉnh mùa này

  • Tây Ban Nha

  • Đức

  • Pháp

  • Bỉ

  • Argentina

  • Brazil

  • Bồ Đào Nha

  • Anh

  • Khác ...


Results are only viewable after voting.
Thuỵ Sỹ nó hoà Brazil rồi nên có vốn vãi. Serbia biết thế nên cuối trận dồn cao đội hình xong ăn phản dam. Kiếm 1 điểm vs Brazil đã khó h còn phải thắng mới đi tiếp được
 
Bra hai trận rồi bung sức thấy cũng giật thọt nên chưa nói gì đc.:))
Xét bắc cầu thì Serbia kém Bra lắm, trong khi Bra chì cần hòa là vào. Trừ phi có tự bóp chứ Bra chỉ cần đá chắc là Serbia khó ăn rồi. Trong khi Serbia buộc phải công nên khả năng lộ điểm yếu cao, dễ ăn phảm dam như quả 2-1 vừa rồi.
 
Bảng Niggaria mới có cơ hội lớn nhất chứ nhỉ nó chỉ cần hoà Arghen thì bọn Sơnland phải thắng Croatia 3 bàn
 
Đại bàng xanh 4 hiệp thì 3 hiệp đá như cc, chỉ cần 1 hiệp lên đồng là đảo ngược tình thế :-(||>
 
v l xem highlight quả chú Xu ka sút bóng xoáy dính vào lưới luôn :5cool_ops:
 
ngu hết phần chó, ảo tưởng là dành cho mấy thằng biết cơ hội gần như ko có nhưng vẫn tin là nó xảy ra, còn thực tế thằng argentina ít nhất cũng có 50% cơ hội, lấy dương cụ gì chứng minh tụi nó đang trong thế tuyệt vọng, argentina nó đang ở thế bất lợi thì đúng, chứ nói tụi nó đang trong tình trạng tuyệt vọng chỉ có mấy thằng ngu, mà topic này có mỗi mình mày nói thế, thế đéo phải khẳng định tuyệt đối tụi nó bít cửa thì là clg :3cool_embarrassed:
Giời, thằng đầu-chỉ-biết-đội-nón lại nói chuyện lí thuyết, có nhiêu đó cứ nhai đi nhai lại như bò. Thôi, bỏ qua vụ này. Thằng hồ bách thảo này nói cái ngu nào khác đi, để anh còn chửi mày.
 
Nghĩ sao nói Arg thắng Nigeria dễ dàng vậy . Với hàng Tiền vệ già khú và hàng Thủ Vừa Lùn vừa Ngu . Chọi sao nổi với mấy con Bò mộng châu phi . Ta sợ hàng công Si thuế ghi được 1 bàn thì hàng thủ bóp mịa mất 2 rồi cũng nên .
Có thằng edit cmt hay là ta có ignore ai ?
Ta đọc chỉ thấy có thằng bảo Arg tuyệt vọng , thằng kia thì bảo Arg cửa dưới một chút nhưng vẫn còn hy vọng .
Có ai nói Arg cửa trên hay thắng dễ đâu ?
 
Ai nói tuyệt vọng?
A e theo tôi nhịp nào
À ngoại trừ thằng trọc, mày về nước trước đi
̶V̶̶ò̶̶n̶̶g̶ ̶s̶̶a̶̶u̶ ̶b̶̶ọ̶̶n̶ ̶t̶̶a̶̶o̶ ̶v̶̶ề̶
 
2 trần đầu đêm qua mùi vãi lúa nhỉ. Chưa đá cũng biết trước iceland thua là cái chắc rồi. Định mệnh ko cho phép Iceland thắng đêm qua đâu.
 
Lên thuyền cùng bỉ và đức
 
Bảng D cơ hội chia đều cả nên cũng khó nói
Arg tuy đá như shit thật nhưng nếu trận cuối chợt bừng tỉnh thì cũng xứng đáng vào thôi (dù cho có vào vòng tới gặp fap cũng sẽ về nước)
Bất ngờ lớn nhất có lẽ là Nig,đá 2 trận thì ngu hết 1,5 trận vạy mà chỉ cần 1 hiệp là thành đội có lợi thế nhất :)) .Còn đám Băng đảo mình ko thích cũng ko ghét nhưng thấy media hype nó quá nên thôi về nước đi cho yên tĩnh,coi như cũng để lại kỉ niệm cho kì wc này rồi
 
Cảm động quá TT_TT
180623_005104_150.jpg
 
Giời, thằng đầu-chỉ-biết-đội-nón lại nói chuyện lí thuyết, có nhiêu đó cứ nhai đi nhai lại như bò. Thôi, bỏ qua vụ này. Thằng hồ bách thảo này nói cái ngu nào khác đi, để anh còn chửi mày.

cái "lý thuyết" đó nó có khả năng xảy ra, chứ đéo phải như phim viễn tưởng hư cấu ko thể mang ra ngoài đời thực, nên chả có cái mẹ gì gọi là ảo tưởng nếu bọn argentina vẫn nuôi hy vọng :3cool_embarrassed: trong quá khứ thì bao nhiêu cái gọi là "dựa trên thực tế" của mày bị biến thành "lý thuyết" hết vì nó xảy ra trái với dự tính rồi, kịch bản còn điên rồ hơn gấp mấy lần so với chuyện thằng argentina qua đc vòng bảng, mày xem bóng đá nhiều ko lẽ ko biết cái này :3cool_embarrassed: mọi dự đoán mọi lời khẳng định cũng chỉ là lý thuyết nếu nó chưa xảy ra :3cool_embarrassed:
 
Nói gì thì nói, Argen, nếu đúng thực lực, mấy thằng sao tự toả sáng thì ít nhất cũng ăn được Niger, nên mọi thứ còn mơ hồ lắm, lỡ may Niger nó vả chết arg mới chết cười =))
 
Nigeria trừ kỳ 2006 ko góp mặt ra thì từ 2002 năm nào cũng cùng bảng Argen và bị thua. Liêu năm nay lịch sử sẽ lặp lại hay thay đổi :)))))
 
Phút thứ 15, 26, 33 Nigeria dẫn Argen 3-0

Hết hiệp 1, vào phòng thay đồ, hlv Messi xốc lại tinh thần toàn đội. Sang hiệp 2, toàn đội đá thăng hoa, và đã có 2 bàn thắng phút 48, 64. Nhưng bàn gỡ vẫn chưa thấy đâu. Đến phút 89, Messi solo đột phá ghi bàn, cả sân vận động vỡ òa. Anh ngay lập tức cầm banh chạy ngay về giữa sân, để nhanh chóng bắt đầu trận đấu.

Trọng tài cho bù giờ 8 phút, đến phút thứ 9, trong một pha hỗn độn trước khung thành Nige, Messi bằng cách nào đó đã dùng tay chơi bóng rất kín và ghi bàn nâng tỉ số lên 4-3 cho Argen. Các cầu thủ Argen kêu VAR nhưng trọng tài không care. Argen lọt vào vòng 1/16, Messi trở thành thánh.

Kể từ trận đấu đó, tinh thần toàn đội thăng hoa, đá đâu thắng đó, vô địch WC, Messi đoạt quả bóng vàng. Anti tâm phục khẩu phục.

Messi được tạc tượng ở Argen và được tôn vinh suốt đời.

\m/
 
Back
Top