Có tiền mặt nạp vào M88 mà chơi. M88 hoặc Dafabet. Có cả tỉ thằng nhà cái nó làm đại lí ở VN rồi
Các ông bet chục tỉ thì run chứ bet tầm vài trăm củ bọn nó phang tẹt. Thằng M88 nó còn gấu đến độ quảng cáo chình ình ngay cái chỗ CT Plaza ở Trường Sơn, sân bay Tân Sơn Nhất nữa là

. Nói chung là anh em cứ nạp tẹt bô,bọn nó là đại lí của m88,vốn cũng chắc vài trăm tỉ,nên ko sợ thắng thì nó ko chung đâu. Với lại ông thắng nhưng tính tổng là nó vẫn ăn vì tiền nó bù qua sớt lại,nó cắt 10% tiền line thôi la đủ rồi.
Kinh nghiệm khuyên là các bác nếu ko có tiền thì khỏi chơi. Có tiền thì nạp mà chơi. Thủ tục đơn giản bỏ cm,dễ như đăng kí game thôi, chỉ cần có tk ngân hàng chính chủ là được rồi.
Báo alo nhiều rủi ro:
1 là vào kèo néu vào kèo live thì sẽ ko chủ động được.
2 là bị cắt xâu.
3 là chơi cờ bạc thì đừng bao giờ chơi chỗ nào cho nợ,vì bạn sẽ rất dễ phải bán sổ đỏ.
4 là kể cả có thắng nhưng thắng tiền to nhiều khi đi đòi tiền cũng mệt.
Hồi sinh viên mình dính vô ibet,dis mẹ nó phân cho thằng em thằng tổng giao trang cho mình. Thua nhiều mà âm trang là nó khóa trang bắt thanh toán rồi mới cho chơi tiếp. Thắng thì nó kêu chậm 1 2 ngày xoay tiền ( nếu thắng to), để mình đánh rồi toạch. Hoặc có quả cuối cùng đánh trước khi giải nghệ ăn được 2 chục củ đòi nó té con mẹ nó mất.
Đi hỏi thằng anh nó mới biết nó chơi xóc đĩa gì đó nợ đầm đìa ,lấy luôn tiền của khách chơi giờ trốn. Tổng nó đéo chịu giải quyết cho mình,kêu tự tìm thằng đánh mà đòi. Rồi cuối cùng cũng phải chịu mất tiền vì nó trốn cm về quê rồi. Vì thế nên báo alo là cực kì rủi ro vì nó nắm đằng cán,ông nắm đằng lưỡi. Ông thua kiểu ji cũng phải nôn ra chung tiền,nhưng ông thắng đúng lúc mà nó vỡ nợ (kiểu ôm kèo nặng quá thua ) thì cũng đéo có tièn mà lấy. Đường nào cũng thiệt mình
*Còn về vụ dàn xếp thì giải cỏ mình ko rõ chứ đá tuyển quốc gia cái nó ko dàn xếp nổi đâu. Quá rủi ro,quá khó và cũng đéo cần thiết. Vì 1 ngày tổng lượng đánh là 100tr $ thì nó cắt xâu line cũng 10 mẹ nó triệu rồi,nó can thiệp gì vào cho mêt. Cầu thủ cũng bố bảo dám bán. Như bọn Nam Mỹ mà nó biết nó băm xác cho lợn ăn đấy chứ đùa hả.