World Invasion: Battle LA hay BATTLE: LOS ANGELES (2011)

phim này mình thấy cũng giống các phim về alien khác thôi. xem cho vui là chính mà nhiều người chê quá. mình thì những cái gì ko phải chuyên môn thì ko dám nói nhiều chỉ nói là hình như thế này hình như thế khác. nhưng một số bạn nói chắc quá. như cái game starcraft 2 có một cái máy bay có 3 cái cánh quạt một cái ở đuôi 2 cái ở 2 bên cánh giống một cái máy bay trong avatar. nhưng ở avatar thì ko có cánh ở đuôi. một bạn nào đây bảo là người thiết kế rất là ngu không được học vật lý nên thiết kế cái máy bay với 3 cánh quạt như vậy phải làm như ở avatar mới đúng. rồi họ bảo cái cánh quạt ở đuôi sẽ thổi sang một bên như vậy cái máy bay sẽ quay vòng vòng liên tục mãi chứ ko bay thẳng được. nhưng họ đâu biết rằng thiết kế cánh quạt ở đuôi nó có giống như cái quạt gió của mình ở nhà đâu. nó sẽ chẳng thôi gió sang bên nào cả. mà nó chỉ quay như bánh xe đạp hay ô tô thôi để thăng bằng hơn.
cũng giống như phân tích tại sao mà cái phi thuyền của bọn alien ăn thật ra không phải 2 quá đâu mà chỉ là 1 quả thôi. 1 quả trước bị một con nó cản mất rồi. tại sao ăn 1 quả mà đã bị teo. cái này thì chẳng thế giải thích được. nếu nói đến cái apollo các bạn thử cho nó ăn 1 quả tên lửa kia xem có teo ko.
còn nói về du hành không gian có bạn bảo con tàu mà thiết kế du hành được ngoài không gian thì nó phải chắc chắn chịu được quả tên lửa đó. chắc tại bạn đó nghĩ rằng vì nó phải bay với tốc độ cao thì mới có thể từ chỗ rất xa mà mình ko biết ở đâu bay đến trái đất như vậy. mình có thể phân tích là ai mà biết nó ở chỗ nào rất xa. có thể nó chỉ ở sao hỏa thôi thì sao. nói thật con người chưa bao giờ đặt chân nên sao hỏa. và ngay cả trái đất người ta còn chưa khám phá hết. các bạn đừng tưởng là người ta đã hiểu hết về sao hỏa. hoặc có thể nó ở chỗ xa. ngoài cả hệ mặt trời. vậy thì xét theo nghĩa bình thường nếu nó bay với vận tốc anh sáng thì mấy con sinh vật kia cấu tao cũng chỉ như con người bình thường có thể chịu được ko. vì vậy có thể không phải là nó bay theo kiểu vật lý thông thường mà nó có cách khác mà chúng ta ko biết. có thể không đồi hỏi nó phải chịu áp lực. còn các vật chất mà chúng ta biết thì cũng hiếp có cái nào có thể chịu được sức nổ của một quả bom mạnh nhất của mẽo nó làm.
như vậy phân tích nó sai hay nó đúng thì cũng khó.

còn nói về độ bốc phét thì có rất nhiều phim ví dụ như phim về cái thị trấn gì đó của siêu nhân. anh ý chạy với tốc độ nhanh như vây thì quần áo nó cũng phải rách vì ma sát rồi chứ. ai cũng biết là mình có thể xem được ti vi là nhờ thị giác của mình chỉ có thể nhìn thấy không lớn hơn 24 hình trên 1 giây. cái anh kia có thể nhìn thấy cả 1 viên đan đang bay vậy tức là nhìn có thể lớn hơn 24 hình trên 1 giây rồi. vậy thì anh ý xem ti vi đảm bảo chẳng nhìn thấy cái hình ảnh gì ra hồn. tại vì nó không phải chỉ là hiện từng hình mà nó còn quết từ trên xuống từng phần của hình đó.
và một số phim mà con chó có thể xem ti vi thấy chủ mình trên ti vi rồi đi tìm thì cũng điêu nốt. tại vì con chó nó không bị ảo giác 3 triều khi xem ảnh 2 triều vì vậy nó chỉ nhìn thấy các cái màu được quệt nên cái màn hình thôi.
còn người ngoài hành tinh là vấn đề ko biết chỉ có thể vin vào cái nó di chuyển được ngoài ko gian là nghĩ nó phải mạnh hơn chúng ta về tất cả mọi thứ. liệu có đúng ko.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bây giờ chả ai biết logic suy nghĩ của tụi alien giống hay khác con người,nên tất cả phim đề tài này đều là xạo,mà đã xạo thì sao ko xạo cho hay,hoành tráng,dữ dội đi mà lại xạo kiểu người ngoài hành tinh yếu như sên,súng ống bèo bọt,phi thuyền mẹ dính 1 hít là chết làm chi.
 
mỗi phim một vẻ. ngồi nghĩ những cái mà ta ko biết đâu phải dễ. đặc biệt là bọn quái imba quá thì nghĩ ra làm thế nào để ta thắng thì lại càng khó hơn. mà chẳng nhẽ lại làm thua đây là điều chẳng ai muốn. với lại đầu óc con người thì cũng chỉ có hạn thôi. trước phim này đã có nhiều phim về alien rồi nghĩ thêm ra các ý tưởng khác các phim cũ muốn lật đổ phim cũ cũng đâu phải dễ.
những chỗ mình thấy ko hay không đồng tình thì có thể chê thôi. nhưng mà cũng đừng quá nặng lời như ngu với nhảm làm gì cũng nên hiểu cho người ta một tí. chứ những chỗ các bạn thấy nó không hay thì mình thấy cũng có phần đúng.
 
Chỉnh sửa cuối:
phim này làm mình bất ngờ vụ tim người ngoài hành tinh nằm bên trái, bắn vào sẽ chết
oh, men... thế thì khác dek gì con người mà phải mò mẫm tìm hiểu, phản xạ của con người khi bắn kẻ địch bao giờ cũng nhắm vào đầu và ngực để bắn, mổ xác con đó ra thật vô bổ
bọn người trái đất ở các quốc gia khác đầu đất không biết điều này hay sao mà để thua te tua

Xem 1 lúc nữa là cảnh lấy xe cán qua những sinh vật ngoài hành tinh rốp rốp cùng với những điệu cười khoái trá như phim kinh dị nói về bọn giết người man rợ vô nhân tính, giết chóc đưa lên làm niềm vui thật phản cảm quá
 
Phim nào về sinh vật ngoài Trái Đất cũng là: Con tàu hay đĩa bay khổng lồ, trận chiến dữ dội, con người chống cự yếu ớt, cuối cùng lẻn vào trung khu điều khiển phá hoại để dành chiến thắng.
Tôi thì nghĩ là những sinh vật đó nếu đến Trái Đất thì một là tấn công, hai là nghiên cứu kỹ, từ từ xâm lấn trên mọi mặt. Khả năng thứ nhất chỉ có khi chúng có lực lượng mạnh hơn con người nhiều, tàu to, súng lớn... Nhưng như thế thì Trái Đất nhỏ bé có còn cần thiết phải xâm chiếm nữa? Nếu bản thân con tàu mẹ đã đủ để vừa chở được tất cả tàu con cộng với toàn bộ cư dân, chiến binh... sống khoẻ thì có khi còn to hơn Trái Đất nữa. Trường hợp thứ hai là khi lực lượng chúng mỏng, không có khả năng tấn công trong thời gian ngắn, cần phải làm quen, thân thiện, giúp đỡ trước rồi từ từ khống chế toàn bộ loài người về công nghệ, nghĩa là kìm hãm công nghệ của loài người ở mức hoàn toàn dễ dàng điều khiển từ UFO mà không cần xuất hiện. Hãy cẩn thận khi nghe lời nói của những vị khách này.
 
mỗi phim một vẻ. ngồi nghĩ những cái mà ta ko biết đâu phải dễ. đặc biệt là bọn quái imba quá thì nghĩ ra làm thế nào để ta thắng thì lại càng khó hơn. mà chẳng nhẽ lại làm thua đây là điều chẳng ai muốn. với lại đầu óc con người thì cũng chỉ có hạn thôi.
"đâu phải dễ","càng khó hơn","đầu óc con người thì cũng chỉ có hạn" <=== biết trình yếu thế thì khỏi làm phim mẹ đi cho đỡ tốn $.
Phim nào về sinh vật ngoài Trái Đất cũng là: Con tàu hay đĩa bay khổng lồ, trận chiến dữ dội, con người chống cự yếu ớt, cuối cùng lẻn vào trung khu điều khiển phá hoại để dành chiến thắng.
phí dụ thử 5 phim gần đây có motif như thế cho mình mở mang cái.
 
bạn trình cao thì viết ra một cái kịch bản đi rồi gủi cho nó.còn nó làm có tốn tiền gì đâu vẫn có đầy người xem vẫn có doanh thu thì sao mà ko làm.
 
Phim nào về sinh vật ngoài Trái Đất cũng là: Con tàu hay đĩa bay khổng lồ, trận chiến dữ dội, con người chống cự yếu ớt, cuối cùng lẻn vào trung khu điều khiển phá hoại để dành chiến thắng.

District 9 thì sao :|
Phim về Alien đến trái đất thì chắc mình kết nhất District 9. Nội dung rất mới lạ và nhiều thứ đáng suy ngẫm. Bắn nhau cũng rất đã.
 
District 9 kinh phí chỉ có 30tr, alien trong đấy nhìn tưởng là hóa trang cho người đóng, hóa ra lại là CGI, thậm chí các tương tác với môi trường xung quanh vô cùng thật. Kịch bản thì khỏi nói rồi. Các phim alien sau này kinh phí 100+ mà làm ko ra hồn có lẽ nên nhìn vào mà tự thấy xấu hổ :))
 
bực mỗi cái là cái DIstrict 9 ko biết bao giờ nó ra phần 2. phim đấy ko có phần 2 thì có vẻ hơi mất hứng
 
District 9 kinh phí chỉ có 30tr, alien trong đấy nhìn tưởng là hóa trang cho người đóng, hóa ra lại là CGI, thậm chí các tương tác với môi trường xung quanh vô cùng thật. Kịch bản thì khỏi nói rồi. Các phim alien sau này kinh phí 100+ mà làm ko ra hồn có lẽ nên nhìn vào mà tự thấy xấu hổ :))

Phim đó khi chiếu xa mấy con alien mấy cảnh hành động mới dùng CGI thôi nhìn kĩ thì thấy thô lắm, chứ lúc chiếu gần sát lại là người đóng đó
 
Phim đó khi chiếu xa mấy con alien mấy cảnh hành động mới dùng CGI thôi nhìn kĩ thì thấy thô lắm, chứ lúc chiếu gần sát lại là người đóng đó

Bạn nhầm rồi
Toàn bộ alien trong D9 là CGI trừ 1 con nằm trên bàn phẫu thuật ở trung tâm nghiên cứu của MNU
All of the aliens in the film are CGI except the ones on operating tables in the medical lab
 
thanks for share wow phim hay cho mình xin 1 vé
 
các bác cứ tranh luận hoài. cứ đòi lính cho đông mấy chục tên cầm súng bự ào ào xông vào kẻ thù cho hoành tá tràng là tưởng thắng hả, đi càng đông thì càng dễ chết chùm trong khi alien được trang bị vũ khí hạng nặng như vậy, cộng với mấy chiếc máy bay không người lái khá mạnh của tụi nó nữa, cách đánh này từ xưa đến giờ vẫn được áp dụng trong chiến tranh du kích đấy thôi. Các bác cứ đòi là cho tàu mẹ điều khiển phi thuyền chiến đấu từ ngoài vũ trụ, trong khi các bác có rành về công nghệ đó như thế nào không mà chê tụi nó ngu, nếu đã hiện đại theo kiểu như thế phì bịa cho tụi này ngồi ở hành tinh của tụi nó điều khiển mấy chiếc phi thuyền tới phá chơi thôi, cần quái chi phải đáp xuống trái đất và ẩn nấp. những chiếc tàu không người lái cũng chỉ bay trong tầm kiểm soát nhất định, tức là cơ quan điều khiển phải ở gần đó thì mới điều khiển được, nên mỗi thành phố lớn đều có 1 trung tâm điều khiển đó. Tại sao alien phải sử dụng bộ binh, xin thưa vì cho dù sử dụng máy móc hiện đại cỡ nào mà không có sự góp mặt của người lính thì cũng thua chắc, chỉ có người lính thực chiến họ mới hiểu rõ tình hình trận chiến đang diễn ra hơn là những người lính ngồi ở căn cứ điều khiển các thiết bị không người lái. máy móc không bao giờ bằng con người vì chính con người tạo ra máy móc.
tóm lại, đã là những phim giải trí viễn tưởng như thế này thì sẽ không tránh khỏi những cái xạo, nhưng cái xạo của battle LA này theo mình chấp nhận được. bác nào chê đạo diễn hay người viết kịch bản ngu thì sao không tự nghĩ ra cái kịch bản nào hay hay tí đi. mỗi người mỗi ý khác nhau và đây là mình chỉ nếu ra quan điểm của mình. so sánh với independen day thì phim này hay và thực tế hơn.

Coi phim battle LA ở rạp mua trúng cái vé gần dãy đầu, coi nhức mắt bà cố vì camera lắc quá nhiều.
 
Mình thấy vậy còn đỡ, Cloverfield còn lắc nhiều hơn @@
 
các bác cứ tranh luận hoài. cứ đòi lính cho đông mấy chục tên cầm súng bự ào ào xông vào kẻ thù cho hoành tá tràng là tưởng thắng hả, đi càng đông thì càng dễ chết chùm trong khi alien được trang bị vũ khí hạng nặng như vậy, cộng với mấy chiếc máy bay không người lái khá mạnh của tụi nó nữa, cách đánh này từ xưa đến giờ vẫn được áp dụng trong chiến tranh du kích đấy thôi. Các bác cứ đòi là cho tàu mẹ điều khiển phi thuyền chiến đấu từ ngoài vũ trụ, trong khi các bác có rành về công nghệ đó như thế nào không mà chê tụi nó ngu, nếu đã hiện đại theo kiểu như thế phì bịa cho tụi này ngồi ở hành tinh của tụi nó điều khiển mấy chiếc phi thuyền tới phá chơi thôi, cần quái chi phải đáp xuống trái đất và ẩn nấp. những chiếc tàu không người lái cũng chỉ bay trong tầm kiểm soát nhất định, tức là cơ quan điều khiển phải ở gần đó thì mới điều khiển được, nên mỗi thành phố lớn đều có 1 trung tâm điều khiển đó. Tại sao alien phải sử dụng bộ binh, xin thưa vì cho dù sử dụng máy móc hiện đại cỡ nào mà không có sự góp mặt của người lính thì cũng thua chắc, chỉ có người lính thực chiến họ mới hiểu rõ tình hình trận chiến đang diễn ra hơn là những người lính ngồi ở căn cứ điều khiển các thiết bị không người lái. máy móc không bao giờ bằng con người vì chính con người tạo ra máy móc.
tóm lại, đã là những phim giải trí viễn tưởng như thế này thì sẽ không tránh khỏi những cái xạo, nhưng cái xạo của battle LA này theo mình chấp nhận được. bác nào chê đạo diễn hay người viết kịch bản ngu thì sao không tự nghĩ ra cái kịch bản nào hay hay tí đi. mỗi người mỗi ý khác nhau và đây là mình chỉ nếu ra quan điểm của mình. so sánh với independen day thì phim này hay và thực tế hơn.

Coi phim battle LA ở rạp mua trúng cái vé gần dãy đầu, coi nhức mắt bà cố vì camera lắc quá nhiều.
Xin hỏi làm sao vài thằng lính nó phá tan nát cả cái trạm "hiện đại" của bác vậy??
Bình luận theo kiểu "chê thì viết ra cái khác hay hơn" kiểu của bác dân người ta đào thải từ lâu rồi nhé.
 
uh, vài thằng lính thôi, nhưng nó bị trúng đến 2 quả tên lửa đấy bác ạ, và có thể trái thứ 2 trúng ngay phòng điều khiển nên mới gục như vậy. cái tàu đó thì chẳng qua chỉ là đầu não, khả năng phòng vệ kém nên mới phải trốn dưới lòng đất thôi. trong phim này thì ý của người viết kịch bản là bọn ailen tuy mạnh nhưng công nghệ vẫn còn chưa hoàn chỉnh, chỉ nhỉnh hơn loài người trong việc di chuyển ngoài vũ trụ thôi, chứ bây giờ nghĩ ra thằng alien nào cũng có vòng bảo vệ, phi thuyền cũng có, vũ khí cực kì hiện đại, mạnh kinh khủng, đông vô kể vậy thì tụi nó đi chơi với dế đi, kiểu đó ai đánh lại cho nổi. xem phim từ đầu đến cuối phe người toàn thua và bị đánh te tua vậy coi làm gì?
nói theo kiểu vì sao vài thằng lính nó phá tan cái trạm hiện đại thì cũng như việt nam đánh bại thằng mỹ hùi xưa vậy đó, vì sao, vì quyết tâm giành lại độc lập, vì tinh thần đoàn kết và cũng có 1 phần may mắn trong đó nữa.
 
uh, vài thằng lính thôi, nhưng nó bị trúng đến 2 quả tên lửa đấy bác ạ, và có thể trái thứ 2 trúng ngay phòng điều khiển nên mới gục như vậy. cái tàu đó thì chẳng qua chỉ là đầu não, khả năng phòng vệ kém nên mới phải trốn dưới lòng đất thôi. trong phim này thì ý của người viết kịch bản là bọn ailen tuy mạnh nhưng công nghệ vẫn còn chưa hoàn chỉnh, chỉ nhỉnh hơn loài người trong việc di chuyển ngoài vũ trụ thôi, chứ bây giờ nghĩ ra thằng alien nào cũng có vòng bảo vệ, phi thuyền cũng có, vũ khí cực kì hiện đại, mạnh kinh khủng, đông vô kể vậy thì tụi nó đi chơi với dế đi, kiểu đó ai đánh lại cho nổi. xem phim từ đầu đến cuối phe người toàn thua và bị đánh te tua vậy coi làm gì?
nói theo kiểu vì sao vài thằng lính nó phá tan cái trạm hiện đại thì cũng như việt nam đánh bại thằng mỹ hùi xưa vậy đó, vì sao, vì quyết tâm giành lại độc lập, vì tinh thần đoàn kết và cũng có 1 phần may mắn trong đó nữa.

Thêm nữa là vụ vòng bảo vệ từ trường là có thật không :-" mà nhiều bạn cứ đòi alien phải có nhỉ
 
hình như quả tên lửa đấy bắn cũng mạnh bằng cái mà bắn nổ con robot trong transfomer 2 thì phải. mà con đấy còn to hơn cái trạm kia
 
Back
Top