World Space - Among all Worlds

55014333.jpg

Zero :
- Hôm nay đến đấu trường Olympus luôn chứ ?
 
Kokoro hiện lên màn hình
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Chính xác, có vẻ như kẻ thù đã hành động trước chúng ta...
 
55014333.jpg

Zero :
- Thế có cần bàn bạc gì trước khi tới đấy không ?
 
Mickey xuất hiện:
Mickavi.jpg

Mickey:
- Không có gì nhiều! Thật ra ta đã cử 1 số lượng quân lớn đến đó...Tuy nhiên lần này dự đoán Pete Black sẽ tham gia với Kikuri, cả "Black Coffin" nữa
 
55014333.jpg

Zero :
- Nếu không có gì cần bàn thì tôi ngắt liên lạc được chứ ? Tôi cũng đang nóng lòng muốn tới đó sớm đây ...
 
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Không phải vọi, cái tôi muốn nói là: "Có vẻ dạo này kẻ địch nắm khá rõ về các bước đi của bên ta,nên hãy cẩn thận
 
55014333.jpg

Zero :
- Mấy người cứ ngồi đấy và theo dõi thì hẳn phải nắm rõ hơn chúng tôi chứ ? Việc chúng tôi tới Olympus có bao nhiêu người biết rồi ? Nếu mà nhiều người biết quá thì cứ xác định là địch sẽ ở đấy đi cho xong ...
 
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Thực ra chỉ có thân tín của 3 lãnh đạo và mấy người là biết thôi
 
55014333.jpg

Zero :
- Hẳn nữ hoàng đây hiểu từ "thân tín" nên dùng như thế nào ... Cẩn thận kẻo bị đâm sau lưng nhé nữ hoàng ... Mà hẳn nữ hoàng là người rõ hơn ai hết trong số 3 lãnh đạo rồi. Các lãnh đạo sống nhờ sự nghi ngờ chứ không phải lòng tin đâu ...
 
Nữ hoàng nhìn Zero,chưa bao giờ thấy nữ hoàng tức giận đến thế
Asheava.jpg

Queen Ashe:
- Ta cảnh báo cậu, Zero, đó là ta luôn đối xử tốt với các Keyblade Master. Tuy nhiên nếu cậu có ý định giở cái giọng đó ra lần nữa vào mặt ta, thì cậu nên nghĩ kỹ và câm miệng lại
 
55014333.jpg

Zero không nói gì nữa và quay đi ...
Nghĩ : Bà ta vẫn còn tin người lắm, không biết liệu E.H có xứng đáng với niềm tin ấy không ?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Thôi nữ hoàng bớt giận đi. Cậu ta chỉ nói vậy thôi chứ không có ác ý gì đâu
 
Kokoro cũng có vẻ không hài lòng
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Chuyện Chị gái tôi không phải để cho cậu đem ra trêu đùa!

Mickey phải can
Mickavi.jpg

Mickey:
- Thôi nào,giờ hãy đến Olympus đã...

"End Talk Time"
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Rồi, giờ nói xem chuyện gì đã xảy ra với mấy người, rồi chúng tôi sẽ nói sau

"Free Talk Time"
[/QUOTE]
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Bọn này đi ngược thời gian, đánh vài trận nhỏ, giam Kikuri vào địa ngục, Belphegor bị ám sát chết, Beelzebub mất tích bí ẩn và Asa và Fate quyết định đi cùng.

th_Untitled-2.png

Decade
- Noble Girl rủ bọn này tham gia trò chơi. Cứ mỗi ba ngày sẽ có 1 sự kiện phá hủy thế giới, bọn này phải giải quyết hết năm sự kiện như thế để thắng trò chơi.

th_Untitled-2.png

Decade
- Các cô bị tấn công hôm nay là khai mac cho sư kiện đầu tiên.
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Phải... lúc về hiện tại, chúng tôi đến Twilight Town và đã gặp 1 người khó lường...là Noble Girl và các thảm họa thế giới diễn ra, cô ta nói là sẽ giúp chúng ta ngăn chặn.
 
Kokoro nghe thêm 1 lúc nữa
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Tôi hiểu rồi, giờ là tình hình ở đây

- Slaughter liên tục càn quét các thế giới, Satan chưa hành động, có lẽ là vì thiếu 2 chị em còn lại
- Có lẽ chúng đã chuẩn bị nhiều kế hoạch hủy diệt khác nhau, như Noble Girl nói
- Suiseiseki đã đến dalmasca, Shinku đang ở đó (cập nhật: Suiseiseki đã thất bại, Shinku đã bị bắt)
- Các thế giới của Disney Castle, Dalmasca và Asgard đã bị dò ra tọa độ, ko biết bằng cách nào(hiện tại thì cả 3 ko thể tiếp ứng nên đã thua
- Và chúng ta đang lang thang giữa vũ trụ
 
Image2.jpg

Zero :
- lạ là tôi chưa bao giờ tin noble girl dù cô ta giúp chúng ta ...
 
68e6ae4ea7c22d4c43ce0359c9eabd21-1.png

Suwako:
- Vậy bây giờ chúng ta có kế hoạch gì cho sắp tới không?... Thảm họa tiếp theo chưa biết là ở đâu.
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Thảm họa đó ngay trước mắt rồi, con quái vật Miyo giải phóng.

th_Untitled-2.png

Decade
- Kokoro, Asgard là nhà cô, cô chắc phải biết con quái vật đó là gì ...

th_Untitled-2.png

Decade
- Con thỏ đi đâu mất rồi ?
 
Back
Top