xem trailer thích mấy đoạn Zombie trào lên tường, lật xe buýt, đại cảnh zombie túa ra lại có cả Brad Pitt cứ hi vọng là sẽ có một phim hoành tráng nữa. Ai dè xem có bao nhiêu cảnh hay show hết ra trailer r, rõ ràng rất thích cách xây dựng zombie của phim theo phong cách hành động, nhanh, gọn, lẹ, zombie như kiểu siêu chiến binh vl, thế thì phải khai thác cái điểm ấy làm hẳn phim hành động với zombie thật hoành tá tràng chứ????!!! thế mà dõi cả phim toàn nói chuyện, combat thì nhạt, thỉnh thoảng ấn tượng ở phim mấy cái cảnh đại cảnh khá khủng nhưng mà ko thỏa mãn, được có vài giây. Thất vọng cái kịch bản phim, thực ra xem hết thì cũng biết chắc chắn phim này chỉ là prequel cho phần 2 thôi nhưng ít ra cũng phải có nút thắt nút mở, cao trào mạnh bạo chứ, xem hết đoạn cuối thực sự là ko để lại ấn tượng sâu sắc, kiểu có phần 2 tiếp cũng đc, k có thì thôi đếch cần xem

thấy cao trào nhất phim là cái đoạn bức tường Isarel nhưng mà cuối cùng cũng toàn chạy chạy với chạy, chống cự thì yếu ớt lại... hơi nhảm nữa

có thể các bác nói là combat giống thực tế, nhưng giống thực tế mà xem chán thì làm đếch gì, zombie cũng có thật quái đâu mà combat phải giống thật, quan trọng là xem phải ấn tượng, hấp dẫn
tóm lại là lúc lần đầu xem phim, vừa xem vừa ngáp ngủ, cũng may có mấy đoạn kiểu kinh dị hù ma nên còn tỉnh ra xem tiếp được. và cũng chả buồn xem lại lần 2 làm gì cho mệt, phim chẳng để lại cho mình một ấn tượng gì hết!
p/s: nhạc phim như sh!t