[Spoil]Cái plot hole to đùng đùng của film nằm ngay cảnh máy bay, khi nhân viên dâm đãng bấm thang máy để con zombie ùa ra ****, đ' biết con zom đấy chui vào bằng cách nào, k lẽ cái thang máy dùng để chuyển đồ lên nó cũng biết mà chui vào ?
Đoạn hài tôi thấy thâm nhất là khúc ở HQ khi con vợ cố gắng gọi điện lại cho Brad, dt reo lên đúng lúc kèm theo đoạn dịch " Để tránh làm phiền người khác thì bạn nên để dt ở chế độ rung ..." bla bla bla gì đấy đ' nhớ cho lắm, chung quy là khá thâm cho mấy a chị nào ngồi xem film mà đ' bao giờ tắt chuông dt

[/spoil]
[spoil]
Chỗ này có gì đâu mà Plot hole

. Nghĩ đơn giản thế này: 1 thằng bị 1 con zombie dí và cắn ngay gần máy bay. Chạy thoát được con Zom đó và trốn vào trong đấy và nằm im trong đấy. Khi nó thành Zom và nằm im trong đấy (ngủ đông). Khi con chó đến sủa thì là lúc nó nghe thấy ồn, bò ra ngoài. Hoặc có thể cánh cửa đấy bị khóa bằng cách nào đó, và con tiếp viên mở được.
Ở rạp bên mình coi thì cả rạp đều cười sặc sụa lúc 3 người bò qua mặt zombie ở khu B

[/spoil]
Phim hồi hộp, kịch tính, nhịp phim nhanh, lôi cuốn. Cốt truyện theo kiểu phá án, cuốn khán giả vào cùng suy nghĩ cùng nhân vật chính. Tình huống xây dựng hợp lý từ cách lây nhiễm đến cách giải quyết.
Yếu tố giật mình trong phim có nhưng ko nhiều, thay vào đó là những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, kiểu làm khán giả hồi hộp dần dần khá nhiều. Ngoài ra rất nhiều tình huống hài hước với zombie khá tự nhiên.
Có 1 cảnh Zombie lao vào camera hù làm cả rạp sợ, 1 cảnh Zombie rơi vào camera. Do đó phim này xem 2D cũng được.
PS: Đoạn cuối của phim khiến mình liên tưởng đến game Resident Evil khá nhiều, từ bối cảnh, camera, mà hình teo dõi, trang bị của nhân vật, trang phục của Zombie và Nhiệm vụ của nhân vật. Cảm giác như mình được thấy lại khu căn cứ dưới lòng đất ngày xưa khi chơi RE2 :)
- - - Updated - - -
[Spoil]Cái plot hole to đùng đùng của film nằm ngay cảnh máy bay, khi nhân viên dâm đãng bấm thang máy để con zombie ùa ra ****, đ' biết con zom đấy chui vào bằng cách nào, k lẽ cái thang máy dùng để chuyển đồ lên nó cũng biết mà chui vào ?
Đoạn hài tôi thấy thâm nhất là khúc ở HQ khi con vợ cố gắng gọi điện lại cho Brad, dt reo lên đúng lúc kèm theo đoạn dịch " Để tránh làm phiền người khác thì bạn nên để dt ở chế độ rung ..." bla bla bla gì đấy đ' nhớ cho lắm, chung quy là khá thâm cho mấy a chị nào ngồi xem film mà đ' bao giờ tắt chuông dt

[/spoil]
[spoil]
Chỗ này có gì đâu mà Plot hole

. Nghĩ đơn giản thế này: 1 thằng bị 1 con zombie dí và cắn ngay gần máy bay. Chạy thoát được con Zom đó và trốn vào trong đấy và nằm im trong đấy. Khi nó thành Zom và nằm im trong đấy (ngủ đông). Khi con chó đến sủa thì là lúc nó nghe thấy ồn, bò ra ngoài. Hoặc có thể cánh cửa đấy bị khóa bằng cách nào đó, và con tiếp viên mở được.
Ở rạp bên mình coi thì cả rạp đều cười sặc sụa lúc 3 người bò qua mặt zombie ở khu B

[/spoil]
Phim hồi hộp, kịch tính, nhịp phim nhanh, lôi cuốn. Cốt truyện theo kiểu phá án, cuốn khán giả vào cùng suy nghĩ cùng nhân vật chính. Tình huống xây dựng hợp lý từ cách lây nhiễm đến cách giải quyết.
Yếu tố giật mình trong phim có nhưng ko nhiều, thay vào đó là những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, kiểu làm khán giả hồi hộp dần dần khá nhiều. Ngoài ra rất nhiều tình huống hài hước với zombie khá tự nhiên.
Có 1 cảnh Zombie lao vào camera hù làm cả rạp sợ, 1 cảnh Zombie rơi vào camera. Do đó phim này xem 2D cũng được.
PS: Đoạn cuối của phim khiến mình liên tưởng đến game Resident Evil khá nhiều, từ bối cảnh, camera, mà hình teo dõi, trang bị của nhân vật, trang phục của Zombie và Nhiệm vụ của nhân vật. Cảm giác như mình được thấy lại khu căn cứ dưới lòng đất ngày xưa khi chơi RE2 :)
- - - Updated - - -
[Spoil]Cái plot hole to đùng đùng của film nằm ngay cảnh máy bay, khi nhân viên dâm đãng bấm thang máy để con zombie ùa ra ****, đ' biết con zom đấy chui vào bằng cách nào, k lẽ cái thang máy dùng để chuyển đồ lên nó cũng biết mà chui vào ?
Đoạn hài tôi thấy thâm nhất là khúc ở HQ khi con vợ cố gắng gọi điện lại cho Brad, dt reo lên đúng lúc kèm theo đoạn dịch " Để tránh làm phiền người khác thì bạn nên để dt ở chế độ rung ..." bla bla bla gì đấy đ' nhớ cho lắm, chung quy là khá thâm cho mấy a chị nào ngồi xem film mà đ' bao giờ tắt chuông dt

[/spoil]
[spoil]
Chỗ này có gì đâu mà Plot hole

. Nghĩ đơn giản thế này: 1 thằng bị 1 con zombie dí và cắn ngay gần máy bay. Chạy thoát được con Zom đó và trốn vào trong đấy và nằm im trong đấy. Khi nó thành Zom và nằm im trong đấy (ngủ đông). Khi con chó đến sủa thì là lúc nó nghe thấy ồn, bò ra ngoài. Hoặc có thể cánh cửa đấy bị khóa bằng cách nào đó, và con tiếp viên mở được.
Ở rạp bên mình coi thì cả rạp đều cười sặc sụa lúc 3 người bò qua mặt zombie ở khu B

[/spoil]
Phim hồi hộp, kịch tính, nhịp phim nhanh, lôi cuốn. Cốt truyện theo kiểu phá án, cuốn khán giả vào cùng suy nghĩ cùng nhân vật chính. Tình huống xây dựng hợp lý từ cách lây nhiễm đến cách giải quyết.
Yếu tố giật mình trong phim có nhưng ko nhiều, thay vào đó là những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, kiểu làm khán giả hồi hộp dần dần khá nhiều. Ngoài ra rất nhiều tình huống hài hước với zombie khá tự nhiên.
Có 1 cảnh Zombie lao vào camera hù làm cả rạp sợ, 1 cảnh Zombie rơi vào camera. Do đó phim này xem 2D cũng được.
PS: Đoạn cuối của phim khiến mình liên tưởng đến game Resident Evil khá nhiều, từ bối cảnh, camera, mà hình teo dõi, trang bị của nhân vật, trang phục của Zombie và Nhiệm vụ của nhân vật. Cảm giác như mình được thấy lại khu căn cứ dưới lòng đất ngày xưa khi chơi RE2 :)