World War Z (2013)

  • Thread starter Thread starter TDK88
  • Ngày gửi Ngày gửi
Phim này có nhiều tiềm năng xuất sắc hơn thế này, nhưng mà mỗi thứ nó cứ thiếu 1 chút, mình coi phim xong mà cảm giác như coi X mà éo giải quyết đc. Khá là khó chịu =.=

Còn đoạn cuối phim trong phòng lab thì mình cười như nghiện luôn =))
 
Cơ bản là bác chẳng xem info trước khi quyết định mua vé để coi nên thấy vậy là phải, 1 tháng trước khi film ra thì nsx cũng nói đây k phải là film có những cảnh kinh dị móc ruột moi tim cắn lòi phèo máu vương vãi các kiểu.

Kinh dị dừng ở mức hù dọa các cảnh trong film và nói thẳng luôn là sau khi MC lên tàu mà bác nói các trận đánh zom cũng nhỏ thì k biết bác xem kiểu gì ? Film này làm khá tốt ở mức giới hạn cho phép, VD như film dành cho rate 13+ mà đòi phải vĩ mô như 18++ thì lấy cái gì mà đáp ứng ? K chịu tìm hiểu kĩ info mà đã chê bai này nọ.

nói thẳng ra là mình chả quan tâm nó quá máu me, cái mình muốn nói là khi xem trailer mình mong muốn nó phải là 1 bộ phim với các cảnh chiến đấu với zom mau lửa hơn, thể hiện rõ nét hơn cái sự tuyệt vọng của con người, thông qua đó đẩy thêm kịch tính cho màn phiêu lưu của anh main đại loại như chạy đua với time chả hạn. Chứ trên phim đoạn đầu rõ ràng đã làm rất tốt, nhưng càng về sau thì yếu tố kịch tính giảm hẳn, thậm chí
theo mình thấy có đoạn thấy anh main thần thánh quá. Đâm ra mất cái sự hồi hộp, gay cấn cần có.
 
phim này mà main thần thánh thì chả biết có phim nào main bớt thần thánh hơn ko???

Tóm lại, phim này ko nằm trong khuôn khổ là phim về Zombie nữa, mỗi thứ 1 chút. Ai hy vọng về cùi bắp, action liên tục như RE thì ko có. Ai muốn máu me đầy đường, cũng ko có.

Nhưng cảm nhận phim này khá, trong bối cảnh các phim hiện tại toàn siêu anh hùng giả tưởng.

p/s: mình thấy có nhiều chi tiết nho nhỏ, nhiều người xem phim Vn hầu như ko chú ý, như cả gia đình chạy trốn, cột dây xung quanh nhau để ko bị lạc. Hay đoạn Brad tính nhảy lầu khi đề phòng mình bị nhiễm......Rất ít phim hiện tại có đầu tư về chi tiết như vậy :)
 
Phim này cá nhân cảm thấy hay hơn các phim cùng thể loại gần đây, nó ko đi chi tiết kỹ vào những phần như solo vs zom hay có những cảnh kinh dị nhiều, mà đúng hơn là 1 cuộc chạy trốn, như ban limonkey nói có những khúc nhỏ nhặt rất hay ở anh main như khúc đémtime và nhảy lầu nếu bị nhiễm.Phim này a main có gì thần thánh đâu chỉ là cái vai chính nên may mắn hơn ng, toàn chạy chạy và chạy chứ có gì đâu mà thần thánh hóa. Cố truyện về cuối phim như thế mà các bác bảo k giải quyết dc nữa thì chịu, đã có mấy phim về zomb mà có cách xử lý bệnh dịch chưa hay toàn trồng nấm hoặc các giải quyết cũng rất vớ vẩn hoặc là trốn ở nơi xa lắm. Mà xem phim để giải trí là chính chứ mấy bác có phải làm thuê nghề chai lọc sạn đâu mà ngồi lọc gớm thế.
 
Xem xong phim này chắc thần rùa phải gọi anh main char bằng cụ, nhất là đoạn tiêm cái lọ mầm bệnh vào người =)) đi đến đâu chết đến đấy nhưng vẫn sống đc. giỏi vãi =))
 
Nếu nói về thần rùa hay các chỉ số luck, dam, def, abcd.... thì phim nào cũng có mà :3cool_nosebleed:
 
Cái đoạn đấy là chuẩn bị nhảy lầu à? Mình chỉ nghĩ lão ấy ra bờ tường nhổ máu trong miệng ra :))
 
Đối với 1 phim nói về đề tài zombie mà anh main max luck thì mình thấy hơi hiếm =)) vì như thế nên cả phim chả có cảm giác hồi hộp hay lo sợ gì cho nhân vật vì biết trước sau gì cũng thoát, với cả còn bận cười nữa =))
 
Xem xong phim này chắc thần rùa phải gọi anh main char bằng cụ, nhất là đoạn tiêm cái lọ mầm bệnh vào người =)) đi đến đâu chết đến đấy nhưng vẫn sống đc. giỏi vãi =))

thật sự thấy main char chỉ may mắn nhất là khúc máy bay thôi chứ còn lại tuy có 1 chút may mắn nhưng phần lớn là nhờ những kinh nghiệm khi còn làm việc cho UN. vả lại cái lab tuy ko biết là loại virus gì nhưng cái đông đó là những loại virus có thể chữa được chứ ko phải là cái loại gây ra dịch bệnh
 
Gớm, lâu lâu vào box dienanh lại thấy vài nhà phê bình phim xuất hiện. Phim này mà bảo tệ nữa thì chắc cái phim "săn đàn ông" của Vịt nó hay. Lúc nào cũng phải muốn như inception, batman thì chắc mới vừa lòng:2cool_go:: Phim này cốt truyện tàm tạm, hành động cũng được, xem giải trí tốt.
 
Thật ra anh main đã lấy hết luck của anh tiến sĩ hi vọng cuối cùng của loài người :3cool_nosebleed:
 
thật sự thấy main char chỉ may mắn nhất là khúc máy bay thôi chứ còn lại tuy có 1 chút may mắn nhưng phần lớn là nhờ những kinh nghiệm khi còn làm việc cho UN. vả lại cái lab tuy ko biết là loại virus gì nhưng cái đông đó là những loại virus có thể chữa được chứ ko phải là cái loại gây ra dịch bệnh

và cũng có những loại tiêm vào phát chết luôn :))
 
Cái đoạn đấy là chuẩn bị nhảy lầu à? Mình chỉ nghĩ lão ấy ra bờ tường nhổ máu trong miệng ra :))
hắn đếm đến 10, nếu vẫn còn quơ quắp thì nhảy luôn =)
 
ngay cả khúc anh main chặt tay con kia xong cũng đếm đấy, đâu chắc dc chặt tay sẽ k nhiễm, nhưng công nhận trong tình cảnh loạn vậy mà anh mian vẫn còn quan sát dc thì pro thật
 
Anh main làm gì ở UN vậy mọi người nhỉ? Điều tra viên đúng ko? Chẳng nhẽ nhiệm vụ duy nhất của anh trong chuyến đi là guide anh Havard sống sót
 
Nói đúng theo film nói thì là cộng tác, nhưng mà cái thằng kia thì non nớt nên đảm thêm 1 vai trò là hướng dẫn cho nó trong thực chiến nữa.
 
Đi bảo mẫu, vì ông bạn ở UN nói là đi vào những môi trường kiểu đó thì thằng virus học sẽ die trong vài nốt nhạc
Và nếu xét theo nhiệm vụ thì anh đã fail toàn diện vì thằng kia đúng là die trong vài nốt nhạc

Bọn Do Thái thì quá tục, đúng là khôn ba năm dại một giờ :))
 
Đi bảo mẫu, vì ông bạn ở UN nói là đi vào những môi trường kiểu đó thì thằng virus học sẽ die trong vài nốt nhạc
Và nếu xét theo nhiệm vụ thì anh đã fail toàn diện vì thằng kia đúng là die trong vài nốt nhạc

Bọn Do Thái thì quá tục, đúng là khôn ba năm dại một giờ :))
chi tiết bọn do thái hơi vô lý, chả lẽ bọn nó đoán trước được sự việc mà ko biết rằng zom bị hấp dẫn bởi tiếng động sao ta.
 
Back
Top