
. Chưa kể đến thánh Brad là phải đi ngay. Đoạn zom nó trèo lên nhau nhung nhúc nhìn sướng mắt vãi. 

cái bộ này hình như có truyện , thế end trong truyện nó có giống end phim không ? Tại xem đến cuối cảm giác sẽ có tiếp phần 2.
Truyện nó viết kiểu hồi ký - phóng sự, ghi chép lại ký ức của những người sống sót sau Thế chiến Z. Đọc khá hay và sáng tạo, dù nhiều chỗ hơi sến.[CÓ SPOIL]
Các bạn nhắc mới nhớ. Các phim zombie khác, các nhân vật sẽ cố gắng đeo súng ống, mặc áo giáp cho ngầu. Nhưng với WWZ, điều đầu tiên nhân vật chính làm là quấn và độn cho mình càng dày càng tốt. Lúc xem anh Brad quấn cuốn tạp chí lên tay, mình cứ nghĩ đến mấy topic giả định đại dịch zombie ở box TG
Có rất nhiều chi tiết tinh tế khá thú vị mà phim cố tình làm nhưng không giải thích, bắt khán giả phải tự nghĩ. Quấn dây nối cả nhà, Quấn tạp chí vào tay, Đứng mé lầu và đếm, để lại vũ khí ngay cửa ra vào, gác rìu lên cửa, tự bẻ răng, dùng xe đạp v.v.... thực sự xem đến những chi tiết đó mình rất thích.
Riêng việc gác rìu lên cửa và để lại vũ khí ngoài cửa, mình vẫn không hiểu nổi![]()
nhìn cái rìu với cái xà beng tự dưng nhớ đến L4D với Half Life 
cái này có j mà khó hiểu... Trong cái khu B có hơn 80 mạng zom, bị phát hiện thì xác định có súng cũng tèo, vậy thì mang theo cái rìu là phải đạo rồi :v, ngoài ra đây là lab chứ đâu phải khu quân sự mà đòi mấy cha đó vũ khí xịn :v, có mỗi khẩu cùi e kia lấy headshot nên mới đánh động cả bầy bọn nó đó thôi.Riêng cái việc vào khu vực nguy hiểm mà cho mỗi cái rìu bé tẹo đã ko hiểu nổi rồinhìn cái rìu với cái xà beng tự dưng nhớ đến L4D với Half Life
![]()
.[GVN]Bel;23380131 nói:1 cái k hiểu là sao ảnh k đếm 0 1 2 3... Mà thành mịa tùe 1000 1001...nhỉ![]()
[CÓ SPOIL]
Các bạn nhắc mới nhớ. Các phim zombie khác, các nhân vật sẽ cố gắng đeo súng ống, mặc áo giáp cho ngầu. Nhưng với WWZ, điều đầu tiên nhân vật chính làm là quấn và độn cho mình càng dày càng tốt. Lúc xem anh Brad quấn cuốn tạp chí lên tay, mình cứ nghĩ đến mấy topic giả định đại dịch zombie ở box TG
Có rất nhiều chi tiết tinh tế khá thú vị mà phim cố tình làm nhưng không giải thích, bắt khán giả phải tự nghĩ. Quấn dây nối cả nhà, Quấn tạp chí vào tay, Đứng mé lầu và đếm, để lại vũ khí ngay cửa ra vào, gác rìu lên cửa, tự bẻ răng, dùng xe đạp v.v.... thực sự xem đến những chi tiết đó mình rất thích.
Riêng việc gác rìu lên cửa và để lại vũ khí ngoài cửa, mình vẫn không hiểu nổi![]()

Khá cay anh phi công của LHQ thấy zom tới là bỏ anh brad chạy luôn ko nghĩa khí gì hết

Bom này ko tấn thì gọi là bom gì nữa .... Budget thậm chí còn cao hơn cả transformer 1Phim coi khá, gọi là bom tấn thì hơi quá đáng có lẽ do có Brad Pitt. Cái kiểu mô tả sinh tồn chi tiết như vậy lẽ ra phải có trong Walking Dead. Đây là phim thứ 2 trg năm sau The Bourne: Legacy có cái kết kiểu cắt ngang giữa chừng.
mình nghĩ ảnh đếm vậy để chính xác % của 1 giây, thay vì đọc 0 ngắt quãng 1,...2, thì đọc 1001,1002 liên tục, vậy sẽ canh thời gian chuẩn hơn
