Xem phim zombie tốt như thế này mà còn chê. Mấy bác nào thích xem zombie mà hành động, chặt chém, bắn phá tưng bừng thì cứ quay về với cái đống hổ lốn RE các phần sau này ấy.
Thằng cha main char trong phim này chỉ biết chạy, chạy, chạy, phang zombie thì được vài con mà đã bị chê là siêu nhân quá, may mắn quá, xạo quá. Nếu mà nó có chết ngay giữa phim cho bớt may mắn thì lại chửi đổng lên là Lãng nhách. Hoặc nếu có càn quét zombie tưng bừng bằng súng thì dám gọi là morther of super man luôn quá.
Cái hay của phim này ko nằm ở những đại cảnh tưng bừng mãn nhãn, mà ở từng hành động tiểu tiết của nhân vật giữa đại dịch zombie. Xem mà cứ hóng đại cảnh hoành tráng, hành động sướng tay thì bỏ mẹ rồi
Thằng cha main char trong phim này chỉ biết chạy, chạy, chạy, phang zombie thì được vài con mà đã bị chê là siêu nhân quá, may mắn quá, xạo quá. Nếu mà nó có chết ngay giữa phim cho bớt may mắn thì lại chửi đổng lên là Lãng nhách. Hoặc nếu có càn quét zombie tưng bừng bằng súng thì dám gọi là morther of super man luôn quá.
Cái hay của phim này ko nằm ở những đại cảnh tưng bừng mãn nhãn, mà ở từng hành động tiểu tiết của nhân vật giữa đại dịch zombie. Xem mà cứ hóng đại cảnh hoành tráng, hành động sướng tay thì bỏ mẹ rồi

, lúc xem bản cam không có để ý 

, cuối phim cả thế giới biết các xử lý đó mà, vacxin được chế hàng loạt, đem máy bay thả xuống cho dân. Dân tiêm vacxin xong, chạy tung tăng trước mặt zombie, gõ ầm ĩ để dòn nó vào 1 chỗ để chém mà. Có nơi thì dồn vào sân vận động, bắn chết 1 phát cho sạch luôn. Có cảnh xác chất đầy núi nữa mà
Mấy bác ở đây tiêu chí xem phim hơi bị cao , mình cùi lắm nên thấy phim này khá .
Điểm trừ của phim là Main xấu quá chả ai đẹp kể cả Rap-pít, nhạc phim ko hay .
