Lão chim sắt nhận xét so sánh giữa War Thunder Ground Forces và WoT như thế nào?
- 1 trận trong War Thunder trung bình khoảng 20ph (nếu cho respawn, ko cho respawn thì khoảng 5-10ph là cao), căn bản bên nào làm điểm bên kia xuống trước sớm hơn thì thắng (VD 2 bên cứ thay phiên chiếm 2/3 điểm thì có khi kéo đến hơn nửa tiếng trong khi nếu 1 phe thả cho phe kia cap thì chỉ tầm 15ph là cùng
- ko hiểu bọn nó chỉnh thông số bám đất kiểu gì nhưng mà xe rất dễ lật, cả việc nhảy xuống 1 cái dốc nhỏ thì việc bị lật nhào nằm chết dí trên đường là chuyện thường xuyên, chỉ có nước bỏ xe
- những trận đánh diễn ra ban đêm rất khó chơi, tâm ngắm của tank có 1 cái dấu X chỉ điểm rơi của đạn, chĩa thẳng tâm vào tank địch bắn ko bao giờ chúng mà phải chỉ sao cho cái dấu X đó đổi màu thì bắn mới trúng dc
[spoil]

[/spoil]
- súng bắn cực kỳ chính xác, ko có RNG đạn bay lung tung như WOT, có thể snipe dc bằng cả cây 20mm của Panzer II

)))))
- độ pen của đạn hoàn toàn phụ thuộc khoảng cách. Khả năng gây dmg thì theo thứ tự sau: HE>APHE>AP>APCR. Vì vậy bắn mục tiêu giáp lởm bằng APCR có khi ko hiệu quả bằng dùng APHE hay AP. War Thunder ko có đạn gold, tất cả đạn đều mua dc bằng bạc, 1 xe có thể mang tối đa 4 loại đạn khác nhau
- những map có máy bay khá khó chịu nếu ko phải là xe phòng không hay là máy con có autocannon như Pz II

. Nằm im 1 chỗ là chết, vừa bắn địch mà còn phải để ý trên đầu
- những xe hạ nòng tốt cực kỳ có lợi thế trong War Thunder, hệ thống ngắm của trò này khiến cho việc bắn bọn hulldown cực kỳ khó. Di chuyển nhẹ cũng làm tâm ngắm đảo khá lâu và chỉ riêng cái việc rê chuột cho cái tâm X đó vô mấy thằng hulldown trước khi nó bắn tan xác mình là điều bất khả thi
- những con tank giáp giấy, súng cùi trong WOT sang War Thunder khá là ngon. Ví dụ Pz II có thể bắn cháy T-34 bằng súng...20mm (vâng, ta từng giết 1 con T-34 bằng đạn 20mm AP khi bắn vào hông tháp pháo nó, thằng T-34 chết còn ko hiểu tại sao

). Hay T-28 giáp bún trong WOT có thể chơi càn lướt như kV-1 do khẩu 76mm L11 quá troll

- xác tank biến mất chỉ sau 1 thời gian ngắn, nên lấy xác thằng khác đỡ đạn như trong WOT là điều ko tưởng, ta hồi đầu chơi kiểu như WOT núp sau xác thằng kia dc 1 chút thì xác nó biến mất, ăn đạn tối tăm mặt mũi
tiếp tục bài review về tank trong War Thunder
- thông số xe khác nhau như thế nào vẫn ko hiện rõ. Ta lắp full đồ cho cả con Pz II C và pz II F nhưng vẫn chả hiểu nó khác nhau cái gì trừ việc 1 con sửa free và có 3 mạng và 1 con sửa hết 144 bạc với 2 mạng, lol
- chỉ số keen vision của mấy thằng tổ lái trong xe....Máy bay thì ta còn hiểu dc vì chỉ có 1-2 thằng lái, nhưng mà tank thì đến 4 thằng...Và cái vấn đề là ko rõ từng thằng nó nằm ở đâu trong xe và chỉ nhìn trong phạm vi như thế nào...
- trải nghiệm những tank tương ứng ở tier 3-4 (theo WOT) trong War Thunder tốt hơn hẳn trong WOT vì bọn nó ko bị xem là scout vào nộp mạng cho xe đời 5-6 như trong WOT. Việc tham chiến tạo cảm giác thoải mái hơn

- việc dùng tiền để mua crew skill vẫn là vấn đề trong War Thunder. Nếu dùng tiền thì việc cùng 1 tank nhưng nạp đạn nhanh hơn gấp đội, nhìn xa hơn đối phương và sửa xe nhanh hơn gấp đôi đối phương chì cày chùa là bình thường trong War Thunder. Và tank thì ko như máy bay, nên bắn dc 2 viên trong khi đối phương chỉ bắn dc 1 viên là 1 ưu thế rất, rất lớn. Vâng, ngoài ra bạn có thể dùng tiền mua sạch update của tank đã nghiên cứu mà ko cần cày như trong WOT
- tất cả các xe đều có chức năng gọi pháo (update tier 4 của mỗi xe). Pháo bắn khá là đau, có thể làm nổ cả xe hoặc nhẹ hơn là chết sạch cả tổ lái nếu ăn trọn cả loạt đạn

- trong War Thunder ko cán đổ cây dc, đâm vào cây thì có khả năng hỏng đồ linh tinh, crew mất máu...
- tháp pháo trong War Thunder quay chậm lắm, chậm hơn cả Maus trong WOT (14 độ/s), bị móc lốp là chỉ có chết
- tỉ lệ cháy xe cũng cao hơn WOT khi ăn đạn vào mông
- HE khá mạnh, kể cả 20mm HE của con Pz II cũng có thể gây dmg cho xe khác, đạn 75mm hay 76mm HE hiện tại khá là OP, ko thua KV-2 trong WOT.
- Cái trò gọi pháo trong War Thunder khá là dâm. Cầm Pz 38t đứng đấu súng với con T-26 hulldown mãi ko xong, ta gọi pháo 1 phát, 5s sau thấy chú ấy lên bảng

- Máy bay bổ nhào nào dám thách thức PzII, đây là kết quả

[spoil]

[/spoil]