Tóm lại có mấy vấn đề:
1. Ảnh M1 toi mạng ban đầu chim Mẽo bảo đều do Maverich, sau nhìn lại bảo do DU bắn phi tang.
2. Vụ nạp tay hay nạp máy. Thứ nhất là nếu so tốc độ bắn, phải so phút. So từng viên, chả nhẽ bắn 1 viên rồi thôi. Trong 1 phút, M1 bắn tổng cộng bao nhiêu viên, ko thể nhìn qua trên clip, vì bắn xong để bắn viên tiếp theo thì cần thêm công đoạn nữa. Ông Chim Mẽo lại bảo chờ chỉ huy ra lệnh tiếp mới bắn. Với lại load 1 viên khác load 10 viên, lúc ấy, máy nó không biết mỏi. Hơn nữa, dù xe ổn định ra sao, load tay khi đang chạy dằn xóc vẫn khó hơn load máy. Ko có chuyện M1 nằm chờ T80 chạy đến. Còn bảo T80 nhảy bắn vô ích vì có trúng đâu thì chịu. Tất nhiên nhảy bắn khó trúng hơn đứng im. Nhưng nếu cần nhảy bắn, tất nhiên T80 đã cố gắng thiết kế để vẫn trúng. M1 ko nhảy bắn đc ko có nghĩa là T80 nhảy bắn vô dụng.
3. Vụ T90 của Ấn lắp thiết bị của DT và Pháp bị tèo khi ra trận ở điều kiện khắc nghiệt, chứng tỏ đồ Tây cũng như sịp
4. Nói về FCS, T80 dùng autoload 1 phần cũng để thu nhỏ tăng, giảm FCS.
Đó là nói lại các vụ trước. Còn về M1, bảo ngon, đánh Rắc chết có mấy chiếc. Mịa, nó tự mang xác về rồi báo, ai tin?. Ngon thế sao phải vác A10 và các thể loại săn tăng Rắc gần hết rồi mới tung M1 vào? Sao ko vào trc? Giáp M1 siu phàm thì các loại 125mm đến 100mm đều bounce mà, lo gì. Thời bây giờ Mẽo toàn hội đồng xong bảo vũ khí mày lởm. Chứ tay bo ở VN thì đủ thấy vk Mẽo như xxx rồi. Dở mà toàn bán mắc, bắt mấy thằng đồng minh vừa khóc vừa rút ví.
m.baodatviet.vn/anh-nong/my-hot-hoang-vi-yeu-diem-cua-sieu-tang-bi-lo-ro-mon-mot-3033448/