grassco07
Legend of Zelda
- 27/6/12
- 1,114
- 17
Tối qua đánh trận thủ đất đau tim dã man, đau tim k fải vì trận đánh làm đau tim mà là...nhà mạng VNPT làm đau tim, rớt game tập thể (ts3, web vẫn bình thương) trc trận đấu, cứ connect máy chủ k đc, đếm ngc 30s thì tới khi còn 4-5s mới vào đc. Vào chưa kịp ấm chỗ, batchat và T62A đang chạy sc, T57 đang leo canh (map cliff) thì...rớt tiếp...thăng liền 3 em vì chạy ra giữa đường đứng...lúc đó cũng rớt 5 ông kia mà chưa chạy lên...còn sống...Vào đc thì đánh tụi nó ngang tỉ số, đang khúc gây cấn T57 còn 200, E-100 lao lên định hấp cái..đứng im E-100 và T62a
, chỉ tron vòng 1p 2 em ấy bị T57 còn 200HP thịt vì...đưa hông (nó bắn cho con E 100 và T62A cháy xe rồi bỏ đi bắn tụi khá, ụ á), may nhốt 2 con WTF ở dưới (may quá 2 WTF 1 dùng FPT 1 dùng Viettel), chạy lên mới lật ngc đc. Tối đó ae có bao nhiêu lời hay ý đẹp đều "khen" VNPT, nào mực, cá tôm, côn nhị khúc gì đó...





