(WOT) Cập nhật những thông tin trang chủ

  • Thread starter Thread starter Op2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhớ cái thời....
iwsGex3.jpg
 
Nghe tên ezio bảo tên 7sin bị bồ đá 3 lần nên ẩn tích giang hồ rồi =)))


Tin chậm quá, chậm những 2 năm có lẽ. 21 tháng 5 rồi là đám cưới ex luôn.

Mà làm gì đâu ra 3 con?
 
Thì nghe tên ezio nói cũng lâu rồi, lúc thằng vịt khoe WN8 của AMX 120 nó bỏ cả năm rồi và hỏi trên chat là lâu quá đéo thấy thým 7sins =)).
Mấy tên ở đây tự nhiên nhắc lại thì ta nhớ sao thì trả lời thế thôi, lâu rồi thì sẽ có sai số :v.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ex là 1st love. Ta lại kiểu romantic hopeless, như thằng Tom trong 500 days of summer, cho nên cứ mơ mãi thôi. Rồi cũng tới lúc tỉnh:5onion12:
 
Ex là 1st love. Ta lại kiểu romantic hopeless, như thằng Tom trong 500 days of summer, cho nên cứ mơ mãi thôi. Rồi cũng tới lúc tỉnh:5onion12:
tỉnh thì quay lại WoT ^^
 
Rồi trải qua bao thăng trầm còn hổ báo như xưa không hay trầm tính lai rồi. :))
 
thêm tý tin tức cho nó xôm, lâu lâu vào lại forum toàn mấy người cũ ..... WOT h nát thế sao =.=!!
lâu lâu mới thấy 1 con có cái háng giầy bằng cái thân, có vẻ vẫn thua tí ghẻ kha khá
Tí Ghe 1 phiên bản mặt nghiêng 1 tý?
 
Rồi trải qua bao thăng trầm còn hổ báo như xưa không hay trầm tính lai rồi. :))
bản chất từ xưa đến nay vốn lành. Lúc nào cũng bị bảo là "hiền như cục đất" , "người tử tế như anh hiếm", "đời tao chưa thấy thằng nào hiền như thằng này", "tao mà có con gái là tao gả cho mày luôn. Chồng hiền lành, dễ bảo, dễ xài" hay như bị phàn nàn là "phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ"...
Đơn cử như ngồi đọc mấy cái news như chuyện tụi nó tính xây 12 cái đập lên sông Mekong, mất mùa, đất trồng nhiễm mặn là cũng rơm rớm nước mắt rồi.

Chỉ đơn giản là hồi đó bị dị ứng với cái bullshit của mấy tên mất nết trong này thôi. Giờ thì chẳng màng nữa. Già rồi ^^
 
bản chất từ xưa đến nay vốn lành. Lúc nào cũng bị bảo là "hiền như cục đất" , "người tử tế như anh hiếm", "đời tao chưa thấy thằng nào hiền như thằng này", "tao mà có con gái là tao gả cho mày luôn. Chồng hiền lành, dễ bảo, dễ xài" hay như bị phàn nàn là "phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ"...
Đơn cử như ngồi đọc mấy cái news như chuyện tụi nó tính xây 12 cái đập lên sông Mekong, mất mùa, đất trồng nhiễm mặn là cũng rơm rớm nước mắt rồi.

Chỉ đơn giản là hồi đó bị dị ứng với cái bullshit của mấy tên mất nết trong này thôi. Giờ thì chẳng màng nữa. Già rồi ^^
cơ mà đọc bài của mi phân tích hay... chặt chẽ, trong đây cũng nhiều thằng thua lý lẽ rồi chửi đổng lên.
 
Linh thật, nhắc tí là hắn hiện hình về :2onion58:
 
Hỏi cái không phải chứ tính cách đó sao đồng chí bị đá zạ :v
 
gái thời nay không thích mấy thằng hiền như cục đất vậy.... Ta thấy chúng nó có xu hướng tìm cảm xúc mạnh ở mấy thằng phá gia chi tử .
btw mới update wot xong . và lần đầu tiên trong gần 5 năm tank .Ta thấy trò này nhàm không thể tả quit ngay sau 2 game vì không tìm nổi 1 tý cảm xúc nào ...(:|
 
Hỏi cái không phải chứ tính cách đó sao đồng chí bị đá zạ :v

Ex lấy 1 đứa thua cả Ex về mặt học vấn (ko có bằng DH, ra làm bưu điện), thua cả Ex về chiều cao và xem chừng là cả cân nặng, cũng ko gọi là đẹp giai và cũng chả giàu có gì. Cái thiệp cưới có kèm cái ảnh. Nhỏ đàn em (học nhiếp ảnh) nó dòm bảo ảnh studio gì mà chụp tởm quá vậy, và như mọi ng khác, nó hỏi "anh làm cái quái gì mà bả bỏ anh đi theo thằng này vậy?"

Tới bây giờ tui cũng ko có câu trả lời chính xác, có lẽ là kết quả của khoảng cách địa lí, cá tính trái ngược (Ex thích chơi, tui thì kiểu gia đình hơn), ko cùng quan điểm sống (thí dụ như ex cực kì sợ miệng thiên hạ trong khi tui thì "mình ko sống đời thiên hạ cho nên mặc xác họ") cùng 1 tỉ thứ tích tiểu thành đại khác. ...

Và như comment cha kia ở trên, hầu hết ng có cảm tình với tui là single moms, gái 1 đời chồng..... chứ ko phải gái teen hơhơ
 
gái hư qua 1 đời chồng mới trở nên chính chắn đuợc .Nhất là khi đã có con .Ta đoán lão có tư tưởng yêu là phải cưới ,xong chuẩn chỉ yên bề gia thất luôn phải không .
 
Trả lời bằng lời ng dẫn trong 500 days of summer

(Ngoại cảnh: ex là bạn học cùng lớp ở VN. Sang bên này, ko hẹn gì mà cùng 1 bang, nên tui quý cái duyên này)

Mở đầu
  • This is a story of boy meets girl. The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing that he'd never truly be happy until the day he met the one. This belief stemmed from early exposure to sad British pop music and a total mis-reading of the movie The Graduate. The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, did not share this belief. Since the disintegration of her parents' marriage she'd only loved two things. The first was her long dark hair. The second was how easily she could cut it off and feel nothing. Tom meets Summer on January 8th. He knows almost immediately she is who he has been searching for. This is a story of boy meets girl, but you should know upfront, this is not a love story.
Kết thúc

  • If Tom had learned anything, it was that you can't ascribe great cosmic significance to a simple Earthly event. Coincidence, that's all anything ever is. Nothing more, than coincidence. Tom had finally learned there are no miracles, there is no such thing as fate, nothing is meant to be. He knew, he was sure of it now. Tom was... he was pretty sure.
 
Ex lấy 1 đứa thua cả Ex về mặt học vấn (ko có bằng DH, ra làm bưu điện), thua cả Ex về chiều cao và xem chừng là cả cân nặng, cũng ko gọi là đẹp giai và cũng chả giàu có gì. Cái thiệp cưới có kèm cái ảnh. Nhỏ đàn em (học nhiếp ảnh) nó dòm bảo ảnh studio gì mà chụp tởm quá vậy, và như mọi ng khác, nó hỏi "anh làm cái quái gì mà bả bỏ anh đi theo thằng này vậy?"

Tới bây giờ tui cũng ko có câu trả lời chính xác, có lẽ là kết quả của khoảng cách địa lí, cá tính trái ngược (Ex thích chơi, tui thì kiểu gia đình hơn), ko cùng quan điểm sống (thí dụ như ex cực kì sợ miệng thiên hạ trong khi tui thì "mình ko sống đời thiên hạ cho nên mặc xác họ") cùng 1 tỉ thứ tích tiểu thành đại khác. ...

Và như comment cha kia ở trên, hầu hết ng có cảm tình với tui là single moms, gái 1 đời chồng..... chứ ko phải gái teen hơhơ
Cách đây 4 năm ta cũng bị đá từa tựa thế :v, nhưng nhờ bản thân cũng phòng trước trường hợp đó nên bị đá xong chỉ bị shock cỡ 2 tuần là hết cơn :v. Bọn con gái ba phải lắm :v, lúc đầu thể hiện như nó chịu mình rồi í, tỏ tình xong, qua lại, đi chơi với nó hơn 6 năm thì phát hiện ra trước giờ nó yêu thằng khác và trước giờ chỉ "ngoại giao" với mình =)). Nên giờ gặp gái ngại tiến xa hơn vl vì mất hết niềm tin rồi :v
 
Cách đây 4 năm ta cũng bị đá từa tựa thế :v, nhưng nhờ bản thân cũng phòng trước trường hợp đó nên bị đá xong chỉ bị shock cỡ 2 tuần là hết cơn :v. Bọn con gái ba phải lắm :v, lúc đầu thể hiện như nó chịu mình rồi í, tỏ tình xong, qua lại, đi chơi với nó hơn 6 năm thì phát hiện ra trước giờ nó yêu thằng khác và trước giờ chỉ "ngoại giao" với mình =)). Nên giờ gặp gái ngại tiến xa hơn vl vì mất hết niềm tin rồi :v

làm waifutạ cho ta là đc r <(")
 
6 năm ngoại giao? Thấy khổ vậy. Ít ra ta cũng có vài năm vui vẻ. Vẫn còn giữ cái nhẫn bạc handmade EX làm.. dù là cuối câu chuyện, ẻm biến thành 1 kẻ khác, văng tục, chửi thề, tao - mày, dm, mk đủ kiểu, kết thúc cái voice mail bằng ẻm gào chó đẻ...ngộ là ta chả cáu 1 tẹo nào, chỉ tràn ngập một cảm giác thất vọng.
 
6 năm ngoại giao? Thấy khổ vậy. Ít ra ta cũng có vài năm vui vẻ. Vẫn còn giữ cái nhẫn bạc handmade EX làm.. dù là cuối câu chuyện, ẻm biến thành 1 kẻ khác, văng tục, chửi thề, tao - mày, dm, mk đủ kiểu, kết thúc cái voice mail bằng ẻm gào chó đẻ...ngộ là ta chả cáu 1 tẹo nào, chỉ tràn ngập một cảm giác thất vọng.
Ta ko có nhẫn bạc nhưng cũng có cái nón len nó đan cho ta :v,
Ta chỉ phát hiện ra trò bắt cá 2 tay đó đó khi 1 hôm thấy nó có vẻ quan tâm sâu sắc với 1 thằng khác. Hồi đầu cũng chả ghen tuông gì nhưng từ dạo đó nó từ từ lạnh nhạt với ta nên ta bắt đầu sinh nghi :v. HỎi dồn 1 hồi thì nó phủ nhận hết mấy kỷ niệm với ta và bảo ta điên, tưởng tượng ra này nọ và nó xem chuyện ta hàng tuần ta lặn lội đường xa đến thăm nó là chuyện bạn bè bình thường (dafuq?). Hết nói và bái bai luôn, níu kéo gì cái thứ phản phé :v. Cảm giác bị đá phải gọi là đủ sắc thái, vừa tức vì bị nó chơi xỏ từ trước đến giờ, vừa thất vọng vì đã đạt niềm tin sai chỗ, vừa vui vì nhận ra là chuyện kết thúc sớm chứ cưới về rồi ăn quả sừng đó thốn còn hơn bị hoạn =))
 
mình thì ngày trước yêu say đắm 1 người xong người đó ko đáp trả đc, cũng lẽo đẽo theo hơn 5 năm nhưng cóc đc gì. XOng đùng 1 cái nó quay ra cưới một ông cũng như mình cũng lẽo đẽo theo nó 5 năm(mà đéo phải mình) thề là lúc đó cay vl các bác ạ. Giờ thì cũng nguôi ngoai rồi, đang tán 1 em khác cơ mà đang có nguy cơ Brother zone :4onion56:
 
Back
Top