Đúng là, bây giờ ngẫm lại thấy phục SE quá xá, tính kỹ từng cái một cách chi li...
Đầu tiên là việc giới thiệu FFAC, điều này hâm nóng lại lòng hâm mộ với FFVII của fan, rồi ra trailer. Fan càng cuồng hơn với lời hứa phát hành AC trong năm nay. Chờ nửa năm, 1 năm vẫn mất hút. Trailer thì giấu béng mặt Aerith, rồi Cloud dùng điện thoại mới.
Đúng 1 phát, BC xuất hiện, ngạc nhiên hơn là trên 1 hệ di động mới, tôi thấy trùng tên với cái di động của Cloud P900iV

... Chả lẽ AC lại là bước đi trước để BC phát triển quảng cáo. Có lẽ bởi BC không được SE trọng dụng lắm về tính hút fan, 1 phần nó chơi trên điện thoại di động, 1 phần có thể cách chơi của nó không hấp dẫn... Rồi lời hứa phát hành AC lại dời sang năm 2005. Rất nhiều tin xung quanh việc SE hoãn thời gian phát hành AC, người cho rằng tháng 7 2004 là tháng điện ảnh, hàng loạt bộ phim công chiếu ở rạp là các phim có doanh thu vượt trội, SE lùi lại để có bước vững chắc cho thành công AC. Nhưng chắc chả ai hiểu nổi sao SE lại dời từ giữa năm 2004 sang giữa 2005.
Đúng lúc này, ngay bây giờ, DC xuất hiện, trên hệ máy yêu thích là PS2. Quá bất ngờ. Thời gian diễn ra trong AC, BC, DC đều tuân theo 1 thứ tự thời gian nhất định và không hề liên quan để FFVII origin. Rõ ràng đây là 1 kế hoạch dự trù từ lâu và SE chỉ hé mở dần dần nhằm càng lúc càng lấy sự chú ý của từng fan. Đây có thể là 1 cách để SE hoàn thiện các câu chuyện xung quanh từng nhân vật

trong FFVII
Vẫn chưa biết SE còn chiêu gì nữa, nhưng nếu là 1 product nữa liên quan tới FFVII thì FFVII fan là người vui nhất, nhưng có thể product này lại trên 1 platform hoàn toàn khác
