°¨*:x¤-:-:¦:- -»°«-(¯`·...SHU 's FanClub... .·´¯)-»°«- -:¦:-¤:-*¨°

Status
Không mở trả lời sau này.
Biểu quyết dợt 1 : Moley giải nhất , giải nhì thì , ko xét đc , ko biết thế nào
Moley giải nhất là đương nhiên rồi,còn giải nhì công nhận khó chọn thật,thực sự thì ba bài cũng ngang tầm nhau.Có lẽ phải lôi thêm vài người trong club biểu quyết cùng.
 
Showdown against the God of War!

alubume8.jpg



Hán triều trải mấy đời văn võ.
Ánh hồng quang chói rạng bình minh.
Đến đời hôn ám: Hoàn, Linh,
Vầng dương nhạt nắng, xế chênh non đoài.

Giặc Đổng Trác đang tay thí chúa,
Thiếu Đế đành thác khổ hàm oan.
Tuổi thơ Hiến Đế như gần
Hang hùm chông nhọn chập chờn cơn mê...

Hịch Tào Tháo phát đi các trấn
Chư hầu đều nổi dậy hưng binh.
lao động đường phố vua lập hội đồng minh.
Viên công: minh chủ điều hành chư quân.

Giao binh Hổ Lao quan vài trận,
Mấy tướng tài cam phận tử vong
Vì tay Lã Bố anh hùng,
Bốn phương vô địch xung phong trận tiền.

Giáp bạc sáng lồng tên vào áo
Như vẩy rồng kiên cố làm sao!
Kim quan lấp lánh trên đầu,
Cài đôi trĩ vĩ vắt cao lưng trời.

Đai ngọc thắt để lồi mặt hổ
Chiến y tung phượng múa hoa bay.
Dưới chân bụi cuốn như mây:
Vó câu ngàn dặm một ngày ruổi rong.

Phương thiên kích một vung lên trước
Chẳng khác gì mặt nước sao sa.
Trận tiền truy sát băng qua,
Bên kia các tướng ai mà dám đương?

Mạng Công Tôn treo nhường sợi tóc
Bỗng Trương Phi nhảy vọt ra ngăn
Hét lên như tiếng sấm ran,
Râu hùm dựng ngược, vung tràn xà mâu.

Mắt nẩy lửa lăn vào ham đánh,
Kích chạm mâu lòa ánh điện quang
Dư năm mươi hiệp chưa tường
Bên nào thắng bại, ai nhường sức ai

Nóng lòng động thần oai Quan Vũ
Múa long đao nhảy vọt ra theo
Ánh đao như tuyết bay vèo
Chiến bào xoay tựa hoa gieo bướm vờn.

Ba ngựa chiến vó quờn rung đất
Tưởng chừng nghe quỷ khóc thần gào.
Mắt trừng như lửa đỏ ngầu:
Lưu Huyền Đức cũng xông vào ra tay.

"Song cổ kiếm" như bay quanh trận
Ba anh em vây chặn bốn bề.
Người đâm chém, kẻ gạt che,
Tiếng đao tiếng thét nghe ghê lạnh người

Sát khí bốc xung trời cao ngất,
Mờ Đẩu Ngưu bao quát chiến trường.
Ôn hầu liệu thế khôn đương,
Phá vòng vây, vội mở đường thoát thân

Chạy về Hổ Lao quan một mạch
Vác ngược cây hoạch kích, ra roi.
Cờ nao, lọng đổ chơi vơi
Một phen thua sắc tơi bời ba quân.
 
Biểu quyết dợt 1 : Moley giải nhất , giải nhì thì , ko xét đc , ko biết thế nào

Đúng là bất ngờ thật! Vì mình nghĩ Jiang xứng đáng đạt giải nhất, còn mình tham gia chẳng qua ham dzui:D. Nhưng cũng thực sự cám ơn các bạn:x. Mình sẽ chờ biểu quyết vậy.

Giải nhì thì đúng là khó xét thật, ai cũng giỏi ngang nhau. Đúng là khó thật!

@Jiang: bài thơ này hay quá! Jiang tự làm đấy hả?:D:x
 
Đúng là bất ngờ thật! Vì mình nghĩ Jiang xứng đáng đạt giải nhất, còn mình tham gia chẳng qua ham dzui:D. Nhưng cũng thực sự cám ơn các bạn:x. Mình sẽ chờ biểu quyết vậy.

Giải nhì thì đúng là khó xét thật, ai cũng giỏi ngang nhau. Đúng là khó thật!

@Jiang: bài thơ này hay quá! Jiang tự làm đấy hả?:D:x

Lỗi cua BGK , ko đọc kĩ lời của Jiang nên nhầm ko tham gia
1 lần nưa xin lỗi Jiang
 
Đúng là bất ngờ thật! Vì mình nghĩ Jiang xứng đáng đạt giải nhất, còn mình tham gia chẳng qua ham dzui. Nhưng cũng thực sự cám ơn các bạn. Mình sẽ chờ biểu quyết vậy.
Thực ra do đợt 1 anh Jiang không tham gia nên moley được giải nhất là đương nhiên,còn đợt 2 moley cố tham gia nhé để xem Jiang VS moley ai thắng.
Giải nhì thì đúng là khó xét thật, ai cũng giỏi ngang nhau. Đúng là khó thật!
Coi BGK giải quyết vụ này thế nào đây,chắc là đồng hạng^^
@Jiang: bài thơ này hay quá! Jiang tự làm đấy hả?
Bài thơ này có trong truyện tam quốc mà,nói về sự kiện tam anh chiến Lã Bố.
 
Tôi là : Ace
-Thành viên tham gia box DW & SW .
-Tôi xin ra nhập cộng đồng Shu ' FanClub vô vô điều kiện . Xin hứa chấp hành nội quy của Club và sẽ đóng góp để phát triển Club ngày 1 lớn mạnh . Và dựa trên quy chế chung của GVN , ko Spam làm tổn hại Club . :hug:
___________________________
sao em kô đang hinh trong máy đc vậy
 
sao em kô đang hinh trong máy đc vậy
Club mình lại có mem mới nè,welcome^^
Hình như phải kiếm đủ 50 bài thì mới được đăng hình trong máy,hồi trước tui cũng bị tình trạng này.
 
Bài thơ này có trong truyện tam quốc mà,nói về sự kiện tam anh chiến Lã Bố.

Lâu rồi ko đọc lại, thành ra quên hết trơn. Thanks em đã nhắc anh nhớ!:D

p/s: thi HK xong oi` nah`!!! Mừng quá!:D:))
 
p/s: thi HK xong oi` nah`!!! Mừng quá!
Vậy thi anh tham gia đợt hai nhé,mà chị mèo ướt cũng sẽ online tiếp phải không/
 
hực ra do đợt 1 anh Jiang không tham gia nên moley được giải nhất là đương nhiên

Anh...có tham gia ^^", nhưng chẳng biết tại sao bị loại nữa?

Bài thơ này có trong truyện tam quốc mà,nói về sự kiện tam anh chiến Lã Bố.

Em mới lớp 7 mà coi Tam Quốc rồi àh, đáng khen tuổi trẻ tài cao :D
 
Anh...có tham gia ^^", nhưng chẳng biết tại sao bị loại nữa?
Bài về Triệu Tử Long anh ghi là không tính bài ấy nên BGK nhầm luôn là không tính cả mấy bài kia nên chỉ tính vào đợt 2 thôi,chứ không ai muốn loại anh ra cả.
Em mới lớp 7 mà coi Tam Quốc rồi àh, đáng khen tuổi trẻ tài cao
Đọc truyện thì có gì là tài đâu,em đọc Tam Quốc từ hồi lớp 6 cơ.Hiện giờ đang chuyên tâm vào sử Việt Nam,tránh tình trạng thuộc sử Tàu mà mù tịt sử ta.
 
Club mình lại có mem mới nè,welcome^^
Hình như phải kiếm đủ 50 bài thì mới được đăng hình trong máy,hồi trước tui cũng bị tình trạng này.

cám ơn anh nhìu,nhưng đang hình trong máy lên bài viết củgn fải 50 bài à...
chán wa::(::(
 
Gia_Cat_Luong.jpg

Gia Cát Lượng, tự là Khổng Minh, là người đất Dương Đô (nay thuộc tỉnh Sơn Đông) quận Lang Nha đời Thục Hán, sinh vào giờ Tuất tháng 4 (Tam Quốc), tự Khổng Minh, Gia Cát (諸葛) là một họ kép ít gặp. Ông mồ côi từ bé, thuở trẻ thường tự ví tài mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Sau tị nạn sang Kinh Châu rồi đến ở đất Nam Dương thuộc vùng Long Trung, chỗ ở có trái núi Ngọa Long cương, nhân thế tự gọi là Ngọa Long tiên sinh, tự mình cày ruộng, thích làm ca từ theo khúc "Lương Phủ Ngâm".

Ông có 3 anh em, anh cả Gia Cát Cẩn làm quan bên Đông Ngô, em thứ là Gia Cát Quân không làm quan. Ông là người tài giỏi nhất nên người đời sau ví Lưu Bị được rồng trong số 3 người (Lưu, Tào, Tôn).

Tương truyền ông học giỏi một phần nhờ vợ là Hoàng Nguyệt Anh, một người rất xấu nhưng có tài năng, con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn ở Nhữ Nam. Người đời mới có câu thơ:

Mạc học Khổng Minh trạch phụ
Chi đắc A Thừa xú nữ
Theo sách "Khổng Minh Gia Cát Lượng", chữ "Cát" trong họ Gia Cát của ông có nguồn gốc từ việc ông là dòng dõi của Cát Anh, một tướng theo Trần Thắng khởi nghĩa chống Tần. Cát Anh có công, bị Trần Thắng giết oan. Khi Hán Cao Tổ lên ngôi đã sai người tìm dòng dõi Cát Anh và cấp đất ăn lộc. Một chi sau này lấy sang họ Gia Cát.
L-)L-)L-)L-)hình này là trên Wikipedia ^^ kòn dưới đây là trong DW
9490_GIa_Cat_Luong_067.jpg
 
cám ơn anh nhìu,nhưng đang hình trong máy lên bài viết củgn fải 50 bài à...
chán wa
Không đọc tên nick sao,tui là con gái cơ mà.
Thực ra trình tui gà lắm,hồi đầu hỏi lung tung,bạn hỏi gì cứ nhờ mấy mem kia chỉ giáo cho.
Viết được bài dài như thế cũng khá,tham gia vào cuộc thi của club đi
 
moley cũng muốn tham gia đợt 2, nhưng vì có nhiều việc phải làm nên... đáng tiếc quá!...
 
Không đọc tên nick sao,tui là con gái cơ mà.
Thực ra trình tui gà lắm,hồi đầu hỏi lung tung,bạn hỏi gì cứ nhờ mấy mem kia chỉ giáo cho.
Viết được bài dài như thế cũng khá,tham gia vào cuộc thi của club đi

thế phải kêu bằng em rồi ^^ tớ sinh năm 90
ko tham gia đâu.tại vì hứng lên mới viết...
chắc lần sau tớ làm cái cho Vân Trường ^^
 
Ở cho tui biết ngày giờ của cuộc thi thứ 2 luôn đi, đăng ký về Mã Siêu và Hoàng Trung ^^

Đọc truyện thì có gì là tài đâu,em đọc Tam Quốc từ hồi lớp 6 cơ.Hiện giờ đang chuyên tâm vào sử Việt Nam,tránh tình trạng thuộc sử Tàu mà mù tịt sử ta.

Đọc sử Việt Nam thì hay nhất là chiến tranh chống Mỹ, đặc biệt là chiến dịch Line Baker II, thứ nhì là Điện Biên Phủ, tiếp đến là vua Quang Trung đánh quân Thanh và Hưng Đạo Đại Vương đánh quân Nguyên ^^
 
Quan Vũ (162? - 219), cũng được gọi là Quan Công , tự là Vân Trường, Trường Sinh , là một vị tướng quân đội thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục, với Lưu Bị là vị hoàng đế đầu tiên. Ông cũng là người đứng đầu trong số ngũ hổ tướng của nhà Thục, bao gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung và Mã Siêu.

Là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á, hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh v.v với những chiến tích và phẩm chất đạo đức được đề cao cũng như được thần thánh hóa trong các câu chuyện dân gian, bắt đầu từ thời kỳ nhà Tùy (581-618). Ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài, tay cầm cây thanh long đao và cưỡi ngựa xích thố, đặc biệt là ở Hồng Kông. Tương truyền thanh long đao của ông nặng 82 cân (khoảng 41 kg ngày nay). Trong khi dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp, trượng nghĩa thì các nhà sử học cũng phê phán ông về các tính kiêu căng, ngạo mạn.::(::(
cí này em lấy từ bên Wikipedia củng chảng hay ji` nhI ^^
À em có nghe người nào làm nghê kinh doanh thì thờ Quan Công phải không?
48EB971B1A4C458D92E150C3A851A85E.jpg

L-)L-)L-) cái này tronng vnthuquan.net Quan Vủ hình gái ^^
9489_Quan_Vu_063.jpg
 
thế phải kêu bằng em rồi ^^ tớ sinh năm 90
Biết ngay mà,hôm ấy vội quá chưa hỏi tuổi,cuối cùng mình vẫn bé nhất box.
Đọc sử Việt Nam thì hay nhất là chiến tranh chống Mỹ, đặc biệt là chiến dịch Line Baker II, thứ nhì là Điện Biên Phủ, tiếp đến là vua Quang Trung đánh quân Thanh và Hưng Đạo Đại Vương đánh quân Nguyên ^^
Em thích ba lần kháng chiến chống quân Nguyên hơn.
Đợt 2 bắt đầu ngày 3-1 thì phải,nói chung là minh_thang_pham thông báo rồi.
 
Mai bắt đầu đăng kí nhá , hạn là 1 tuần , như lần trước
PS : giải đợt 1 vẫn ko có 2 đc giải nhì , vì mấy lần mình onl đều ko thể gặp KID đc vì quá bận
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top