°¨*:x¤-:-:¦:- -»°«-(¯`·...SHU 's FanClub... .·´¯)-»°«- -:¦:-¤:-*¨°

Status
Không mở trả lời sau này.
@thao_vy : đuôi miền là tatoo hay yahoo vậy em , tatoo thì anh chịu chết
Yahoo đấy,dạo này đầu óc không tập trung cho lắm,viết sai lung tung.
Công nhận em cũng chả hiểu gold để làm gì.
 
Tình hình Juka ko vào club thì Kid làm Leader luôn cho rùi
a Ju tuy hem vào thường xuyên nhưng chắc cũng quan sát Club tiến triển thế nào, ý tưởng Club của anh Ju đề xuất mà... Công việc kid làm cũng là của 1 Phó Club thui...
Mà sao Kid lại để tho_sun_rang vừa là VIF vừa là mem thường thế.
Bạn ý đăng kí sớm nhất nhì topic mà.
P/S: ko post bài cho club nhưng để ý kĩ lắm
Cảm ơn decky góp ý ::), đã sửa xong, kid còn khá nhiều thiếu sót, mọi người tích cực góp ý nhé, cố gắng đóng góp thêm các ý kiến xây dựng box lớn mạnh hơn nữa!!
Hix đây nè , mình lại cứ tưởng là phân biệt đối xử
Chà, lỗi quá, thành thật xin lỗi... tại mấy tuần hem vào Club nên ko thể bao quát hết đc :|
Đã là 1 bài nêu cảm nghĩ , thì trước tiên là mình cần phải nói đôi ba nét vè tiểu sử của họ . Sau đó , nói lên suy nghĩ của mình về nhân vất đó ( yêu hay ghét , thik hay ko thik , thik điểm nào , ko thik điẻm nào ) phân tích , sau đó đánh giá vị trí của ng đó trong TQDN nói chung và trong lịch sử TQ nói riêng

Cố gắng liên hệ đc với lịch sử VN ( tớ biết điều này là khó , nhưng cũng tránh cho anh em mình sa quá nhiều vào lịch sử TQ mà ko biết tí gì LS VN !!! ) nhưng cố gắng là chính , cũng là tạo DK anh em học hỏi đc thêm
Lịch sử thì đã có 1 số bài viết về Nhân vật rồi vì vậy tốt nhất bài cảm xúc của mem ko nên trích dẫn nhiều về ls, chỉ nói 1 2 câu thui, còn đâu tập trung nêu cảm xúc về nhân vật trong DW, cụ thể là Shu, như lần đầu tiên nhìn thấy char đó, bạn có cảm nghĩ gì, khi chơi phần Story của char đó bạn đã hiểu thêm gì v.v... tùy người viết, chú ý đan xen cảm xúc của mình vào bài viết.
Về phần thay bằng danh vọng kid sẽ suy nghĩ thêm ^^, cụ thể là ai tích cực tham gia vào box sẽ đc cộng điểm danh vọng và sau mỗi tuần sẽ bình bầu các giải như ai tích cực nhất, ai đóng góp nhiều nhất v.v... Phần thưởng thì tùy mọi người nhe.

p/s: Club có lẽ cũng cần ảnh thành viên lắm chứ , mọi người đóng góp ảnh nhe :devil:!! Sau đó sẽ ghép ảnh người đó với 1 nhân vật yêu thích :-"!!
Các mem hạn chế post bài qua nhiều, mỗi ngày các mem Club chỉ post cao nhất là 5 bài vì sự sống còn của Club
 
Club có lẽ cũng cần ảnh thành viên lắm chứ
Ảnh thành viên? :)).
Ai có ảnh cos của mình ko cho lên đây anh em xem nào =)). Chà, vụ này có vè vui đây :D.
 
p/s: Club có lẽ cũng cần ảnh thành viên lắm chứ , mọi người đóng góp ảnh nhe !! Sau đó sẽ ghép ảnh người đó với 1 nhân vật yêu thích !!
Lôi cái ảnh hôm đi off 21-10 qua đây được ko vậy kid?
 
Lôi cái ảnh hôm đi off 21-10 qua đây được ko vậy kid?
Uhm, cũng được, miễn là có ảnh của mình là ok rồi :D!!
Sắp có bài mẫu chưa minh_thang_pham ?
Liang qua nét vẽ của kid :devil:
zhugeliangyv6.png
 
Uhm, cũng được, miễn là có ảnh của mình là ok rồi :D!!
Sắp có bài mẫu chưa minh_thang_pham ?
Liang qua nét vẽ của kid :devil:
zhugeliangyv6.png

Sorry , tai 2 hôm nay bị rớt mạng nên ko post lên đc , mọi ng thông cảm , đẻ tối POST
PS : đang hì hục tìm cách đang kí chơi DW Online :D
 
Đăng ký sao ? Chỉ tui cái :))
 
http://img88.imageshack.us/img88/1986/zhugeliangyv6.png[/IMG]

Đây rồi , bây giờ mới pót đc bài lên
Đây là bài mẫu , chỉ có tính chất tham khảo cho mọi ng , có thể tớ viết cũng ko đc hay , mọi người cứ góp ý nhé ( Văn tốt nghiệp cấp 3 chỉ đc 7,5 thôi ) , xong tự đổi lấy kinh nghiệm viết cho mình . Nhưng bài này Kid tính cho mình là 1 bài gửi tham gia rôi nhé :devil:

Triệu Vân

Máu đỏ chan hòa áo giáp hồng
Đương Dương ai kẻ dám tranh hùng
Xưa nay cứu chúa xông trăm trận
Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long​

Mỗi khi nhắc đến hình tượng Triệu Vân , hình ảnh đầu tiên bạn nghĩ đến là gì ? Chắc rằng bạn sẽ nghĩ đến hình tượng 1 người anh hùng một mình một ngựa , mắc giáp trắng , cầm thương xông pha giữu chiến trường ; hay một vị tướng với tấm lòng trung thành , dũng cảm , một lòng thờ chúa , hay những hình ảnh tốt đẹp khác ... Tất cả khắc họa lên một hình tượng tuyệt vời

Triệu Vân ( 168 - 229 ) ( tuy nhiên vẫn có một số tài liệu không có rõ năm mất của ông ) , tự là Tử Long , sinh ra ở Chân Định , Thường Sơn .. Ông vốn là tướng dưới trướng của Công Tôn Toản . Vào khoảng đầu năm 192 , ông được xếp dưới quyền Lưu Bị . Vào thời gian này tình cảm của 2 người rất gắn bó . Đến năm 200 thì ông theo Lưu Bị hẳn .

Vào năm 208 , khi Lưu Bị giao tranh với Tào Tháo và bị thua nặng và chạy qua Trường Bản . Triệu Vân đã liều mình bảo vệ được gia quyến của Lưu Bị , tuy nhiên không cứu được Mi Phu nhân . Đặc biệt Triệu Vân đã một mình đại phá 80 vạn quân Tào , cứu được Lưu Thiện - con trai Lưu Bị . lòng trung thành của ông càng được thể hiện thêm sâu sắc .

Sau đó , Triệu Vân theo Lưu Bị vào Tây Thục , chinh chiến và lập nên Thục Hán . Vào cuộc Bắc phạt lần thứ nhất của Gia Cát Lượng , Triệu Vân cũng lập dược nhiều công danh lớn . Vào năm 229 , vì tuổi già , Triệu Vân mất trong sự tiếc thưởng của Thục Quốc .

Hình ảnh Triệu Vân tôi nhìn thấy đầu tiên không phải là phim mà lại là Game . Bởi vì khí chiếu phim Tam Quốc hồi đầu tiên xem chẳng hiểu gì , cũng chẳng nhớ ai với ai . Game thì lại rất tiếc ko phải là DW phổ biến trên PS 2 mà lại là trò đối kháng 2D trên nền NC =)) . Lúc đấy cũng chưa có ấn tượng nhiều . Phaỉ đến khi xem lại phim , và chơi game thì cho đến bây giờ thì tôi là người hâm mộ Zhao Yun . Phaỉ nói rằng hình tượng Zhao Yun rất đẹp , và nó càng đẹp hơn khi tôi đọc xong Tam Quốc . Kết hợp giũa sự tưởn tượng phong phú giữa game và truyện , tôi đã điều khiển Zhao Yun chơi lại bàn Chang Ban ở DW 4 Hyper lien tục 3 trận liền ( chưa có gì và chơi cấp hard ) để cho có thi vị . Mắc dù cực kì khó khăn mới qua được , nhưng cảm giác mang đến ko phải là tồi :D

Khi sang đến DW5 chơi qua PC , rất tiếc là tiếng Trung nên ko hiểu đc hết chi tiết story của Zhao Yun , nhưng nhờ khả năng Listening (cỡ ...gà ) nên cũng lõm bõm hiểu 1 tí . Nói chung là khi đọc xong truyện và chơi thì đúng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau . Zhao Yun có 1 story hư cấu nên nhiều đoạn chơi không có cảm xúc mạnh mẽ . Dặc biêt là Trận Trường Bản không được như bản 4 .

Nói về điểm thích hay không thích điểm nào ở Triệu Vân thì với tôi cũng khá là khó . Mặc dù ông là người toàn diện đến thế , nhưng qua cách miêu tả trong Tam Quốc , Triệu Vân lại thuộc kiểu người " bảo gì nghe nấy " , nhưng không ngu trung . Triệu Vân là 1 tượng đài đẹp trong thời kì Tam Quốc và trong lịch sử Trung Quốc .

Tuy nhiên , có một điều mà KOEI vẫn xây dựng đc thành công , đó là hình ảnh Triệu Vân :

"một mình miột ngựa ,
tay câm cây thương ,
xông pha chiến trường ,
một lòng thờ chúa ".


Tặng anh em ảnh Zhao Yun vẽ bởi minh thang pham :devil:​

774e192b280e3e83fb6780a2f52f88fe.jpg


Lấn sau tớ post bài về Ma Chao , với bài mẫu này hi vọng Kid và anh em trong FC sẽ tích cực tham gia phong trào
 
Để kid hưởng ứng :D:
Guan Ping
(???-219)


Guan Ping (Quan Bình) được biết đến trong lịch sử là người con nuôi của Quan Vũ. Lấy người cha vĩ đại của mình làm mục tiêu, hằng ngày Quan Bình luôn cố gắng hết mình để có thể sánh ngang với cha. Qua nhiều trận đấu, 2 cha con đã đem lại cho Thục những chiến thắng vẻ vang.

Năm 219, Quan Bình cùng cha bị bắt và hành hình bởi Ngô. và từ đó, hình tượng Quan Bình đứng bên cạnh người cha vẫn được người đời thờ cúng mãi cho đến ngày nay.

Lần đầu nhìn thấy Guan Ping là khi đang chơi màn Cao Cao's Escape... nhìn thấy 1 nhân vật với mái tóc dựng ngược, đep băng trên đầu và cầm trên tay thanh đao rồng rất ấn tượng. Sau lần đó, kid nhớ như in hình tượng này và cố gắng mở bằng được Story của cậu ta. Là nhân vật mới trong dòng game nên lối đánh của Guan Ping mang 1 phong cách rất riêng, không nặng nề gò bó mà lại rộng rãi vô cùng!! Ngâm đi ngâm lại Story và hiểu được phần nào về cuộc đời, sự nghiệp, kid lại càng thích Guan Ping hơn và quyết định sẽ trở thành fan của anh ta mãi mãi :x !!

Nghe những thông tin loáng thoáng rằng DW6 sẽ loại đi 1 số nhân vật và 1 trong số đó chính là Guan Ping, tưởng chừng như Guan Ping sẽ không còn xuất hiện nữa trong dòng game, nhưng thật may, anh ta vẫn được Koei cho vào danh sách nhân vật của Shu, tuy ko có Story nhưng cũng tốt rồi... Có điều cô bạn thân là Xing Cai đã bị loại... Guan Ping sẽ trở nên nhàm chán hớn phần ko nhỏ...

Xuất hiện trong DW6 với 1 hình hài mới toanh. Mái tóc không còn dựng lên mà trải xuống mang 1 cái nhìn mới, quần áo khôn còn gò bó trong bộ giáp nữa mà thoáng hơn với chiếc áo vải với lông trắng ở mép!! Chiếc long đao quen thuộc nặng nề được thay bằng cây kích vàng 2 mũi nhìn rất tuyệt. Hình ảnh mới này lại càng khiến kid thần tượng hơn Guan Ping :D. Cả trong game và trong lịch sử, Guan Ping là hình ảnh đẹp về 1 chiến binh thật sự trong thời kì Tam Quốc Chí.
gpxk3.jpg

gpiiyy3.jpg
 
Vậy là đã có 2 bài mấu , vậy chúng ta nên bắt đầu cuộc thi đc chưa nhỉ , các mem đâu rồi .... Về đăng kí và thi thì Kid liên hệ với mình nhé :D
Kêu gọi 1 cách tích cực nào
 
Vào viện có mấy bữa mà không khí SHU FC sôi nổi quá:D

Nếu dc thì có lẽ moley sẽ vít một bài xem sao :)) (có lẽ ko dc hay như 2 bài mẫu)

p/s: tôi hiện dzìa oi` nah`=))
 
Viết bài kiểu này thì hơi khó,hôm nào có thời gian em sẽ cố hưởng ứng một bài vậy.Hay anh kid hôm nào sáng tác mấy cái truyện tranh như bên topic truyện tranh DW ấy,thế cho club phong phú.
@moley:Anh ra viện nhanh thế,chưa chi đã online rồi à.Giữ sức khỏe cẩn thận nhớ kẻo vào viện lần nữa thì mệt lắm.Hôm nào rảnh sang dịch mấy cái truyện tiếng nhật DW và SW được không?
 
Em thảo vy cày cũng đc 50 bài rồi ah giỏi nhỉ
Nói chung là cách viết bài thì bây giờ thì mọi ng cứ suy nghĩ và nhận xét cho bài viết của tớ và KID , vì tớ nhác lại đây chỉ là bài viết mẫu :D , tớ muốn đây là 1 phong trao rồi có cơ cấu thắng thua rõ ràng ( hơi giống Duel ;)) ) , Kid thấy sao , mọi ng thấy sao ? , hay là thôi ta cứ để như hiện nay cho dễ
 
Nếu viết về cùng một nhân vật liệu có dc kô? Tại bác ming_thang xí mất nhân vật iu dấu của mình rùi. :((
 
Nếu viết về cùng một nhân vật liệu có dc kô? Tại bác ming_thang xí mất nhân vật iu dấu của mình rùi. :((

Thỏ ko dọc kĩ ah , đây chỉ là bài mẫu thôi cơ mà
Mà viết cùng 1 nhân vật có sao đâu , sau đó chúng ta sẽ chọn ra ai viết về nhân vật đó hay nhất ( nhờ Thỏ mà mình nghĩ ra đc thêm đièu này :x )
KID lưu ý thêm nhé , ta sẽ chọn ra 1 bài tiêu biểu nhất cho 1 nhân vật , còn mong muốn anh em viết cang nhièu cang tốt , cố gắng sao cho đủ bộ nhân vật , và vì giọng văn mõi ng cũng khác nhau mà
Mọi ng dọc kĩ cái chữ kí của tớ nhé , nhiều điều đấy =))
PS : Thỏ là girl hah :p;;)
 
KID lưu ý thêm nhé , ta sẽ chọn ra 1 bài tiêu biểu nhất cho 1 nhân vật , còn mong muốn anh em viết cang nhièu cang tốt , cố gắng sao cho đủ bộ nhân vật , và vì giọng văn mõi ng cũng khác nhau mà
Ok thoai, đây là ý tưởng của pham nên kid nhường phần giám khảo cho pham luôn :D, kid ngồi phát động thoai... Nếu bài nào hay là chấm lun
Club cũng có nhìu cây văn lắm đấy ;;), như moley chẳng hạn :D
Viết bài kiểu này thì hơi khó,hôm nào có thời gian em sẽ cố hưởng ứng một bài vậy.Hay anh kid hôm nào sáng tác mấy cái truyện tranh như bên topic truyện tranh DW ấy,thế cho club phong phú.
thao vy nói vậy khiến máu sáng tác của kid nổi lên nè :)), thoai thì hôm nào rảnh và có ý tưởng sẽ làm ::), xem tạm cái này nhe:
truyentranhdw6zhaoyunqe8.jpg
 
Thỏ ko dọc kĩ ah , đây chỉ là bài mẫu thôi cơ mà
Có thấy, mà tưởng là chỉ dc viết một nhân vật ít nhất 1 lần. Sr :p
PS : Thỏ là girl hah :p;;)
:D Sao biết hay thía?

Dạo này lâu lâu rãnh mới lên mạng, mà do thời gian hạn hẹp nên cũng chẳng đóng góp gì cho club, bị hạ xuống làm mem thường cũng đáng :). Vậy hôm nay đóng góp cho club một bài nhé:

Trước hết, việc tho tham gia vào club cũng đủ thể hiện mình là một người cực kì hâm mộ SHU (dĩ nhiên là rất hâm mộ :wink:). Tho đến với trò chơi này cũng rất tình cờ. Lúc đầu, thấy ông anh chơi, mà không quan tâm gì nhiều. Mà vào một ngày rất là "xấu" trời, do đó mọi kế hoạch trước đó đều bị bể hết, chẳng có gì làm. Rồi, nghe thấy tiếng ông anh họ ở phòng bên vừa dán mắt vào cái màn hình vừa xuýt xoa luôn miệng. Tho bèn chạy vào xem, thì bắt gặp cái Opening của DW5. Dĩ nhiên là bị cuốn hút ngay lúc đó. Hỏi ra thì biết đây là Zhao Yun :x. Vậy chắc mọi người biết nhân vật mà tho sắp nói đến là ai rồi chứ? :D
Sau cái đợt đó, tho đâm ra ghiền DW (đúng hơn là nghiền Zhao Yun :p). Rồi cứ thế hằng ngày, lúc nào rãnh thì cứ mở máy lên luyện. Nhưng chủ yếu là chỉ ngồi coi ông anh chơi thôi, chứ ít khi nào được sờ vào cái máy. Bởi nó thuộc quyền sở hữu của ông anh. Tho đòi chơi thì ổng nói là mình còn ngu, chưa có kinh nghiệm bằng ổng (mà nhìn thì thấy ổng còn chơi ngu hơn mình). Trong thời gian dó, tho tranh thủ lên mạng, tìm kiếm thông tin, hình ảnh về Zhao Yun. Ngẫm ra là: Triệu Vân-tên chữ là Tử Long (mà mình kô hiểu tên chữ nó khác với tên như thế nào?). Triệu Vân là vị đại danh tướng dưới thời Lưu Bị, từng đơn thương độc mã, phá vòng quân Tào cứu sống A Đẩu (con của Lưu Bị) trong trận Đương Dương. Còn là một Ngũ Hổ tướng của nhà Thục. Lúc này, máu tò mò lại nổi lên, thế là chạy ra tiệm sách tìm mua bằng được cuốn: "Tam quốc diễn nghĩa" về đọc. Sau một hồi nghiền ngẫm kĩ lượng mới hiểu thêm nhiều về tiểu sử của các nhân vật cũng như thời kì này. Nhờ vậy việc chơi game dễ dàng hơn. Nhất là chơi phiên bản Empires. Rồi qua lời giới thiệu của mấy đứa bạn, tho lần mò lên diễn đàn gamevn -> DW & SW thẳng tiến.
Nếu xét về phương diện game thì tho cũng kô có gì thất vọng nhiều. Không những được tạo hình rất ổn, mà còn là char đại diện cho dòng game này. Moveset cũng rất chuẩn, hoàn thiện dần qua từng phiên bản. Mặc kệ lịch sử nói gì? Nhưng đối với tho Zhao Yun là tuyệt nhất (kô có ý mạo phạm các char khác đâu :) ). Nói chung, nếu hồi đó, không bắt gặp Zhao Yun thì bây giờ không có tho_sun_rang (có hơi bị thái qua không nhỉ :D)

@Kid: Truyện của bác vui ra phết, hồi đó xem cutscreen cũng có liên tưởng: nếu bị hụt đà thì... :))
@Moley: Welcome back! Đừng có "ham vui" mà lại phải đi gặp bác sĩ nữa nhé! :D
 
@moley:Anh ra viện nhanh thế,chưa chi đã online rồi à.Giữ sức khỏe cẩn thận nhớ kẻo vào viện lần nữa thì mệt lắm.Hôm nào rảnh sang dịch mấy cái truyện tiếng nhật DW và SW được không?

Tại bịnh "ham hố" của anh đóa em:)). Cám ơn em đã lo cho anh, đừng lo, mới đi cắt chỉ hồi trưa này, phải nghỉ một buổi ngoại khóa (tiếc=((...). Uhm, dạo này anh khá bận bịu với chap 33, nhưng nếu có thể thì anh sẽ dịch cho, pé Thaovy yên tâm nhé:D (mà em là girl phải hok;))?)

Mà viết cùng 1 nhân vật có sao đâu , sau đó chúng ta sẽ chọn ra ai viết về nhân vật đó hay nhất

Nếu vậy thì sẽ có khá nhìu bài về Zhao Yun cho coi, vì đây là favourite char của nhìu Shu fan mà (moley chẳng hạn :D). Tuy vậy, có lẽ nên chọn ra bài hay nhất, rồi giới thiệu một số bài "có triển vọng" chẳng hạn? Như vậy thì sẽ mở rộng cửa hơn cho các mem. Mình nói vậy, mọi người nghĩ sao?

thao vy nói vậy khiến máu sáng tác của kid nổi lên nè , thoai thì hôm nào rảnh và có ý tưởng sẽ làm

Nói là làm nha Kid :)). Muốn xem sáng tác của Kid lắm đấy XD XD XD

@Moley: Welcome back! Đừng có "ham vui" mà lại phải đi gặp bác sĩ nữa nhé!

Uhm, thanks nha tho:D. moley hok dám làm liều đâu, một lần là đủ rùi =((
 
Ok , KID đã cho tui toàn quyền vụ này thì tui sẽ thông báo như sau : Chính thức phát động cuộc thi viết về các nhân vật bên Shu
Thể lệ : để cho dễ kiểm soát , thì hiện giờ tạm thời giới hạn là mem của CLB thì đc tham gia viết .
Thời gian là 1 tuần chuẩn bị + viết + post
Vì bây giò mới chính thức vì thế cho nên có hiêu lực bắt đầu từ ngày mai. Ai muốn viết về nhân vật nào thì đăng kí cho tui ( gửi tin nhắn qua Ym ấy )
Thời gian nhận đăng kí 7 ngày kể từ ngày mai. ( Mới sủa lại )
Nói chung là gửi cho tui đăng kí càng sóm càng tốt , sau đó các chiến sĩ sẽ bắt tay vào viết , thời gian là 1 tuần
Trong tuần sẽ chọn ra bài viết nào hay nhất ( về 1 nhân vật nào đó ) , trao giải thì chắc là sẽ trao theo điẻm danh vọng ( KID nghiên cứu kĩ lại vấn đề này cho tui nhé , khá gâp gáp đây )
Về thanh viên ban giám khảo : KID cho tớ làm chủ cũng ok thôi , nhưng tó cần 2 ng nữa làm phó ban bởi vì như thế việc đánh giá bài viết sẽ công băng hơn , tránh suy xét phiến diện . Thêm nữa là sắp thì rồi , hix .
Ai dăng kí làm ban giám khảo thì pót lên ngay trên này cho tớ , còn đăng kí viết bài thì gửi YM cho tó
Ai còn thắc mắc tớ sẽ giải thik sau
Chúc CLB 1 ngày mới !!!!
PS : theo như Monley góp ý ở trên , thì mối nhân vật tối đa đc trùng lặp là 3 lần , vì thế ng nào gửi tin đến muộn cho tớ là đành chịu đấy nhé
Khi gửi YM thì gửi theo mẫu sau , để tớ đỡ nhâm mà xoa đi , cũng là dder nhanh gọn
tên ( trên GAMEVN ) , tên bài viết.
Sao bac MOD FL bảo là làm leader bên 2 CLB còn lại mà sao lâu thế nhỉ:o
OK , bye mọi ng 1 lần nữa , đi ngủ thôi
 
Danh vọng đâm ra cũng khá lằng nhằng đó nha :-?, để kid nghiên cứu kĩ rồi sẽ nêu lên... kid sẽ phân phối danh sách mem ra các cấp bậc, ai được danh vọng càng nhiều thì sẽ được lên nhiều bậc hơn ^^
Thành viên điều hành: Trưởng , phó và thư ký.
Thành viên VIP: 100 poin danh vọng
Thành viên ưu tú: 70 poin danh vọng
Thành viên tích cực: 50 poin danh vọng
Thành viên danh dự: 25 poin danh vọng
Thành viên bình thường: 0 poin danh vọng
Bài post có ảnh sẽ được 2 poin danh vọng
Bài viết biểu cảm về char mình thích: 3 poin danh vọng
Bài viết nêu ý kiến đóng góp (được sự tán thành): 5 poin danh vọng

Mọi người cố gắng bổ sung thêm các cách + poin nhe :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top