xã hội này không có sự bảo vệ đối với những con vật nuôi sao

  • Thread starter Thread starter TinaV
  • Ngày gửi Ngày gửi
tớ thấy con mèo chết tớ chỉ mún thịt nó thôi peace :-*
 
ăn thịt chó chưa mà nói yêu động vật này nọ. thích thì ăn thịt khong thích thì thôi
 
Là một dân nhậu có đạo đức tốt, ta k0 bao h ăn thịt chó nhà nuôi. :>
Chó nhà hàng xóm hay ai khác nuôi thì lại là chuyện khác :'>
 
1 con vật có đáng phải bị như vậy không


1 con mèo con mà nhà tôi mới nuôi đc vài tháng tuy tính tôi không thích mèo cho lắm nhưng cũng chỉ vì có những con người độc ác thèm thịt mèo , thịt chó mà họ can tâm sát sinh 1 con vật hiền lành đáng yêu như vậy họ chỉ nghĩ đến sự thèm khát của họ mà họ thản nhiên cầm 1 vật nhọn chọc thẳng vào mắt con vật không hề có 1 chút sự kháng cự nào , vậy thử hỏi có còn nhân tính ở những con người đó không ? tôi tuy không ưa loài mèo lắm nhưng cũng không đến mức làm chuyện như vậy tôi thấy chán nản với luật pháp việt nam trong khi con người đc bảo vệ mà loài vật thì không có hàng ngày vẫn có những con vật bị giết hại dã man chỉ để thỏa mãn cơn khát và phục vụ cho những con người đó , tôi không hy vọng con mèo con đó đc cứu mà tôi hy vọng sẽ có 1 luật pháp dành cho các loài vật trong nhà cũng như ngoài tự nhiên , tôi rất bức xúc vì những hành động đó chỉ vì loài vật không hiểu tiếng người nên không thể đấu tranh cho quyền lợi của nó các bạn ở đây ít nhiều cũng có nuôi 1 con thú trong nhà liệu các bạn có khi nào phải chịu đựng cảnh phải thấy 1 con vật bị giết hại 1 cách dã man như vậy không.... nhà tôi mất con mèo này là con thứ 3 , 2 lần trước thì nó đi mà không quay lại và lần này là người nhà tôi phải chứng kiến và bế nó mang ra sông hóa kiếp cho nó ít nhiều người trên đây ai cũng bị mất 1 con vật trong nhà , tôi chỉ mong sẽ có 1 ngày luật pháp sẽ dành cho loài vật và không 1 nhà nào và không 1 đứa trẻ nào phải khóc vì mất con vật nó yêu quý.....

trong cái xã hội này liệu có còn tình thương không và đến khi nào những cảnh tượng như vậy mới đc chấm dứt.....

chia buồn với bạn
và hãy bảo vệ thú cưng của bạn 1 cách kĩ lưỡng hơn nhé.
tôi có con mèo, tôi nhốt nó trong nhà và nó không được ra ngoài 1 mình, tôi cảm thấy nó mất tự do lắm, nhưng mà chịu thôi, đây là cách tôi bảo vệ nó. Những lúc nó ra ngoài đều phải có tôi bên cạnh nên tôi đỡ lo đến việc nó bị như vậy.
 
Nhảm nhí ! Tôi ăn thịt chó này ! Bộ thế là bảo tôi ác à ? Tôi làm gì mà kêu tôi ác ?

Tôi thích ăn thì tôi ăn , miễn ko ăn thịt người thôi !

Bạn phân biệt vật nuôi và vật hoang dã như thể phân biệt da đen với da trắng thế ? Bạn thử xem cản người ta mổ dê , mổ bò đi rồi biết . Bộ dê bò ko biết đâu đớn hả ?! Dê bò còn hiền hơn con mèo nhà bạn nhiều , bọn bò nó ăn cỏ , còn chó mèo nhà bạn ăn thịt đấy , nhiều khi còn gặm 1 con chuột đến chết tươi rồi ăn đấy !

Xã hội này là thế ! Mạnh được yếu thua ! Chỉ trách chúng ko thông minh bằng mình nên chịu chết thôi !
 
Nhà thằng bạn nuôi chó, được 3 tháng nó giết, bán, rồi ăn thịt nó :|
 
Ông nội tớ ngày xưa làm cho lò mỗ bò mỗ heo. Có một hôm trước khi mỗ ổng thấy mấy con bò con heo quỳ lạy ổng. Từ đó ổng ăn chay luôn không ăn thịt cũng như sát sinh nữa. Con gì cũng vậy cả đã là sinh mạng thì biết quý trọng mạng sống của bản thân. Không như con người tự xưng thông minh tự xưng cao cấp nhưng khi gặp chuyện không như ý thì đòi tự tử, giết người v.v
 
^ hả??? :o
Có một hôm trước khi mỗ ổng thấy mấy con bò con heo quỳ lạy ổng. Từ đó ổng ăn chay luôn không ăn thịt cũng như sát sinh nữa.
 
vidauchetcho.jpg

Cái hình thay lời muốn nói :'>
 
Nhảm nhí ! Tôi ăn thịt chó này ! Bộ thế là bảo tôi ác à ? Tôi làm gì mà kêu tôi ác ?

Tôi thích ăn thì tôi ăn , miễn ko ăn thịt người thôi !

Bạn phân biệt vật nuôi và vật hoang dã như thể phân biệt da đen với da trắng thế ? Bạn thử xem cản người ta mổ dê , mổ bò đi rồi biết . Bộ dê bò ko biết đâu đớn hả ?! Dê bò còn hiền hơn con mèo nhà bạn nhiều , bọn bò nó ăn cỏ , còn chó mèo nhà bạn ăn thịt đấy , nhiều khi còn gặm 1 con chuột đến chết tươi rồi ăn đấy !

Xã hội này là thế ! Mạnh được yếu thua ! Chỉ trách chúng ko thông minh bằng mình nên chịu chết thôi !

Tất cả chỉ là ngụy biện [-X[-Xb-(b-(
 
:|Đồ của mình thì tiếc là phải. Có điều bạn chủ topic ko nên quay ra nói xã hội như vậy
Dù sao cũng chia buồn với bạn:(
 
Tội nghiệp con mèo con của bạn TinaV quá :(( Hồi trước con rùa của tớ cũng bị người ta hại chết. Sao có nhiều người cứ thích làm mấy chuyện vậy chứ? Ỷ mạnh hiếp yếu. Tớ mà như mabư tớ sẽ cho chúng thành socola để cho tọt 1 phát vào mồm nhai là bọn chúng sẽ nếm ngay cảm giác mà chúng từng làm với kẻ khác.
 
^ =)) Thật là cá tính.
 
Nhà có 3 con mèo giờ tất cả đều ở trong bụng những thằng thừa tiền thích ăn thịt tiểu hổ . Và motherfucker những thằng chuyên đi bắt trộm mèo.Ko có việc lương thiện nào hay sao mà phải đi làm chuyện thất đức này.x-(
 
Những thằng bắt chó bắt mèo đều là ~ thằng vô công rỗi nghề...thử nghĩ con chó nhà bạn thân thiết là thế...vậy mà nó chụp đầu bụp en éc...thử hỏi cảm giác của bạn ra sao...
 
thịt chó là 1 nét văn hóa của VN =))
#chủ topic: chia buồn cùng bạn. Mong rằng lần sau bạn sẽ cẩn thận hơn:)
 
Hồi sáng đang ngủ thì nghe Meow meow ngoài cửa (à phòng trọ nên nhỏ)
Thì ra là một bé mèo con >,<
Con em thấy dễ thương quá nên chạy ra chơi. Mình giật mình bảo "đừng có đem vô nhà, nó quen nó tới hoài luôn cho coi!"
Thế mà con mèo nó lì, cứ chạy vô nhà chơi bằng được, cào cào tí thì hỏng bộ hồ sơ nhập học của mình b-(
Nhà thuê cửa mướn, cơm đủ ăn, tiền thì thiếu thốn nên không dám nhận nuôi đâm ra nhẹ nhàng bảo nó đi đi mà con bé chả bao giờ chịu đi, cứ chạy ra chạy vô mãi =((
 
còn mèo ăn đc bao nhiu mà xoắn :(
 
Nói thật, tớ mà sống riêng tớ cũng đem về tắm rửa rồi nuôi =((
Cơ bản là nuôi trong cái phòng bé tí đấy, chẳng ai trông... Rồi lâu lâu "ẻm" bậy lên hồ sơ gì gì thì tớ chỉ có chết X_X
Đang định chở lên nhà thằng bạn vì nhà nó thích mèo thì tìm chả thấy đâu nữa rồi X_X
 
chắc nó đang ấm áp trong bụng ngộ dzồi đừng lo :))
 
Back
Top