LoveAndHate
Youtube Master Race
- 15/9/09
- 9
- 0
Đã 2 lần anh yêu em. Lần đầu tiên anh đã phải chủ động rời xa em khi biết em yêu người khác. Anh ra đi trong thầm lặng. Nhưng em dường như vẫn cố níu kéo, giấu diếm ? 2 năm qua, hình bóng em nhạt dần. Tất nhiên anh cũng đau đớn, dày vò không ít.
Vậy mà hè này chúng ta lại quay lại với nhau. Cả 2 đã chia sẻ nhiều chuyện. Anh cứ nghĩ rằng định mệnh lại 1 lần nữa gắn kết chúng ta lại với nhau.
Nhưng có lẽ anh đã lầm. Bỗng một ngày em lại hững hờ với anh. Những cuộc gọi không được bắt máy, những tin nhắn không được trả lời. Em giải thích bằng cách đưa ra những lí do mà anh biết là nói dối. Anh nghĩ rằng em đang giận hờn anh vì lí do nào đó.
Nhưng càng suy nghĩ, anh càng thấy nghi ngờ tình cảm của em bấy lâu nay.
Trước đây vài tháng anh có nhận được một tin nhắn từ một thuê bao lạ, dấu tên, hỏi rằng anh đã có người yêu chưa. Đến nay nghĩ lại anh nhận ra chính là tin nhắn của em. Anh nên vui hay buồn đây ? Giống như em đi tìm sự khỏa lấp trong thoáng chốc vậy. Đã hơn 1 lần em làm như vậy rồi. Khi mà em hoàn toàn cô độc, chẳng còn ai bên cạnh thì em lại nhắn tin, gọi điện cho anh để tìm người chia sẻ. Nhưng khi có người khác bên cạnh thì chắc em cũng chẳng mảy may nhớ tới anh đâu. Phải không em ?
Mỗi ngày trôi qua, anh càng thấy em xa dần. Em dùng SIM mới, cũng chẳng cho anh biết. Em liên lạc với ai đến hơn 1h đêm ? Phải chăng là anh chàng em mới "săn" dc ?
Anh muốn em nói rõ mọi chuyện nhưng dường như em cố tình lảng tránh, vẫn bảo em không có gì cả. Em sợ anh gọi điện sẽ tra hỏi em ? Lên yahoo thấy anh đang online thì em Invisible ngay. Nếu không có gì khuất tất sao phải thế hả em.
Những tin nhắn của anh lâu lâu mới được trả lời, cái lối trả lời chiếu lệ. Cái kiểu trả lời mà anh đã gặp 2 năm trước. Lại cái kiểu níu kéo, không để anh đi quá xa. Để khi em gọi, anh vẫn ở bên cạnh.
Anh biết rằng có những người không yêu mình nhưng vẫn cố làm mình yêu, vẫn tạo ra những dấu hiệu làm cho mình tưởng rằng mình dược yêu. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi phải công nhận em là người như thế.
Người ta bảo "tình yêu không thể che giấu được, và khi đã không yêu lại càng khó che giấu hơn". Nhìn vào mắt em, anh biết trong lòng em vốn chẳng có anh. Vậy mà khi anh muốn lìa xa, em lại níu anh lại. Lại gieo cho anh những hi vọng mù mờ. Dù trong thâm tâm anh biết em cũng chẳng có tình cảm gì đâu, vẫn biết chỉ là những câu níu kéo nhiều ý nghĩa mà thôi. Nhưng anh vẫn không đủ mạnh mẽ mà thoát ra được.
Thật sự anh cũng chán làm con rối trong tay em rồi. Nếu em không yêu anh thì xin em hãy để anh ra đi. Anh cũng cần có cuộc sống cho riêng mình. Vẫn có những người vẫn chờ đợi anh, và anh thì không thể phụ lòng họ mãi được.
Anh tự nhủ lại từ trước đến nay chưa làm việc gì có lỗi với lương tâm. Yêu anh đã yêu thật lòng, không toan tính, sẵn sàng ra đi nếu bên em đã có người khác. Vậy em cố níu anh tới bao giờ nữa ? Chẳng lẽ người như anh không xứng đáng để có một tình yêu thật sự dành cho mình hay sao ?
Vậy mà hè này chúng ta lại quay lại với nhau. Cả 2 đã chia sẻ nhiều chuyện. Anh cứ nghĩ rằng định mệnh lại 1 lần nữa gắn kết chúng ta lại với nhau.
Nhưng có lẽ anh đã lầm. Bỗng một ngày em lại hững hờ với anh. Những cuộc gọi không được bắt máy, những tin nhắn không được trả lời. Em giải thích bằng cách đưa ra những lí do mà anh biết là nói dối. Anh nghĩ rằng em đang giận hờn anh vì lí do nào đó.
Nhưng càng suy nghĩ, anh càng thấy nghi ngờ tình cảm của em bấy lâu nay.
Trước đây vài tháng anh có nhận được một tin nhắn từ một thuê bao lạ, dấu tên, hỏi rằng anh đã có người yêu chưa. Đến nay nghĩ lại anh nhận ra chính là tin nhắn của em. Anh nên vui hay buồn đây ? Giống như em đi tìm sự khỏa lấp trong thoáng chốc vậy. Đã hơn 1 lần em làm như vậy rồi. Khi mà em hoàn toàn cô độc, chẳng còn ai bên cạnh thì em lại nhắn tin, gọi điện cho anh để tìm người chia sẻ. Nhưng khi có người khác bên cạnh thì chắc em cũng chẳng mảy may nhớ tới anh đâu. Phải không em ?
Mỗi ngày trôi qua, anh càng thấy em xa dần. Em dùng SIM mới, cũng chẳng cho anh biết. Em liên lạc với ai đến hơn 1h đêm ? Phải chăng là anh chàng em mới "săn" dc ?
Anh muốn em nói rõ mọi chuyện nhưng dường như em cố tình lảng tránh, vẫn bảo em không có gì cả. Em sợ anh gọi điện sẽ tra hỏi em ? Lên yahoo thấy anh đang online thì em Invisible ngay. Nếu không có gì khuất tất sao phải thế hả em.
Những tin nhắn của anh lâu lâu mới được trả lời, cái lối trả lời chiếu lệ. Cái kiểu trả lời mà anh đã gặp 2 năm trước. Lại cái kiểu níu kéo, không để anh đi quá xa. Để khi em gọi, anh vẫn ở bên cạnh.
Anh biết rằng có những người không yêu mình nhưng vẫn cố làm mình yêu, vẫn tạo ra những dấu hiệu làm cho mình tưởng rằng mình dược yêu. Anh cũng chẳng vui vẻ gì khi phải công nhận em là người như thế.
Người ta bảo "tình yêu không thể che giấu được, và khi đã không yêu lại càng khó che giấu hơn". Nhìn vào mắt em, anh biết trong lòng em vốn chẳng có anh. Vậy mà khi anh muốn lìa xa, em lại níu anh lại. Lại gieo cho anh những hi vọng mù mờ. Dù trong thâm tâm anh biết em cũng chẳng có tình cảm gì đâu, vẫn biết chỉ là những câu níu kéo nhiều ý nghĩa mà thôi. Nhưng anh vẫn không đủ mạnh mẽ mà thoát ra được.
Thật sự anh cũng chán làm con rối trong tay em rồi. Nếu em không yêu anh thì xin em hãy để anh ra đi. Anh cũng cần có cuộc sống cho riêng mình. Vẫn có những người vẫn chờ đợi anh, và anh thì không thể phụ lòng họ mãi được.
Anh tự nhủ lại từ trước đến nay chưa làm việc gì có lỗi với lương tâm. Yêu anh đã yêu thật lòng, không toan tính, sẵn sàng ra đi nếu bên em đã có người khác. Vậy em cố níu anh tới bao giờ nữa ? Chẳng lẽ người như anh không xứng đáng để có một tình yêu thật sự dành cho mình hay sao ?


.