Avt làm rất đẹp, đặc biệt là các nữ tướng

Chỉ số thì vẫn thấy là cao quá, nên để độ khó tương đương với quân Mạnh Hoạch,hoặc ít ra là tương đương với quân của Lubu thì hợp lý hơn, mấy bọn này tướng cũng đâu có đông. Vả lại với xuất phát điểm là 1 thành thì cũng đâu có thể sử dụng hết được cả 84 tướng, so sánh tầm 20 tướng giỏi nhất thì mình còn mạnh hơn cả quân Ngô ấy chứ, sau này chiếm thành thì có thể thu phục thêm người. Với chỉ số như này thì quân Việt chỉ yếu hơn 3 anh Tào Lưu Tôn về số lượng, ăn đứt tất cả các đồng chí còn lại. Mình có 4 anh ăn hại thì hết cả 4 người đều có chỉ số > 70, các chỉ số còn lại cũng đâu có quá cùi, mấy ông ăn hại bên Mạnh Hoạch mới khủng, POL = 2 cho xây late market hết 100 ngày.
Đặc điểm người Việt là thông minh nhưng không thể thiện chiến bằng bọn phương Bắc, vì thế nên để Int cao còn Lead và War thấp xuống một chút.
Skill của Lý Thường Kiệt có thể đổi thành Int Fake hoặc là IntAll. Theo mình là IntFake thì phù hợp với lịch sử hơn vả lại mình ở Vân Nam, địch đi đường xa đến mà bị 2 ông LTK với THĐ Fake cho vài lượt đã đủ chết rồi.