Xăm mình !

Lớp 8 mà xăm đầy mình,độ máy xăm,ko lẽ gia đình ko nói,rồi còn nhà trường nữa,hiền quá còn gì =))
 
Thôi thì tu chân nhạc nhùng đi làm showbiz đi bồ ! Xăm mình là chả làm dc ngành nghề nào khác đâu ! :|
 
nông nổi h thế đấy bạn à.. mình cũng cbi xăm vì rất thích hình xăm, nghệ thuật! nhưng bụng bảo dạ phải xăm chỗ nào kín kín vào, mình xăm vì thích chứ ko pải để khoe mà!
 
bả vai trái tớ là 1 con phụng hoàng ! dưới bắp tay là 1 con bọ cạp ! bắp tay phải thì là 1 con dao đâm xuyên tim.

Dưới bắp chân trái là 1 đầu lâu + quan tài ! chân phải là 1 vòng gai.

trên mu bàn tay trái là 1 con hổ.

sau lưng là 1 con rồng.

Đang con và cái hay ho hổ báo tự dưng dao đâm xuyên tim ... lãng xẹt ~_~

Mu bàn tay trái thì chịu rồi ... hix ...
 
Thế bây giờ xóa xăm còn để lại thẹo ko để em đú làm phát đi mấy bro, sau này đi làm hẵng xóa :))
 
Tưởng tượng đám hình xăm của bác, em thấy cũng ác. Hồi lớp 8 mà đã dám xăm những hình như thế, bác cũng ko phải loại vừa đâu.
Cố gắng dấu được đến đâu thì dấu bác ah, cùng lắm thì thú thật với Giám đốc. Nếu người ta thông cảm đầu óc không quá cổ hủ thì chắc cũng ok. Trong quá trình làm việc, bác cố gắng làm thật tốt thì cũng ko vấn đề gì đâu.
 
Mặc cái áo chụp thử tấm hình mấy vết xăm lên xem thử nào? coi có nổi ko? nếu nổi wa thì bó tay :|
 
Trước tiên bạn nên gặp riêng sếp để trình bày về mấy hình xăm này. Khi đi nhớ mặc áo dài, tiện thể hỏi ếp xem mặc áo dài tay đc ko ;))
 
Bảo sếp bà cố em gốc ng dân tộc, có tục xăm hình để tránh tà xua đuổi ma quỷ, em sinh vào giờ xấu ngày xấu nên nhà bắt đi xăm trấn yểm :-"
 
Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhá [-X. Chắc ông sếp cũng ko để ý lắm đâu :P
Nhưng mà mình nghĩ là nên xoá đi, vì có thể nhiều ng` ko chú ý, nhưng sau này có khi lại gặp rắc rối hay là khó khăn gì tại cái hình xăm đó :-j (ý kiến riêng thôi).
 
Tình hình là năm lớp 8 ở nơi tớ ở có cơn sốt xăm nghệ thuật :) ngày ấy tớ là dân chơi nhất bọn , xăm kiểu gì cũng chơi , hình gì cũng chơi và độ luôn cả 1 chiếc máy xăm. Nên tay chân tớ trạm trổ khá nhiều hoa văn:D ( xăm vì đẹp chứ ko có hổ báo , tớ hiền lắm :"> )

Suốt mấy năm gần đây , tớ cực kỳ hối hận với những thứ này ( trước oai bao nhiêu giờ ngại bấy nhiêu) nên tớ mặc đồ kín , che chân , che tay và không bao giờ cởi trần.

May sao đi khám sức khỏe ko hề bị bệnh ngoài da hay HIV gì cả , cũng ko nhiễm trùng máu ( may thật là may ) \:D/

Anh em ạ , các bác ơi !

Em vừa xin dc 1 chân làm trong công ty , họ sếp em vào làm trong phòng thí nghiệm , trong này mặc đồ trắng , áo cụt tay => như vậy là cánh tay , con chuột , bắp tay lộ hết những hoa văn trạm khắc ngày xưa =(( điều này liệu có ảnh hưởng gì ko? liệu tớ có bị kỳ thị ko ? và tớ có bị đuổi việc ko nhỉ?

thứ 2 bắt đầu đi làm rồi , lo lắng quá :((

Đi xóa xăm đi , đúng là tuổi trẻ bồng bột hết mức :)) xăm hình là cái mà chả có ai khuyến khích , ca ngợi mà ông lại đi xăm , lại còn bảo "vì đẹp chứ ko phải hổ báo" mới trẻ con chứ =)) haizzzzz
Đấy , h thì thấy tác hại của cái mà ông gọi là "đẹp" chưa ;))
Còn về nghệ thuật xăm , bác xem bác có phải là dân chơi ko mà đòi chơi cái đó :-/ nhạt toẹt , đua đòi , trẻ ranh :-j
Đi tẩy xăm đi :|
!
 
-Cái nghề của pác tui nghĩ là mặc áo dài tay đc, nhưng phải làm sao cho chỗ cổ tay ko có phùng phình. Nếu phùng phình rất dễ va quẹt gây đổ vỡ.
 
Đi xóa xăm đi , đúng là tuổi trẻ bồng bột hết mức :)) xăm hình là cái mà chả có ai khuyến khích , ca ngợi mà ông lại đi xăm , lại còn bảo "vì đẹp chứ ko phải hổ báo" mới trẻ con chứ =)) haizzzzz
Đấy , h thì thấy tác hại của cái mà ông gọi là "đẹp" chưa ;))
Còn về nghệ thuật xăm , bác xem bác có phải là dân chơi ko mà đòi chơi cái đó :-/ nhạt toẹt , đua đòi , trẻ ranh :-j
Đi tẩy xăm đi :|
!

Ko thể mặc áo dài tay mãi dc , người ta cũng thấy kì lạ cho coi :| tính là phải tính lâu dài
Bồng bột , đua đòi xăm hình [-( ah mà đi làm rùi cơ mà , lại làm ở công ti hẳn hoi , sao suy nghĩ vẫn trẻ con vậy :o thấy cả xóm đi xăm , thế là cũng đua đòi xăm =)) tôi thấy giống mấy đứa trẻ ranh lớp 2 lớp 3 ... tập hút thuốc quá :-j=))

!
 
b

trên mu bàn tay trái là 1 con hổ.

Đây, vị trí này sao mà mặc áo dài tay đc ????

thôi chụp hình lên xem có lấy cao dán hay gạc băng đc ko ... mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra ... tẩy vẫn phải làm bác ạ.
 
Chung quy là chủ thớt to đầu , đi làm công ti rùi mà vẫn trẻ ranh , đua đòi 8-} vẫn còn nói dc là xăm vì đẹp chứ ko phải hổ báo :-j=)) haizzzz
Đấy , h thì cái xăm nó đẹp thế nào chak chính chủ bít rõ
Lo mà tẩy xăm sớm đi

!
 
Back
Top