Chào cả nhà. Đây là game đầu tiên mình cảm thấy rất hay khi chơi solo trên X360. Mình cũng đi làm rồi, tối về cũng mệt bỏ đời nhưng vẫn cố cày, nhiều khi cày đến 2h sáng, với lại cũng sử dụng nó làm đủ trò, trong đó có mục đích show hàng khi học sinh của thằng cu em đến nhà chơi. Nói chung mình là 1 tay "đú", đĩa game nào hóng hớt trên gametrailers thấy video ổn ổn là đi vợt về, test qua loa rồi vứt xó!
Ấn tượng nhất về cái game này khi bắt đầu chơi, tiếc thay, lại là cái chỗ bật phụ đề. Mẹ kiếp (cho mình chửi phát), bọn nó cậy là dân đẳng cấp cao, phát triển hoành tráng nên rẻ rúng anh em ở miệt vườn chân chất, nhất là mấy chỗ xóm nước xanh lè như Hồ gươm của Hà lội của mình.

Tiên sư, mình chơi game nặng về âm thanh hình ảnh mà chả nghe thấy chúng nó nói cái đếch gì cả. Bật to lên thì lúc nào đâm chém nhau có mà tổ trưởng dân phố với chi hội trưởng hội phụ nữ phường đến nhắc nhở mất. Nhất là từ dạo bác tổ dân phố với bác chi hội trưởng phụ nữ phường gì gì đó bị kỷ luật vì trót "không biết" chuyện thương tâm của em Bình. Nhà mình cũng đã bị hỏi thăm là sao bật ti vi to thế (to là để át tiếng kêu khóc đi hả? X(), rách việc lắm.
Phàm là phim Mỹ hay phim làm theo gu Mỹ, mà là phim action, hoặc có tí action, nói chung là phim action nhớ, đoạn mở đầu bao giờ cũng cao trào, hoàng tráng, đua xe bắn súng, bom rơi, cháy nhà, lựu đạn nổ, máy bay đâm, ô tô lật, khói lửa cứ gọi là thôi rồi, âm thanh thì đến từ 4 phương 8 hướng, ứ biết đằng nào mà lần. Tại sao chúng nó phải làm vậy? Lý do rất đơn giản, cái bọn kiếm tiền siêu việt ấy, trình chúng nó thì khủng khiếp rồi. Làm dự án, từ tiền khả thi đến khỉ tha, chỗ nào cũng thấy nghiên cứu nát ra, survey cứ gọi là cất chật sân Mỹ Đình, chồng cao như tháp Hỏa lò ấy. Chúng nó phải làm thế là vì khán thỉnh độc giả bây giờ khó tính bỏ mịa, họ có quá nhiều sự lựa chọn, sản phẩm ko hợp với ông mầy thì ông mầy lượn, vớ vẩn ông kiện mẹ ra tòa nếu chúng mầy làm bố láo ấy chứ. Vậy thì, nếu ko giữ chân được các thượng đế đáng kính này ở lại ghế (sau khi thực hiện thành công khâu thứ nhất là móc túi) trong vòng 10 phút đầu tiên thì coi như vứt, công lao miệt mài cả mấy năm giời (thậm chí hơn), bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của gái đi tong hết, khéo khi còn bi đát đến mức là nhận thư cảm ơn ấy chứ. Nói tóm lại là phải giữ được các bác em ngồi há hốc mồm ra mà theo dõi màn ảnh, hiểu hay không chưa quan trọng, vì sau đó mới dẫn dắt các bác vào cốt truyện. Mình có thể lấy ví dụ nhá. Phim "Giải cứu bạn Ryan" mở đầu (ờ, thì sau dăm phút, nhưng thế là đầu rồi) bằng cảnh Omaha beach. Cảnh này thì miễn bàn, dân tình xem thì vãi ra quần rồi... Hay "Ma trận" cũng show hàng bằng đoạn em Trinity diện đồ bó đen nhẫy đấm đá túi bụi. Vân vân và vân vân...
Bỏ xừ, hình như mình lan man quá.

Sang ghêm thì mình vốn ít chơi (đú mà) nhưng xin mạn phép nói đến cái "Medal of Honor: Pacific Assault" (mà về sau bị chê là "Medal of Horror" do nặng kinh khủng khiếp và lỗi AI nghiêm trọng - spawn lính). Nó mở đầu bằng đoạn đổ bộ lên bãi biển quan trọng (Tarawa??) bậc nhất của chiến trường Thái Bình Dương rất ấn tượng để rồi người chơi vừa mới bắt kịp vào diễn tiến của ghêm thì nó cho ngất luôn, rồi nhớ lại “những ngày đầu quân ngũ”. 1 ví dụ khác nữa là “Brothers in Arms: Road to Hills 30”. Ghêm cũng bắt đầu bằng …đoạn cuối, khi mà Matt Baker chiến đấu trong tuyệt vọng rồi “phê” sau khi bị sức ép của 1 quả đạn (tank bắn? hay lựu đạn nhỉ?) hất sấp xuống chiến hào. Hay mới đây nhất là CoD4, bắn nhau ì ùng rồi mới giới thiệu nọ kia. Có vẻ như bọn “làm tiền” ấy áp dụng sách vở thật.
Thôi, quay lại game nhớ. Ấy thế mà AC lại hãm bớt cái sung sướng của mình lại bằng cách đếch cho phụ đề, dẫu rằng mở đầu cũng ấn tượng ra phết. Ờ, chúng mầy ko cho ông phụ đề thì ông đeo tai nghe vậy (tai nghe cắm vào âm ly – đành phải đập lợn mua cái ko dây, nhục vãi). Ờ, đến đây thì chấp chúng mầy nhớ, nói gì, đong đưa gì con bé kỹ thuật viên hay nói xấu thằng doctor ông biết hết (biết gần hết thôi, trình mình lởm bỏ mẹ, nghe đc hết có mà loạn). Tóm lại, quy trình là khi nào chát thì đeo tai nghe, khi nào chiến thì dứt ra, nghe hơi nông dân nhưng mà ổn, giải quyết khâu cốt truyện. He he.
Về hình ảnh. Phải thừa nhận là lúc đầu mình hơi hơi thất vọng 1 tí. Đã trót nghía trên gametrailers những pha demo, lại thêm quả em Jade xinh tươi đứng cạnh giọng cứ thánh thót, thử hỏi ko phê có mà hoạ điên. Đến khi chơi thật, cứ nghĩ thằng Altair phải được dựng hình đẹp lắm, ít ra cũng phải “thật” và ấn tượng như lần đầu được diện kiến bạn Sam Fisher ấy. Đằng này, áo quần trông hơi hơi cứng, đã thế lại còn cố mà bay phấp phới nữa, trông giả quá. Thêm nữa, đoạn intro movie lại dựng luôn từ engine game (biết mạnh rồi, hờ hờ), ko được “real cinematic”, đã thế lại i xì đúc cái intro đã giới thiệu từ đời nảo đời nào rồi. Hừ. Còn cái phòng thí nghiệm trông cũng chán, chả có gì, trông giả giả như thời Half life 1. Chỉ được cái nắng to, to vãi, làm mình cố căng mắt ra xem bên ngoài có gì ko mà chịu. Cái bọn làm ghêm gian thật!

Nhưng về sau chơi mới thấy hình ảnh đẹp, đẹp lên rất nhiều, càng ngày càng đẹp. Lần đầu tiên trèo lên tháp cùng với 2 đồng nghiệp (để đánh úp đằng sau quân địch) đã thấy cảnh vật lung linh rồi. Đoạn sau, ngay khi ra khỏi cổng thành, cưỡi ngựa, bắt nó hí lên, công nhận đẹp. Chưa hết, lần đầu được biệt phái đi Acre, khi tiến vào thành, lại phải dừng lại, lại bắt ngựa hí để ngắm cảnh cho “đồng bộ”. Cái hay của nó là mỗi thành có 1 gam màu. Acre có sắc đỏ như trời chiều, Jerusalem là ánh sáng xanh dịu mát, Damascus thì sáng rực rỡ. Bầu trời lúc nào cũng được phô diễn bằng tất cả các hiệu ứng ánh sáng, không khí thì đầy những vật nhỏ bay đi bay lại như hoa, lấp lánh, rất tuyệt. Mình chỉ thắc mắc là sao ko có trời đêm để đom đóm bay lập loè, để từ trên 1 toà tháp cao tít nhìn xuống dưới là những đống lửa bập bùng ở khu dân cư nghèo hay những dải đèn lồng sáng trắng cả vùng trong khu “rich district”. Đấy cũng là lý do để đến thành nào mình cũng hăm hở trèo view point đầu tiên mà … kệ mẹ các nhiệm vụ sau.
Hờ, phải về thôi. Muộn rồi. Mai viết tiếp. Chắc tối nay lại phải cầy rồi. Vừa đến được Jerusalem lần 2, được cái “Blade in the Crowd”, phê vãi.
Nói chung là mình biết sao nói vậy, các bạn đừng chê cười nha.
Còn nếu ham tìm Game point thì có cái link
này tha hồ mà thực hiện. Cái này ko sợ spoil, vấn đề ở chỗ khéo léo mới ok. Nhỉ?