Roy Mustang
Legend of Zelda
To Roy Mustang: Có chơi thì có chịu chứ với kiểu ăn nói trên của pác thì ko lẫn vào đâu đc. Nhưng cách ăn nói này thì ko hề giống Roy Mustang lúc trước chút nào.
Câu sau thì bác bảo khác,câu trước thì bác nói không khác,vậy là sao???Nếu tôi tranh cãi thì viêc quái gì tôi phải chối chứ,ai làm thì người đó chịu.Mới cả về phần cứng (trừ PC)thì tôi không giỏi nên ít tranh cãi với ai bao giờ,chỉ có nói về game thì tôi chơi liền.Với cả anh em đùa bác tí thôi,gì mà đã xù lông lên thế,nói về None_1 thì đúng quá rồi còn gì mà phải bàn cãi nữa#
P/S:Tôi thấy Wii thật sự đâu phải chỉ dành cho trẻ con đâu,hệ đó có cách chơi sáng tạo đấy chứ,đâu phải chỉ danh cho trẻ con đâu(nói thật,thà bảo tôi đứng múa máy như vậy sướng hơn là bảo tôi ngồi một chỗ mà múa máy cái PS3 control với chức năng SIXASIX của nó).Bác Xenogear nên chơi đi đã rồi hãy chê Wii chứ bác nói vậy nghe buồn cười chết.
ai bảo thằng này noob cũng được hết vì thực chất tui ko phải pro và cũng chưa bao giờ tụ nhận tui pro
chả có gì phải ức với mấy đứa tưởng mình pro mà nói người khác nood trong khi mình noob... t-x này nood thì nói noob là đúng rồi, có gì phải ức chứ