Cảm giác end của con này ko thỏa đáng, chứ ko phải dài. Nó cho cảm giác hầu như rất nhiều nút thắt ko đc gỡ, nhiều thắc mắc vẫn bỏ ngỏ. Xử lý vấn đề cũng cảm giác ko tới. Kết nó ko tệ, nhg có cảm giác lại còn chả bằng đoạn giữa game, cũng có thể ko có gì bất ngờ nữa. Ngoài ra các khu vực endgame nó nhạt, lại 1 vùng tuyết chẳng hạn, rất bland, và thực tế khu vực đó ngoài có cái Colony để sau hồi sinh mấy đứa, thì chả có vẹo gì
Rồi nếu nói dài thì lại là vde của việc chen Hero quest vào nhg ko thực sự có gì quá nổi bật các tuyến truyện của Hero, cảm giác been there done that, cliche và trope Nhật hơi gượng, nó làm giảm pacing của game rất nhiều. Nghĩa là ngoài vài Hero liên quan cốt truyện, còn lại đa phần sẽ chả có ý nghĩa gì, ảnh hưởng gì cốt truyện, skip hoàn toàn cũng đc, làm cảm thấy vai trò các hero nó thừa về số lượng, nhg chất lượng ko tới.
Con game vẫn ổn, hay, nhiều ý tưởng ngon, tầm cỡ cũng có, nhiều điểm nâng cấp hẳn so với cũ như gameplay, nhg cũng quá nhiều điểm lại còn ko bằng, vd vẫn chính tầm cỡ, world, ko có cảm giác world bằng các bản trước nên mình cũng ít emotional invest hơn bản cũ, dù vẫn có. VD gần nhất như con Howarts, nó có world ngon, cảm giác live-in, nên chỉ cần chạy lông nhông khắp nơi ko làm gì cũng đã đủ thấy hay, dù activity của Xeno3 cũng rất nhiều, nhg cách truyền tải ko cho cảm giác world ngon đó