Xin anh em vài ý kiến

Chú phải coi em yêu của chú cần gì đã. Chú ko quan trọng chuyện tôn giáo nhưng chú có biết là nhỏ của chú có quan trọng chuyện đó ko ? Chú quen em yêu của chú lâu chưa ? Theo như chú nói thì em ấy mất lòng tin vào con trai rồi thì chú thấy mình có quá vội vã khi nói yêu người ta ko ?
Người ta cho chú nắm tay mà dám nói là ko có cảm giác gì thì giận là phải rồi. Giờ chú thử nghĩ xem về nhà mẹ hỏi cơm nấu có ngon ko chú thản nhiên ăn và trả lời là "bình thường" thì mẹ chú có buồn ko ? Đã thế còn ko làm gì để chuộc lỗi lại còn cố mà nắm tay người ta bằng được nữa, nếu cảm thấy nắm tay là bình thường thì cứ cố nắm tay người ta làm gì =))
Nói chung là xét trên phương diện 1 thằng con trai biết chiều bạn gái thì chú mất điểm nhiều quá rồi đấy :))
Chú phải để mối quan hệ của mình có thời gian để nó phát triển nữa chứ, lúc chú thổ lộ tình cảm của mình thì mới quen người ta có 1 hơn tuần chứ mấy. Người chú yêu lúc đây chắc gì đã biết nhiều về chú đâu, chắc gì lúc đấy cô ta đã có cảm tình.
Nếu chú muốn tiếp tục theo đuổi thì phải từ từ xây dựng mỗi quan hệ với người ta. Lâu nhất là vài tháng nếu ko thấy có tiến triển gì thì đi tìm người khác đi :))
 
Nhìn bạn kimtung20 tâm sự mình chả hiểu gì hết, bạn hãy nói thật rõ ràng để anh em GVN này giúp đỡ nữa chứ
 
Thật tình là rất rối. Bạn viết giản lược lại và đừng viết tắt nhiều như thế thì người ta mới đọc được và hiệu được chứ!
 
khổ thân , nói líu hết lưỡi , thôi thì trả lời mấy câu hỏi ở dưới vậy :
[Thế cho em hỏi là tại sao nhỏ lại đùa giỡn ác vậy mấy anh?? Kô thích sao lại cho em nắm tay 20-10 chứ và lấy bông của em tặng luôn là sao?? và còn hỏi em hiểu nguyên nhân ntn? Phải chăng nhỏ đang đùa giỡn em hả mấy anh??
Em biết mấy anh cũng kêu em bỏ vì 2 người là 2 tôn giáo khác nhau nhưng em lại kô quan tâm tới 2 tôn giáo khác nhau . Em phải làm sao đây mấy anh
Lần đầu bạn nắm tay nó , nó hỏi :"thấy gì không ", bạn lại trả lời không nó chả giận . bạn bảo thích nó mà lại nắm tay không cảm thấy gì :( , không hiểu bạn thích như thế nào nữa .
May là nó không giận luôn , để cơ hội cho bạn làm lành nhưng bạn lại vẫn đần ra không hiểu mấy điều đó , lại có vẻ trách rồi lên đây lập topic hỏi han :-< .
Nếu yêu thì phải thể hiện sự yêu thương 1 cách dứt khoát , không phải kiểu dò dò xét xét như vậy , con trai ai lại như thế bao giờ .
 
Back
Top