- 24/1/08
- 10,823
- 11,028
Đầu tiên em kể rõ mọi chuyện cho các bác nghe đã.
Số là em đây cảm 1 nàng học chung lớp. Ngồi kế bên lun, nhưng nhỏ đã có bạn trai, nghe đâu quen từ năm lớp 9
( ặc ), tuy nhiên nhỏ với thằng đó có vẻ lạnh nhạt, đi học về, em chở nhỏ, thằng đó chở con khác
. Đi chơi thì nhỏ chỉ đi với em
. Phải nói là rất thân.
-Tụi em có nhiều kỉ niệm rồi, lúc trc nhỏ xỉu, em bế xuống phòng y tế, lo từ a > z, nhỏ biết ơn và từ đó 2 đứa thân nhau. Ngày lớp ăn tiệc chia tay, em chở nhỏ đi, nhỏ chủ động nắm tay em ( chặt cứng
), dựa vào vai và cho em thoải mái vuốt tóc nựng, ôm eo đủ kiểu...
-Ngày hôm qua, lúc nhỏ dọn đến nhà trọ ( đến gần chỗ luyện thi đi học cho tiện ) thì nhỏ nhờ em chở đi ( đi cùng cha mẹ nhỏ lun
)... Trước giờ hẹn, trời mưa tầm tã, em vẫn đội mưa, ra chở nhỏ đi
( he he mưa tí xá gì thân trai ).
Mọi chuyện vẫn bình thường, vẫn nt trò chuyện... Em quote lại toàn bộ cuộc nói chuyện rồi xin các bác cho ý kiến:
Nhỏ nt:
em hỏi lại:
nhỏ trả lời:
Em hỏi tiếp:
, nhưng khác phòng và ko có thường xuyên nc
)
Nhỏ trả lời:
Em nhắn lại:
Nhỏ nói tiếp:
Đó là những đoạn quan trọng, lược bớt 1 số đoạn chat nhảm... cuộc nc kết thúc vui vẻ
Lúc 10h, em nt chúc nhỏ ngủ ngon, và nói là yêu nhỏ...
nhỏ trả lời:
Em khẳng định sẽ không bỏ cuộc, dù có đau thế nào cũng chịu đc...
Nhỏ lại nói:
Em phải làm sao đây, tiếp tục tấn công hay bỏ cuộc
Số là em đây cảm 1 nàng học chung lớp. Ngồi kế bên lun, nhưng nhỏ đã có bạn trai, nghe đâu quen từ năm lớp 9
( ặc ), tuy nhiên nhỏ với thằng đó có vẻ lạnh nhạt, đi học về, em chở nhỏ, thằng đó chở con khác
. Đi chơi thì nhỏ chỉ đi với em
. Phải nói là rất thân.-Tụi em có nhiều kỉ niệm rồi, lúc trc nhỏ xỉu, em bế xuống phòng y tế, lo từ a > z, nhỏ biết ơn và từ đó 2 đứa thân nhau. Ngày lớp ăn tiệc chia tay, em chở nhỏ đi, nhỏ chủ động nắm tay em ( chặt cứng
), dựa vào vai và cho em thoải mái vuốt tóc nựng, ôm eo đủ kiểu...-Ngày hôm qua, lúc nhỏ dọn đến nhà trọ ( đến gần chỗ luyện thi đi học cho tiện ) thì nhỏ nhờ em chở đi ( đi cùng cha mẹ nhỏ lun
)... Trước giờ hẹn, trời mưa tầm tã, em vẫn đội mưa, ra chở nhỏ đi
( he he mưa tí xá gì thân trai ).Mọi chuyện vẫn bình thường, vẫn nt trò chuyện... Em quote lại toàn bộ cuộc nói chuyện rồi xin các bác cho ý kiến:
Nhỏ nt:
Bùn quá C ơi, cảm giác kì lắm, ko hiểu tại sao H pùn lắm...
em hỏi lại:
Tại sao lại buồn? Ở nhà trọ có nhiều bạn lắm mà, có "ấy" của mấy ng ở đó nữa... Tui mới bùn nè
nhỏ trả lời:
Hjx, mạnh ai nấy sống thôi, kể cả người đó, cũng ít gặp, ít nói chuyện ,nói ra sợ C cười, Hôm qua từ lúc C về tự nhiên H mún khóc, tối ngủ ko đc, H cảm thấy lạ lắm
Em hỏi tiếp:
( 2 đứa nó ở chung nhà trọH đang nói gì vậy, sao lại mún khóc vì C? H và ấy sao lại lạnh nhạt như vậy đc, 2 người quen nhau lâu rồi, lại đc ở gần nhau như vậy.....
, nhưng khác phòng và ko có thường xuyên nc
)Nhỏ trả lời:
Hok bít nữa, có lẽ vì H và C ngày nào cũng gặp, bây giờ xa C rồi, ko đc nc với C nữa nên pùn...
Em nhắn lại:
Nghe H nói vậy C rất vui, tụi mình sẽ vẫn là bạn tốt, vẫn có thể trò chuyện lúc rảnh... Nhưng có lẽ rồi H sẽ quên đc thôi, C ko đáng để H phải buồn... C thật sự hạnh phúc khi đc làm bạn của H... Chỉ Xin đừng quên C!
Nhỏ nói tiếp:
Lúc trước H nghĩ khác... bây giờ có muốn quên C cũng khó... C đã quan tâm H rât nhiều, nhiều hơn cả ng đó nữa, cảm ơn C vì tất cả..
Đó là những đoạn quan trọng, lược bớt 1 số đoạn chat nhảm... cuộc nc kết thúc vui vẻ
Lúc 10h, em nt chúc nhỏ ngủ ngon, và nói là yêu nhỏ...
nhỏ trả lời:
Đừng yêu nữa, hãy quên H đi sẽ tốt hơn cho C...
Em khẳng định sẽ không bỏ cuộc, dù có đau thế nào cũng chịu đc...
Nhỏ lại nói:
Xin C đừng tự làm khổ mình, H có lỗi với C nhiều lắm. H cũng hiểu và muốn chấp nhận tình cảm của C... Nhưng H ko thể... Xin lỗi C!!!
Em phải làm sao đây, tiếp tục tấn công hay bỏ cuộc

Chỉnh sửa cuối:



... Thế bây giờ lạnh 1 thời gian à các bác???