tương lai thì làm gì có ai đoán trước đc hả bạn
dù cho mình có cố tưởng tượng hình dung thế nào thì cũng ko thể đúng đc
dù ít dù nhiều tuơng lai sẽ khác đi so với những gì mình nghĩ bây giờ, mặc dù cho bạn có tưởng tượng tuơng lai dựa trên quá khứ lẫn điều kiện hiện tại đi nữa
có thể tuơng lai bạn sẽ làm cu li, nhặt rác, lao công..... cũng có thể tuơng lại bạn sẽ làm 1 nhà dịch thuật có tiếng, thậm chí là làm thông dịch viên ....v.v.
tất cả đều có thể...
việc của mình giờ ko phải là ngồi đó suy ngẫm về tuơng lai, tìm kiếm lối đi sao cho đúng đắn, an toàn nhất
mà giờ là lúc cố gắng, đơn thuần là vậy
nhưng cố gắng ra sao, cố gắng như thế nào....lại là cả một vấn đề
cố gắng học, luyện tập, hay tìm tòi về một điều gì đó, miễn sao điều đó ko phục vụ cho chơi bời, mà "có ích"
cái chính cần hiểu việc cố gắng bây giờ ko phải để cho về sau mình có thành công hay ko
mà là để giảm khả năng xấu trong tuơng lai của chính mình đấy
để dễ hình dung thì cứ coi khả năng về sau bạn làm nghề hót rác là 60%, khả năng làm dịch giả (ví dụ thế, hoặc có thay bằng nghề nào đó nhiều tiền hơn) là 30%, 10 % còn lại là ko xác định đc
thì bằng việc cố gắng trau dồi kiến thức (dưới bất kể hình thức nào) ngay từ bây giờ, nếu chuyên tâm, thì khả nằng đi nhặt rác của bạn có thể giảm xuống 40% hoặc ít hơn
tất nhiên những nghề tốt hơn sẽ đc tăng % lên
đừng sợ việc cố gắng bây giờ sẽ có thể vô ích về sau, nó sẽ giúp bạn nhiều hơn những gì có thể tưởng tượng đấy
p/s: mình cũng vừa ra trường, đang cày cuốc như điên

có đôi lời với bạn vậy thôi :)