Xin kế sách, đánh đồn địch..!

hix! sáng nay đi chợ, thấy nàng ngồi ăn xôi 1 mình, ngồi 1 mình....... mà tớ thì lại chẳng dám làm gì, ngó lơ rồi đi qua thôi =((

Cơ hội ngon như này mà bỏ qua thì mấy cao thủ phía trên có chỉ bảo thế nào cũng vô ích thôi :|
 
Cứ sán vào nói chuyện đi, mấy em buôn bán ở chợ, miệng mồm nhanh nhẩu lắm, hỏi 1 trả lời 10, nên ko có ỳi là khó tiếp cận cả. Cứ giả vờ đến gợi chuyện như:

-- mẹ a hay mua hành ở đây, nói là ở đây ngon hơn, ko biết e lấy hàng ở đâu mà ngon thế
-- mẹ a hay khen có cô bán hành xinh lắm, h a mới biết mẹ a nói thật
-- e lựa cho a ít hành, ah mà em biết trong chợ chổ nào bán thịt/cá/rau ngon ko, a ít đi nên ko biết

cứ làm wen từ từ đi nhé.
 
Back
Top