Xin kế sách tỏ tình

được như cậu thì tốt quá.mà chuyện của cậu thời gian tỏ tình lần 2 với 3 cách bao nhiêu lâu vây?
lần 2 và lần 3 cách nhau có 5 tháng thôi ah :P
Tiền án 2 lần tỏ tình của cậu nặng vía quá nhỉ, giống tôi thế! Thế nên giờ tôi chả dám gây án lần 3 đâu! Tuy nhiên, nếu muốn thì hãy làm thử, nhưng tránh lại vết xe của 2 lần trước.
Hồi trước mình cũng nghĩ zay đó , nhưng liều ăn nhìu lần 3 hòa ra đạt ngoài mong đợi ;))
 
Lần 3 bác làm j thế :D.

Chắc em cũng phải làm 1 phát cuối.Chứ không lên kéo dài nữa.Rồi sau đó tập trung học hành còn đi xin việc :D
 
Tình hình mới như thế này:

Hôm qua mình có gọi cho em ý bảo đi mua cavat cùng mình,nhưng em ý bận đi test tiếng anh.

Buổi trưa em ý và 2 đứa bạn sang nhà mình chơi.Rồi chiều đi test.Vì em ý không đi được nên mình rủ con bạn (mình với nó gọi nhau là người yêu).Hôm nay con bạn từ quê ra nên mình đi đón ở bến xe rồi đi luôn.mà thứ 3 cần nên phải đi mua ngay.

2 con bạn em ý cứ hỏi là ai.người yêu mình à.=)).mình cố chú ý xem em ý nghe thấy mình gọi con bạn là người yêu có khác j không? Hình như cũng có khác.

Lúc mình đi mua cavat về thì 3 con vịt kia cũng test xong nên lại tụ tập đi ăn chân gà.Tiện mình khoe luôn cái cavat.em ý làm câu "người ấy mua cho thì xấu mấy cũng thích".không hiểu có ẩn ý j không?

Tối gọi điện cho em ý về buổi hẹn ngày mai.Mai đi xem phim rồi đèo em ý đi làm.chiều đón về :D 2 con vịt kia thì cứ rủ đi xem avata,mình thì chỉ bít cười vì hẹn riêng em ý rùi
 
nó ghen đó mà :)):)) chứ ẩn ý gì đâu chú ơi , để từ từ rùi tỏ tình . Giao thừa nào rủ em nó đi xem pháo hoa rùi làm luôn ;));))
 
Back
Top