Anh Duy Gà
Donkey Kong
- 19/4/09
- 388
- 75
Gởi em !!!
Anh vẫn nhớ mãi lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau ..... Em là người đầu tiên anh quen biết trong cái forum HSTD , lúc đó em vui vẻ lắm , thân thiện lắm .
Và em có nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt nhau ko ??? Em ko thích anh hút thuốc ,anh đã bỏ cái thói hư đó để em đc vui .......
T/g qua em tỏ ra lạnh nhạt với anh , anh cũng ko nói gì , anh biết năm nay là năm cuối cấp , em phải lo học , anh đâu có trách em tiếng nào đâu , phải ko ???
Đến tận tối hôm qua , em tỏ thái độ thật kỳ lạ với anh . Anh biết là em hiểu lầm anh với người nào đó , anh biết chắc là như vậy ........
Đêm qua sau khi chat với em , anh đã ko ngủ , suy nghĩ cả đêm . Hôm nay anh có vài lời muốn nói với em rằng :
_T/y của anh dành cho em ...... là thật sự
_Nếu em cảm thấy nó ko xứng đáng với em ..... thì anh cũng ko còn gì để nói ......
_Nhưng anh chỉ muốn nói : Anh lúc nào cũng yêu em , luôn muốn em là của anh , anh xin em đừng có nghĩ bậy bạ , anh là anh không quan tâm đến ai khác ngoài em đâu em ạ .! Mong em đọc và suy nghĩ những lời anh nói.Anh chờ đợi câu trả lời của em sau kỳ thi cuối cấp .
Kết : Anh xin lỗi , anh xin lỗi rất nhiều , cô bé ạ ....... !!!
Anh vẫn nhớ mãi lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau ..... Em là người đầu tiên anh quen biết trong cái forum HSTD , lúc đó em vui vẻ lắm , thân thiện lắm .
Và em có nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt nhau ko ??? Em ko thích anh hút thuốc ,anh đã bỏ cái thói hư đó để em đc vui .......
T/g qua em tỏ ra lạnh nhạt với anh , anh cũng ko nói gì , anh biết năm nay là năm cuối cấp , em phải lo học , anh đâu có trách em tiếng nào đâu , phải ko ???
Đến tận tối hôm qua , em tỏ thái độ thật kỳ lạ với anh . Anh biết là em hiểu lầm anh với người nào đó , anh biết chắc là như vậy ........
Đêm qua sau khi chat với em , anh đã ko ngủ , suy nghĩ cả đêm . Hôm nay anh có vài lời muốn nói với em rằng :
_T/y của anh dành cho em ...... là thật sự
_Nếu em cảm thấy nó ko xứng đáng với em ..... thì anh cũng ko còn gì để nói ......
_Nhưng anh chỉ muốn nói : Anh lúc nào cũng yêu em , luôn muốn em là của anh , anh xin em đừng có nghĩ bậy bạ , anh là anh không quan tâm đến ai khác ngoài em đâu em ạ .! Mong em đọc và suy nghĩ những lời anh nói.Anh chờ đợi câu trả lời của em sau kỳ thi cuối cấp .
Kết : Anh xin lỗi , anh xin lỗi rất nhiều , cô bé ạ ....... !!!




