Xin mọi người giúp đỡ về vấn đề tuổi tác có hợp nhau không

- Ta tuổi Chuột vẫn quen một em tuổi Gà đây này :)) ...... Cả hai bên nhà đều chấp nhận, không câu nệ gì chuyện tuổi tác :-* ........ Còn gia đình ta thì Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu đều có đủ hết nè :-" ..... Có sao đâu :-j .....

Em tuổi gà ở Sign bác đấy ạ? :-*
 
Thường thì ngươi ta xem tuổi ko chính xác = xem mạng đâu ( Kim - Moc - Thuy - Hoa Thổ )
 
Khổ thân, nhà mình thuần đạo mà mình chả biết tí gì về mạng + sao cả :))
Chỉ nhớ năm 2007 khi ra ĐN nhập học, bà bác mình rất lo lắng và làm phép cho mình.
Bả nói rằng năm đó mình bị sao Bạch Hổ chiếu mệnh, đi đường dễ xảy ra tai nạn :))

Mạng mình là mạng gì nhỉ? sinh ngày 12/06/1991 âm lịch ?
 
91 là mệnh thổ.Thổ sinh Kim...thế nên trai 84,85 rất hợp với gái 90,91 :>
87 là mệnh Hỏa.2 lửa vào với nhau thì lẽ ra phải lửa to hơn chứ nhỉ :-"
 
Bói ra ma ,quét nhà ra rác
Cá nhân tớ đều cho rằng mọi việc đều do mình làm và quyết định thì việc quái gì phải nhờ người khác chỉ cho mình sẽ ra sao ,mình sẽ trở nên thế nào .
Tớ không tin vào bói toán nhưng tớ có niềm tin vào những thứ thiêng liêng khác .
Mỗi lần đi xa thì thường thắp một vài nén nhang để cầu phúc :)
Còn lúc đi thi thì quay ba phương tám hướng nguyện thần rùa ;))
 
Chả bao giờ tin vào mấy trò bói toán vớ vẩn này:|
 
Em sinh ngày 21/6/1987
Bạn gái em sinh ngày 09/02/1988 (sinh năm 88 nhưng âm lịch vẫn là năm 87)
Mẹ em có biết chuyện chúng em yêu nhau nên đi xem bói. Ông thầy bói phán rằng EM sinh ĐInh MÃo không hợp nữ tuổi Đinh Mão, nếu lấy nhau em sẽ chết non.
EM thấy nản quá, nhưng em vẫn yêu cô ấy lắm, em không thể rời xa cô ấy, chúng em đã dự định học xong sẽ lấy nhau, xin mọi người giúp đỡ em với.
Em đang rất bế tắc.=((
Thằng thầy bói láo toét. Ta và Cáo cưng nhà ta cũng Đinh Mão này. Tầm xàm quá. Lửa gặp lửa cháy càng to chứ :>
Vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn \m/
 
Có thờ có thiêng, có kiêng có lành các bạn ơi \m/ Đồng loạt hô CƯỚI nào :))
 
mẹ mấy thằng thầy bói vớ vẩn, đều đọc chung từ 1 sách ra. Thế nên mới có chuyện có hôm ra đường gặp hàng chục cái đám cưới mặc dù trời hôm ý chả đẹp đẽ gì =))
 
ko xem thì ko sao, đã xem rồi thì lại đâm ra lo lắng, suy nghĩ, buồn chán..... :( rồi ko biết bao nhiêu chuyện xảy ra >.< tóm lại đã đi xem rồi thì chỉ có tiền mất tật mang :( hôm nọ người yêu mìh ở nhà cũng đi xem bói :( nghe kể lại mà mìh chỉ muốn đập cho cái thằng xem bói đấy vỡ mặt ra :| Xl các bác nếu em quá lời :( ít ra thì có lấy tiền của người ta rồi thì cũng nói những điều tốt đẹp cho người ta để người ta còn yên tâm :( đằng này lại cứ làm như là tiên phán thế nào thì mọi người phải nghe theo :( em đã giải thick cho cô ý hiểu và cô ý đã hứa là từ jo` sẽ ko đi xem bói nữa và cũng sẽ ko làm những ji` mà mìh ko thick :( cũng may mà dễ bảo chứ bảo mà nó lại cãi lại thì hết đỡ :(
 
chuyện mấy chú bói toán dễ xử lắm , hôm nào bảo mẹ " có ông thầy này hay lắm" dắt mẹ đi coi :D
trước đó đến gặp riêng ông thầy ,cung cấp 1 số thông tin trước , kèm thêm vài xị , bảo thầy phán như thế như thế .....

Done :cool:
 
chuyện mấy chú bói toán dễ xử lắm , hôm nào bảo mẹ " có ông thầy này hay lắm" dắt mẹ đi coi
trước đó đến gặp riêng ông thầy ,cung cấp 1 số thông tin trước , kèm thêm vài xị , bảo thầy phán như thế như thế .....
Ta nhận làm cả dịch vụ này đấy :'>
 
èo tường bạn cưa người lớn tuổi hơn chứ:|
 
Việc bói toán thì ko nên tin nhưng việc tuổi xung khắc thì có thật đấy các cậu ạh . Dòng họ của GF tớ bây h có 1 nhà 4 tuổi kị nhau Dần - Thân - Tị - Hợi (Gọi là tứ hành xung ), tớ thì tớ chả tin lắm nhưng khi chứng kiến thì đúng là có kiêng có lành , trong nhà ko bao giờ yên ổn làm ăn đc , cãi nhau choang choác suốt ngày . Tùy vào tuổi và còn tùy vào ngày giờ sinh nữa .
Chủ topic cứ yên tâm , nếu tuổi xung khắc chắc chắn sẽ có cách hóa giải nhưng chỉ lo là ông thầy hướng dẫn cho bạn có đạo đức ko thôi .
 
tin vào thầy bói bán nhà =)) ,
nhưng khuyên chủ topic nên làm theo bên hiếu.Chứ làm theo bên tình về sau sống khổ lắm :|
 
thối tiền, tại hạ và người yêu cũng Đinh Mão, kiểu này phải book 2 slot trước trên Gò Dưa rồi đây =))=))
chủ topic hãy chuẩn bị sẵn một khuôn mặt thật nghiêm túc, nói với mẹ rằng : con yêu nàng lắm, nếu mẹ muốn con tin thì hãy dắt con đến gặp ông thầy bói thử coi có cách gì giải hạn không !! có lẽ mẹ huynh đài sẽ ok thôi :D sau khi đến gặp được ông thầy rồi thì túm lấy đầu nó mà vả, mà thụi, mà bem cho nó nhìn má nó không ra luôn, sau đó lại quay sang nói với mẹ huynh : đó mẹ thấy chưa, cả cái số nó gặp hạn hôm nay mà nó còn không đoán ra, tuổi gì mà đòi coi người khác =))=))=))
 
Cứ yên tâm .

Cái ông đưa nick này cho mình sinh mậu thân cặp với quý dần mà vẫn vô tư .

Khắc với chả hợp .

Điếc lỗ nhĩ . Đừng nghe lời mấy thằng bói tào lao . info .
Tuổi Kỷ Mão đúng là nhược sinh tiêu . Vì vậy nên cặp với Bính Dần hoặc Mậu Thìn . Cả nam lẫn nữ . Nhưng 2 ng` cùng Kỷ Mão cũng chả sao . Chỉ là về lâu về dài cùng tuổi âm nên chán nhau thôi .
 
em nghe các bác tư vấn mà nhẹ cả lòng, thấy tự tin hơn, nhưng bác nào coi tử vi tốt coi giúp em xem tuổi chúng em có lấy nhau được không ạ. Em cảm ơn
 
Back
Top