xin mọi người hãy cứu lấy Bergelmir tội nghiệp

Status
Không mở trả lời sau này.
ko thấy chủ topic replay gì hết , chắc đi luôn rồi -_-...........

2 tuần trước thằng bạn thân chèo lên mái nhà sửa nhà bị té suống đất chết luôn , buồn quá mình khóc hết cả tuần :(
 
Bác nên đi khám đi, theo như bác mô tả thì có thể bác đã bị lao phổi rồi. Nếu điều trị không đúng thuốc rất dễ kháng thuốc và trở thành ung thư đó.

Bác nên đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị lao miễn phí nhé.

Chúc bác mau khỏi bệnh! (Nghe nói bệnh lao phải điều trị liên tục 06 tháng đó, bỏ thuốc chỉ 1 cữ thôi là bị kháng thuốc).
 
mịe mấy thằng lang băm này định dọa chết nó à :-S
thằng Bel chưa bị lao được đâu, lao nó không chỉ ho kéo dài mà còn phải sốt về chiều + đủ thứ linh tinh khác như gầy sút cân, ho đờm nhiều ... wtfomg
chắc là đi ăn đêm nhiều nên viêm phổi đây =))
 
thằng này nghi bị dịch cúm h4N1 cũng nên , triệu chứng y chang ---zzzz, đâu đầu khó thở nôn mửa ETC ....

ngày mai bật ti vi lên thế nào cũng thấy mặt nó XD
 
mịe ông syvil nói chán chê 1 hồi rốt cuộc cũng " mời anh đi BV " =)) nói luôn từ đầu cho nó ngắn cho rồi =))

hay ra ngoài gọi một em về nó quất cho vài quất chắc là khỏi ngay thôi , chú này mắc bệnh giống thấy thằng trong manga quá toàn lủi thủi một mình mặt mày thiếu sức sống mắt lồi ra mặt quắt lúc nào cũng ôm cuốn XXX hoặc lủi thủi một góc tự sướng nên mắc bệnh chứ gì =))
 
Ber yêu dấu

Tao vừa nhận được tin báo là Đao Truyền Lung Thôn Chính Yêu (Oboro Muramasa) sẽ phát hành vào tháng 4 tới ở JP

Hãy xem cái này :

Mã:
http://www.famitsu.com/sp/090213_oboro_muramasa/

Tao tin rằng sau khi xem xong mày sẽ cố sống đến tháng 4 để hưởng thụ Đao Truyền Lung Thôn Chính Yêu :'>
 
ủa chủ topic đâu rồi nhỉ :-/ chắc đi nhà thương rồi :D
 
có khi nào bạn ấy bị AIDS suy giảm hệ miễn dịch , uống thuốc hoài mà ko khỏi ko?
đề nghị đi xét nghiệm gấp
 
Trước lúc còn làm cho phòng Net game tui cũng bị triệu chứng ho giống như chủ topic vậy, thiếu điều muốn ho lao luôn, vừa ho vừa sốt kéo dài cả tuần, trong người nhức mỏi, tui chỉ nhớ là mình làm ngồi ở trong phòng máy lạnh mà bọn khách chơi chủ yếu là hardcore gamers nó hút thuốc sặc sụa y như sương mù vậy + thêm cái phòng bẩn không ai chịu lau dọn cả để lâu nó bụi thấy ghê luôn ----> Bị dính chưởng giống như chủ topic vậy... Tuy nhiên chắc do trời thương vì tui chưa làm gì có lỗi cả nên sau 2 tuần tưởng tiu rồi thì tự nhiên hết bệnh luôn và từ đó đến giờ không còn bị triệu chứng đó nữa. Trong 2 tuần đó tui chỉ uống thuốc hạ sốt bình thường thôi.

Nguyên nhân chắc là do thức khuya overnight nhiều quá và + combo mì gói + thuốc lá dữ quá sẽ dẫn đến triệu chứng đó thôi... Tốt nhất bán vài món item ảo trong game kiếm vài trăm đi khám bác sĩ để biết chính xác mình bị gì ( Nên đến viện lao Phạm Ngọc Thạch khám xem ) chứ ham chơi lo cày level đến khi nó phát nặng là lúc đó ngồi đọc kinh sám hối là vừa rồi đó.

p/s : EMO FTW !!! =)) =)) =))
 
Ma hoàng 4g, chích thảo 4g, bạch thược 6g, bán hạ chế 12g, quế chi 4g, ngũ vị tử 4g, tế tân 4g, can khương 4g, mật ong 10g . Nước 150ml

sắc nó thành 50ml rồi uống trong 3lần/ngày, uống trong vòng 7 ~ 15 ngày

ko hết thì mua sẵn cái quan tài nhé Ber cưng :x
 
Cần sa sấy khô , chia đều , cuộn vào tờ 500 VND mới nén chặt châm lửa hút phê lòi mắt .
 
2 tuần trước thằng bạn thân chèo lên mái nhà sửa nhà bị té suống đất chết luôn , buồn quá mình khóc hết cả tuần :(

Ai mà bit trước đc chuyện j.
Chia buồn cùng bạn.
 
gvn có cả tư vấn y học nữa ah ... chủ topic chắc đi về nơi xa rồi 1' mặc niệm bắt đầu ... :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top