Langtu1005
Youtube Master Race
- 30/11/12
- 4
- 0
Chào các bác ở box tâm sự, mình không phải là mem mới nhưng do muốn giấu nick thật nên lập tạm nick này nhờ các bác tư vấn hộ mình.
Tự giới thiệu : Mình hiện tại 25t, cao 1m71. Ngoại hình thì được nhiều người đánh giá là trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật (Có người còn nói là nếu ko nói tuổi thật thì có lẽ nhầm với cả 9x @.@). Hiện tại mình vừa đi học ở 1 trường Cao Đẳng tại Hà Nội, xen kẽ là đi làm cho 1 công ty tư nhân. Học lực trong lớp thuộc loại top 5 :), hiện tại đang học năm cuối, chuẩn bị đi thực tập.
Well giới thiệu bản thân hơi nhiều, sau đây là cái mình cần các bác tư vấn hộ.
Mình có thích 1 bé trong lớp mình đang học, sinh năm 1992. Thời gian học ban đầu mình cũng không có chú ý nhiều đến bé lắm vì mình ngồi bàn đầu tiên còn bé ngồi ở gần giữa giữa lớp ít có cơ hội nói chuyện với nhau, nếu có thì cũng chỉ là vài ba câu xã giao chào hỏi mà thôi. Nhưng đến đầu năm nay do thay đổi lớp học nên mình phải chuyển chỗ và xuống ngồi gần chỗ bé.
Dĩ nhiên ngồi gần thì có nhiều cơ hội nói chuyện hơn, nhưng mình cũng thực sự chưa quan tâm lắm. Cho đến 1 hôm bé đăng lên FB của mình 1 tấm hình bé chụp trộm lúc mình đang cúi mặt chép bài, sau đó thì mình có nói chuyện nhiều hơn với bé qua FB và có hẹn được bé đi uống nước 1 lần.
Buổi nói chuyện đầu tiên thì cũng chả có gì nổi bật cho lắm vì từ lâu rồi mình không tiếp xúc với con gái. Chỉ nói chuyện trường lớp và mấy câu chuyện linh tinh mà thôi.
Nói sơ qua về bản thân 1 chút cho các bác nắm được tình hình : Mình hơi sợ yêu do bị ám ảnh bởi mối tình đầu tan vỡ, nên có khá nhiều ác cảm với tình yêu. Sau này có thích thì thường cũng chỉ dừng ở cảm giác thích, nếu chia tay thì cũng chỉ buồn 1 ngày là lại lấy được thăng bằng như cũ.
Tiếp tục câu chuyện :
Sau buổi uống nước hôm trước thì đến lớp nói chuyện với bé nhiều hơn, thi thoảng trêu bé khiến bé cười …… Tiếp đó có lần hẹn thứ 2, mình với bé đi ăn Caramen tại Hàng Than rồi đi ra chợ đêm Đồng Xuân chơi.
Lần thứ 3 đi chơi là ngày 20/10, mình có mua tặng bé 1 con gấu bông nhỏ nhỏ và được bé mời đi uống nước. Nhưng hôm đấy không hiểu sao mình bị vấn đề gì nói năng bập bõm câu được câu chăng nên buổi nói chuyện kết thúc khá sớm (8h đi đến tầm hơn 9h đã về)
Ngoài các buổi đi chơi thì mình có ntin và chat FB với bé, nhưng hồi đầu rất ít khi đc bé rep lại. Mà có rep thì cũng chỉ là mấy câu ngắn mà thôi.
Lần thứ 4 mình hẹn bé đi chơi là vào gần hôm SN của bé, bé muốn xin mình 1 hình xăm lên tay. Dĩ nhiên là mình đồng ý, và hôm đấy đi mình có chủ động nắm tay bé nhưng độ khoảng 5-6s là mình lại buông ra không nắm lâu hơn. Đến khi xong buổi xăm thì mình có trêu bé rằng : “ Đây là hình xăm chính chủ đó em nhỉ” và bé cười nói là : Uh, chính chủ đấy. Tối đến thì bé có đăng ảnh xăm của mình lên FB khoe.
Sau đấy một thời gian dài mình không đi chơi với bé do mắc mớ nhiều chuyện gia đình cũng như vài chuyện linh tinh khác. Cho đến tuần trước mình lại rủ bé đi ăn, mình đã chủ động nắm tay bé lâu hơn, trò chuyện với nhau vui vẻ hơn . Trong bữa ăn thi thoảng còn gắp mấy miếng thịt từ bên đĩa của bé, bé cười rồi nói ko sao đâu anh cứ ăn đi.
Sau lần đi chơi đấy thì mình cảm thấy bé có chút gì đó với mình, ntin hay chat qua FB thì đều rep lại và dĩ nhiên là vui vẻ hơn chứ không như hồi đàu chỉ lõm bõm vài câu.
Theo mình đánh giá thì bé trông xinh, dĩ nhiên là sẽ có vệ tinh theo đuổi ( mình chỉ là 1 trong số đấy, theo như mình nghĩ).
Vậy chốt lại vấn đề, hiện tại mình có cơ hội để đi tiếp với bé không ? Nếu có thì nên tiếp tục thế nào ? Mình thì đang mong là hôm tới gặp sẽ nắm tay lâu hơn, và nếu có cơ hội thì sẽ thổ lộ trực tiếp với bé luôn.
Bài viết hơi dài, mong các bác cho ý kiến. Xin chân thành cám ơn và hi vọng không có tạ hay gạch đá trong topic của mình.
PS: Còn 1 chuyện chưa nói là hqua ngày 12/12/2012 mình có rủ bé đi xem phim vào tối hôm trước, lúc đầu thì bé đã đồng ý nhưng sang hôm sau thì lại bảo không đi được vì bé bảo ngại ( mình cũng ko rõ ý nghĩa lắm cho đến hqua thấy nhiều người đăng stt lên FB thì mới biết, và mình nghĩ bé ngại đi chắc cũng vì điều đấy)
Tự giới thiệu : Mình hiện tại 25t, cao 1m71. Ngoại hình thì được nhiều người đánh giá là trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật (Có người còn nói là nếu ko nói tuổi thật thì có lẽ nhầm với cả 9x @.@). Hiện tại mình vừa đi học ở 1 trường Cao Đẳng tại Hà Nội, xen kẽ là đi làm cho 1 công ty tư nhân. Học lực trong lớp thuộc loại top 5 :), hiện tại đang học năm cuối, chuẩn bị đi thực tập.
Well giới thiệu bản thân hơi nhiều, sau đây là cái mình cần các bác tư vấn hộ.
Mình có thích 1 bé trong lớp mình đang học, sinh năm 1992. Thời gian học ban đầu mình cũng không có chú ý nhiều đến bé lắm vì mình ngồi bàn đầu tiên còn bé ngồi ở gần giữa giữa lớp ít có cơ hội nói chuyện với nhau, nếu có thì cũng chỉ là vài ba câu xã giao chào hỏi mà thôi. Nhưng đến đầu năm nay do thay đổi lớp học nên mình phải chuyển chỗ và xuống ngồi gần chỗ bé.
Dĩ nhiên ngồi gần thì có nhiều cơ hội nói chuyện hơn, nhưng mình cũng thực sự chưa quan tâm lắm. Cho đến 1 hôm bé đăng lên FB của mình 1 tấm hình bé chụp trộm lúc mình đang cúi mặt chép bài, sau đó thì mình có nói chuyện nhiều hơn với bé qua FB và có hẹn được bé đi uống nước 1 lần.
Buổi nói chuyện đầu tiên thì cũng chả có gì nổi bật cho lắm vì từ lâu rồi mình không tiếp xúc với con gái. Chỉ nói chuyện trường lớp và mấy câu chuyện linh tinh mà thôi.
Nói sơ qua về bản thân 1 chút cho các bác nắm được tình hình : Mình hơi sợ yêu do bị ám ảnh bởi mối tình đầu tan vỡ, nên có khá nhiều ác cảm với tình yêu. Sau này có thích thì thường cũng chỉ dừng ở cảm giác thích, nếu chia tay thì cũng chỉ buồn 1 ngày là lại lấy được thăng bằng như cũ.
Tiếp tục câu chuyện :
Sau buổi uống nước hôm trước thì đến lớp nói chuyện với bé nhiều hơn, thi thoảng trêu bé khiến bé cười …… Tiếp đó có lần hẹn thứ 2, mình với bé đi ăn Caramen tại Hàng Than rồi đi ra chợ đêm Đồng Xuân chơi.
Lần thứ 3 đi chơi là ngày 20/10, mình có mua tặng bé 1 con gấu bông nhỏ nhỏ và được bé mời đi uống nước. Nhưng hôm đấy không hiểu sao mình bị vấn đề gì nói năng bập bõm câu được câu chăng nên buổi nói chuyện kết thúc khá sớm (8h đi đến tầm hơn 9h đã về)
Ngoài các buổi đi chơi thì mình có ntin và chat FB với bé, nhưng hồi đầu rất ít khi đc bé rep lại. Mà có rep thì cũng chỉ là mấy câu ngắn mà thôi.
Lần thứ 4 mình hẹn bé đi chơi là vào gần hôm SN của bé, bé muốn xin mình 1 hình xăm lên tay. Dĩ nhiên là mình đồng ý, và hôm đấy đi mình có chủ động nắm tay bé nhưng độ khoảng 5-6s là mình lại buông ra không nắm lâu hơn. Đến khi xong buổi xăm thì mình có trêu bé rằng : “ Đây là hình xăm chính chủ đó em nhỉ” và bé cười nói là : Uh, chính chủ đấy. Tối đến thì bé có đăng ảnh xăm của mình lên FB khoe.
Sau đấy một thời gian dài mình không đi chơi với bé do mắc mớ nhiều chuyện gia đình cũng như vài chuyện linh tinh khác. Cho đến tuần trước mình lại rủ bé đi ăn, mình đã chủ động nắm tay bé lâu hơn, trò chuyện với nhau vui vẻ hơn . Trong bữa ăn thi thoảng còn gắp mấy miếng thịt từ bên đĩa của bé, bé cười rồi nói ko sao đâu anh cứ ăn đi.
Sau lần đi chơi đấy thì mình cảm thấy bé có chút gì đó với mình, ntin hay chat qua FB thì đều rep lại và dĩ nhiên là vui vẻ hơn chứ không như hồi đàu chỉ lõm bõm vài câu.
Theo mình đánh giá thì bé trông xinh, dĩ nhiên là sẽ có vệ tinh theo đuổi ( mình chỉ là 1 trong số đấy, theo như mình nghĩ).
Vậy chốt lại vấn đề, hiện tại mình có cơ hội để đi tiếp với bé không ? Nếu có thì nên tiếp tục thế nào ? Mình thì đang mong là hôm tới gặp sẽ nắm tay lâu hơn, và nếu có cơ hội thì sẽ thổ lộ trực tiếp với bé luôn.
Bài viết hơi dài, mong các bác cho ý kiến. Xin chân thành cám ơn và hi vọng không có tạ hay gạch đá trong topic của mình.
PS: Còn 1 chuyện chưa nói là hqua ngày 12/12/2012 mình có rủ bé đi xem phim vào tối hôm trước, lúc đầu thì bé đã đồng ý nhưng sang hôm sau thì lại bảo không đi được vì bé bảo ngại ( mình cũng ko rõ ý nghĩa lắm cho đến hqua thấy nhiều người đăng stt lên FB thì mới biết, và mình nghĩ bé ngại đi chắc cũng vì điều đấy)


, mình thấy con gái họ hãy thích con trai hơi hơi ngố, hơi hơi ngây thơ nhưng lại đủ mạnh mẽ để họ có thể nương tựa. mình thấy thằng nhật phòng mình nó lắm gái theo lắm, vì lúc nào nó cũng tỏ ra là ngây ngô, nên các em khoái lắm, toàn e xinh tán nó thôi, chưa thấy nó toán gái qua, toàn bị gái tán. như tính cách của thằng này hơi kỳ dị, nó thích sống độc thân, không thích vương vấn chuyện tình cảm, nên nó chỉ chơi với gái nhưng mà không để em nào theo đuổi được nó. nó là người tokyo, nhà giàu vô cùng, cũng có cô bạn gái cũ người nhật, xinh xắn dễ thương, giọng ngọt ngào hút hồn người lắm. hôm nó chát voice với bạn gái cũ của nó, mà mình như kiểu bị giọng nói của bạn gái nó hút hồn ý, cứ ngồi nghe bọn nó nói chuyện vs nhau, mà chẳng hiểu cái rì cả, bị đuổi cũng không đi. cuối cùng bảo nó giới thiệu cho e ý, thế là nó giới thiệu luôn cho thật. khổ nối là đếch biết tiếng nhật, nên mỗi lần nt tán tỉnh lại phải kiếm thằng đấy bảo nó nhắn hộ. được tầm một tuần thì nạn trí quá nên thôi, cũng có hỏi kiểu thăm dò e ý xem e ý muốn chồng tương lại thế nào. e ý nói xong nghe chẳng còn muốn tán nữa, nào là phải có nhà và công ăn việc làm tokyo, nào là lương tháng phải bao nhiêu...bla...bla... hơn nữa nhà ở tokyo đắt bỏ sừ, về bán hết cả gia tài đi cũng chẳng mua nổi căn nhà 100m2 - -. thấy bọn nó kể là nhà hơn 30m2 đã 3,5 tỷ rồi, với cả mức sống ở tokyo cao lắm, 40 nghìn vnd đồng đếch mua được nổi 1/4 quả táo, ngồi net 3 tiếng hết 1000 yên = 264 nghìn vnd, nói chung là ko với tới,
))))