Xin nhạc có lời buồn! THis is where I come to cry ╥﹏╥

  • Thread starter Thread starter darkbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
mình rất thích nghe nhạc pháp
 
Ô, là bài này sao :D Lúc bật lên hơi bị bất ngờ :))
---------------------------------------------------------------
Nốt bài tiếng Pháp này


Bài này bản tiếng Việt "Không cần nói" cũng hay.
 
Ô, là bài này sao :D Lúc bật lên hơi bị bất ngờ :))
---------------------------------------------------------------
Nốt bài tiếng Pháp này


Bài này bản tiếng Việt "Không cần nói" cũng hay.
Bất ngờ gì vậy yuna?
 
Bất ngờ gì vậy yuna?
Tại vì thực ra là click vào, không có để ý lắm, cũng nghĩ ông ấy hát một bài nào đó, sau đấy nhận ra bài hát nên mới bất ngờ :))
 
Blue là ca sĩ, band nhạc duy nhất ra album nào, mình mua cái đấy (dù không phải đĩa xịn) :))
-----------------------------------------------------
We lose our way, trying to find
Searching to find my way home

 

Bố tui có hai cái đĩa DVD của Secret Garden (nhạc thôi chứ ko có lời hát). Thi thoảng đêm bật hay có buổi trưa, mưa mưa, cả nhà nằm nghe, thích ơi là thích.
 
Nhóm SG sáng tác nhạc không lời mà Yuna. Tiếng violin với piano hoà quyện với nhau dễ chết người lắm đó :x
 
Nhóm SG sáng tác nhạc không lời mà Yuna. Tiếng violin với piano hoà quyện với nhau dễ chết người lắm đó :x
thì vậy ^_^. Nghe những tầm trưa trưa hoặc đêm nó dễ thấm. Hồi xưa không biết, nhà tui còn tưởng đó là nhạc Nhật :))
Mà nếu được đi học về nhạc cụ, tui muốn học chơi violin =.="
----------------------------------------------------------------------------
Vừa ngồi nói chuyện với con bạn. Linh tinh một hồi, con bạn kết luận " Đúng là hai tâm hồn sầu đời cùng chung ý tưởng. Hình như kiếp trước t với m là người tình ấy nhỉ"
Mình : (nghĩ trong bụng: t thật ko bao giờ nghĩ có chuyện đó đâu =)) )

 
Back
Top