Xin thuốc chữa bệnh.......nhát gái !!!!!!

nhưng mấy cậu khác mình chút,mình tuy nhát (vì giờ vẫn o có bg) nhưng nói chuyện rất hay nên nhiều người thích,hehe,10 đầu ngón tay là tổng hợp năm lớp 9 ,còn lên cấp 3,dh thì ko rõ vì con gái giờ ko nói thẳng như luc đó:))
 
Ko cần phải chữa đâu bạn ạ. Bệnh này là bệnh rất khó chữa + ai có bệnh này là hàng hiếm các chị em đang săn lùng & giành giật đấy.



@_@
@-):-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o:-o
Thật chứ???:-o:-o:-o:-o
 
Đúng rồi còn gì nữa :devil:
Nói chuyện với con gái thì ko cần nói nhiều.Nói vừa vừa mà chất lượng ,chém gió khéo léo đúng lúc và ko nên tiếc lời khen ( dù là dối lòng =)) ) .Thẳng thắn quá khéo lại thành phản ứng ngược :-".Những người nói nhiều, làm chỗ dựa cho con gái tâm sự thì lại hay bị trở thành "bạn thân" và sẽ dễ ăn dưa bở.Mấy đứa con gái hay coi mấy cậu mà suốt ngày ngồi nghe ỉ ê là ...chị em gái lắm .1 thằng bạn của mình đã rơi vào cảnh đấy :))
Anh nói đúng quá , nhưng con gái ko coi em là chị em ... mà coi là anh em :((
Khen con gái thì em ... ít khen lắm , nhiều lúc dối lòng ko đc :( Gặp cá xấu thì chỉ biết "xin lỗi mình hơi bận" . gặp mấy con bé xinh , có cảm tình thì toàn lễ phép , lịch sự quá , chả khen nó đc 1 câu ... thế là nó chỉ coi mình là chỗ giải sầu của nó .
 
=)) ôi các bô lão của box 50 mà lại khổ vì gái thế ư
 
Tớ thì chỉ run khi đứng trước bạn ấy :)

Còn con gái kiểu bạn bè bình thường hoặc ko có cảm giác đặc biệt khi gặp thì nói chuyện bt :D
 
Thế mình bị bệnh sao,đứng trước bạn ấy thì chém gió rõ to, còn với con gái bình thường thì run ko muốn nói,không nói, hỏi gì thì trả lời thôi.=))=))=))
 
Thế mình bị bệnh sao,đứng trước bạn ấy thì chém gió rõ to, còn với con gái bình thường thì run ko muốn nói,không nói, hỏi gì thì trả lời thôi.=))=))=))

Thế này là cái thể loại gì thế =))

Còn mình lúc đứng trước bạn ấy cảm tưởng thì bao nhiêu chuyện nghĩ ra để có cái mà nói như bay đi đâu hết :(( Không đào đâu ra 1 từ mà nói :((
 
Tớ năm nay học sang năm thứ 4 ĐH rồi mà vẫn không làm sao khỏi được căn bệnh cố hữu này, từ nhỏ tớ không sợ cái j cả (ma, đánh nhau....) nhưng mà chỉ mỗi tội là cứ gần con gái là ...run:), hic
Sắp ra trường rồi, kiếm lấy cô N/Y để cho đủ hành trang đời SV
Mong các bro sát gái chia sẻ kinh nghiệm :D

Chỉ có thể tập nói chuyện nhiều hơn với các bạn gái trong lớp thôi ^^

Cứ nói chuyện nhiều, tự nhiên "bệnh" sẽ khuyên giảm liền hà :D
 
Làm viên thuốc jun wa? núi trước khi đi học.Đến lớp gặp con trai thì tha,còn gặp con gái cứ nhìn chằm chằm ( nhìn chỗ nào thích thì nhìn ),tuyệt đối ko nói j cả --->theo logic là bọn con gái nó tự nhiên ra bắt chuyện mình thôi =))
 
Logic phim chưởng à? Theo kiểu đó thì gái nó hành động chứ ko nói gì đâu :))

Nói chuyện nhiều với con gái, với ta cũng ko phải là thuốc chữa, hic. Nói chung là nói chuyện với con gái bình thường thì rất là bình thường, có gì nói nấy. Nhưng gặp ai mà ta... hị hị... thì cấm khẩu ngay -.-!!!
 
Hic, trong box này có nhiều chị em phụ nữ không nhể, nghĩ tới đây lai bắt đầu run rồi!!! :D:D:D:D:D:D:D
 
Hic, trong box này có nhiều chị em phụ nữ không nhể, nghĩ tới đây lai bắt đầu run rồi!!! :D:D:D:D:D:D:D

=))=))
Tớ bảo rồi,cái gì càng run càng sợ thì cứ làm nhiều vào là hết sợ =))
Vài lần đỡ ngay :>
 
làm j ạ, làm như mấy ông ở trên nói á, :)):)):)):)):))
 
Nói chuyện với gái lạ là bị ngoọng

Nói qua đt với gái lạ cũng bị ngoọng

Đứng trước mặt, thì chân tay loạng quạng, mặt đỏ bừng
Tôi cũng bị y thế này. =(( Nhưng chỉ bị với đúng 1 người. :o

Đúng là Area 50. Kinh dị hơn cả Area 51 nữa.
 
1. Là coi con gái chả là cái gì.
2. Nói chuyện với con gái nhiều vào. Ko có chuyện gì nói thì tiếp xúc thật nhiều.
 
- Bạn nhận thấy được mình như con gà trước mặt con gái và lên đây hỏi là được một bước rồi. Bước tiếp theo là tớ sẽ nói với bạn:"Bạn deck có chút chất đàn ông - con trai nào cả, bạn chỉ đua đòi theo cái gọi là đủ hành trang khi ra trường thôi". Nếu bạn qua được câu nói của tôi thì bạn sẽ tìm được chút dũng khí để bắt đầu tám chuyện (chưa nói đến tán nhá - khác nhau 1 chữ m với n thôi) với người bạn thích. Bắt đầu từ bước tám này bạn sẽ học đủ thứ từ nói chuyện, chia xẻ, quan tâm, tìm chỗ hẹn,... Đến khi tán bạn sẽ phải học thêm nhiều thứ nữa để bạn có chất con trai hơn. Thấy chưa, việc kiếm người yêu cũng giống như việc cậu học thôi. Cậu học được ắt sẽ kiếm người yêu được.
 
Hic, trong box này có nhiều chị em phụ nữ không nhể, nghĩ tới đây lai bắt đầu run rồi!!! :D:D:D:D:D:D:D

Có vài bạn nam trá hình thôi ko có bạn gái đâu. Yên tâm =))


Trời ơi sao mà mấy bố cùng cảnh ngộ đông thế @_@
 
Chủ topic cũng nên tự hào , biến sở đoản thành vũ khí bí mật thì ổn đấy ;)) .

Nhiều em nhiều chị có tính nhát trai nên nếu mình bạo dạn cũng ko hay , cứ nhát nhát vờ vờ thì kích động bạo dạn bên kia hơn :devil: .
 
bệnh này muốn khỏi thì phải đi với gái nhiều vào ;;)
tránh xa PC chăm đi chơi ở ngoài để đụng đâu nói đó dc
 
bữa nay con trai như cậu là hiếm lắm, phải biết tự hào chứ

nhưng nói gì thì nói, nhát quá cũng chả làm ăn được j, cậu cứ tiếp xúc dần dần với các bạn gái là ok thôi
 
Back
Top