xin tư vấn chủ đề khi sms cho bạn gái =((

Osama Binlanau

Youtube Master Race
Tham gia ngày
5/3/10
Bài viết
69
Reaction score
0
như tiêu đề, mong các bác có thể tư vấn cho em sms cho bạn gái cần chém gió những vấn đề gì, vì em đã cạn đề tài rồi ...:((
cám ơn các bác rất nhiều :X
 
Chỉnh sửa cuối:
cứ để mọi việc tự nhiên, gượng ép hay cố chỉ càng khổ bác ạ ..
muốn nhanh phải từ từ =))
 
^
cám ơn bác, nhưng từ lân nối lại mối quan hệ em cũng chưa dám gượng ép bác ạ, nhưng bươc tiếp theo mình phải làm gì ??
 
nhưng khổ nỗi ngày càng cạn kiệt chủ đề, đến nỗi hôm qua em nhắn 1 cái tin là "ấy ơi, có phim toy story 3 cũng có ý nghĩa lắm, ấy search xem thử coi có thích hôn"

Fail !

thích thì rủ đi xem phim luôn chứ nt chủ đề gì mà nhạc nhẽo vậy trời !
cứ nt đợi dịp gặp mặt hỏi rõ !
 
edit ..............................................................................
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^
tại hồi xưa em và em ý có mấy lần down film rồi share cho nhau coi nên thấy phim hay thì bảo em ấy coi thôi mà :D
không lẽ nhạt lắm hả bác =((
 
^ ừ, nhạt lắm, khách sáo quá :))
 
^
.........................................................................................................................(forum thì phải văn vẻ mà anh, thật ra xưng tên )....nãy nói rồi :">
 
Nhắn tin nói "Hôm nay có phim Cánh đồng bất tận ra rạp nè. Ko biết bạn có biết phim này ko?"
Trả lời: "Ko" ---> kiếm đề tài khác.
"Có" ---> bàn về đề tài phim này hoặc truyện này... (& mơ rủ được đi xem phim cùng).
Chỉ là ví dụ vậy thôi, vì ko biết bạn của bạn thích điều gì. :)
 
Thử nhắn tin "Mình có clip nóng Quang Vinh nè ấy có muốn coi ko?" :">
 
Thôi bỏ đi, nhắn làm gì nữa, ta cũng từng như mi thui, biết vậy thì thui, níu kéo làm chi thêm mệt!
 
Bỏ đi cậu , đàn ông là phải có lí trí, đừng đâm đầu vào ngõ cụt nữa
Mình cùng từng 1 thời thế này, may mà dứt ra đc sớm :D
 
Bạn thử nhắn tin vậy xem:
Em ơi ,anh bị gay
[Hôm nay đi với anh vui lắm ,em hạnh phúc lắm ,cám ơn anh Hưng(hùng,dũng) đã cho em 1 đêm hạnh phúc
Đại loại vậy,chủ yếu gây cười :">
 
^
Nt xong k biết chủ thớt rùi sẽ đi về đâu .....
 
Nhắn tin em hỏi thử xem "tắm chưa?", đảm bảo tăng độ thân thiết!!!! :))
 
^
Nhắn tin hỏi e "tắm chưa" nếu chưa tắm lát a qua tắm chung =))
 
Nói chuyện thẳng thắn, chân thành và cởi mở... đừng tự gây áp lực! Trên cơ sở tình bạn và không yêu cầu sự hồi đáp từ phía đối diện.

Nhắn lại là: Hôm qua gửi tin cho X mà chẳng thấy rep cho mình gì cả! Buồn... (Chán..., Nản....) ---> Có nào nói thế!
 
^
nhắn lại thế có khi nào tự show cho người ta thấy là mình buồn chán nản khi người ta không hồi âm rồi dẫn đến ... coi thường hay gì không bác?
 
Trình chủ topic quá yếu :D,gì chứ chém gió thì chủ đề bao la,hết lên rừng thì ta xuống biển,hết tắm biển ta lạ ra đồng bằng,hehe.Cứ chân thành,có sao nói vậy,có nhớ nói nhớ,có thương nói thương,hehe.Nói đi rồi nó lòi ra chủ đề liền à
 
Back
Top