Không phải cổ hủ lắm đâu, chẳng qua là cậu cầm đèn chạy trước ô tô thôi ... Cậu có ý thức, tỏ ra nghiêm túc nhưng kinh nghiệm còn thiếu nên mới hành xử ngốc nghếch như vậy ...
Bạn gái chưa phải là vợ, kể cả xắp cưới cũng vẫn chưa, và nói luôn, cho tới khi em nó vái 3 vái trước bàn thờ gia tiên nhà cậu và thắp hương trở về trước cũng chưa phải là vợ cậu, thế thì quyền hành gì mà đòi kiểm soát em nó với lý do "sau này về ham chơi thì chết" ? rất nhiều người ngộ nhận mối quan hệ ở giai đoạn này nên hay bị "cướp" là vì thế

!
Thứ 2, em nó đi chơi cũng nhắn tin báo cho cậu rồi, trước khi đi cũng xin phép đàng hoàng, cậu cũng ok, cũng đâu có nói là mấy giờ phải về ? tư cách gì mà ý kiến ý cò ? Nói trắng ra em nó với cậu chỉ có mỗi cái ràng buộc về tình cảm (mong manh), và vài lời hứa hẹn này nọ cũng mong manh nốt, cũng chẳng dây mơ rễ má gì, ngồi đòi những thứ vượt quá giới hạn của mối quan hệ hiện tại liệu có phải là quá đáng ko ? Cho dù hành động của cậu là mục đích tốt, thể hiện sự quan tâm và mong muốn vun vén cho tương lai, nhưng dùng sai cách thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì...
Thứ 3, cậu đã suy nghĩ kỹ càng trong việc ý kiến với em nó chưa ? Nói trắng ra, khi họp lớp thì phần lớn sẽ là tăng 1: cafe, tăng 2: ăn uống, tăng 3: karaoke, chưa kể sẽ có các hoạt động khác như thăm nhà thầy cô, viếng mộ bạn này nọ ... Nhiêu đó việc là mất đứt 1 ngày rồi. Chưa hết, yêu nhau và vợ chồng là 2 mối quan hệ hoàn toàn khác, trách nhiệm cũng hoàn toàn khác, đừng có lẫn lộn ! Em nó đi với bạn là việc bạn bè của em nó, vì em nó chẳng có trách nhiệm phải lo lắng việc cơm nước hàng ngày hay trông con ... vì sống cùng chồng cả, em nó bây giờ là ăn cơm nhà em nó, rửa bát quét nhà, đi chơi với người yêu, đi chơi với bạn ... Từ phản ứng của em nó, thì có thể hiểu em nó chưa ý thức và thích nghi cho chiều hướng quan hệ mới (xắp cưới) ... Cậu mà còn kiểu này nữa thì nguy đấy !
Cuối cùng, về mặt lý thuyết, những hành động thiếu suy nghĩ và có xu hướng bảo thủ như vầy sẽ chỉ làm cho mọi chuyện có chiều hướng xấu hơn mà thôi, nghe nói cậu xắp cưới, thiết nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý và sức lực cho cuộc khủng hoảng "tiền hôn nhân" đi, và hãy trưởng thành hơn nữa đừng phạm vào những sai lầm ngu ngốc gây hậu quả đáng tiếc như rất nhiều cặp đôi đã gặp phải khi xắp cưới.